Thi thể nữ giúp việc kẹp đầu vào thang máy
Xã hộiSáng 22/7, không thấy cô giúp việc xuống nấu cơm, chủ cơ sở kinh doanh đồ nhựa lên lầu tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân ở tầng lửng, đầu kẹp vào thang máy.
Trao đổi với chúng tôi, ngày 7/8, bố của Nguyễn Anh Tuấn, tử tù đầu tiên được thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc, nói “đưa thi thể con về còn lành lặn cũng là niềm an ủi lớn với gia đình”.
Sáng 22/7, không thấy cô giúp việc xuống nấu cơm, chủ cơ sở kinh doanh đồ nhựa lên lầu tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân ở tầng lửng, đầu kẹp vào thang máy.
Trong lá thư tuyệt mệnh dài 3 trang, chị Nhung trình bày gần đây chị đã qua Campuchia đánh bạc thua hết tài sản, trong lúc quẫn trí chị đành tìm đến cái chết.
GiadinhNet - Khi bị người dân phát hiện, 2 cẩu tặc bỏ lại chiến lợi phẩm cùng tang vật nhảy xuống sông Mã thoát thân. Tuy nhiên do nước to, chảy xiết 2 cẩu tặc đã tử vong.
Một trong 4 nạn nhân dự tính cưới vợ vào tuần tới.
Đã có "khoảng trời" riêng nhưng họ vẫn tìm cách để đến với nhau. Hạnh phúc chẳng thể sum vầy thì họ lại có một kết cục bi thảm của cuộc tình oan trái là người chết, kẻ phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
GiadinhNet - Do có mâu thuẫn tranh chấp diện tích bãi bồi nuôi ngao phát sinh đã nhiều năm nay, hai bên đã huy động gần 100 người ra giữa dòng sông Yên rồi xông vào đâm chém nhau, khi bị người dân trong bờ phát hiện và cơ quan chức năng địa phương can ngăn kịp thời thì đã có 3 người mất tích, 8 người khác được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Số người mất tích sau đó đã tìm được thi thể vào cuối ngày 8/7.
Một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên tầng 7 của tòa nhà trọ 7 tầng, đường Phùng Khoang (gần nhà thờ Phùng Khoang), xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
GiadinhNet - Chỉ vì những suy nghĩ nông cạn, người mẹ trẻ đã bỏ lại đứa con thơ mới gần hai tuổi, một mình lên cầu Bo (thuộc địa phận hai phường Hoàng Diệu – Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) gieo mình xuống sông Trà Lý tự vẫn. Cái chết thương tâm của người phụ nữ xấu số này gây xôn xao dư luận thành phố Thái Bình, bởi nguyên nhân xuất phát từ thành kiến cổ hủ quanh chuyện sinh con trai nối dõi…
'Mẹ ơi, vì sao con không có tay, chân như các bạn. Bao giờ tay chân con mọc ra hở mẹ?', cô bé 8 tuổi Nguyễn Linh Chi hỏi mẹ.
Anh Công 22 tuổi vào làm việc trong xưởng sắt của ông đồng hương, được đối xử như người trong nhà, nhưng lại lấy đi “cái ngàn vàng” của con gái ông chủ.
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một ba lô đựng quần áo, trong người nạn nhân có 1 điện thoại di động và 1,1 triệu đồng.
Nạn nhân chết 6 ngày sau mới được phát hiện. Tại hiện trường, thi thể người xấu số ở tư thế tròng đầu vào thòng lọng nhưng chân lại bị trói.
Đã có "khoảng trời" riêng nhưng họ vẫn tìm cách để đến với nhau. Hạnh phúc chẳng thể sum vầy thì họ lại có một kết cục bi thảm của cuộc tình oan trái là người chết, kẻ phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
"Hôm đó trời mưa to, tôi đang đi làm mướn ngoài đồng và bắt được 3 con cóc đem về nhà. Cháu Quý nhìn thấy cóc nên đòi bà nội làm thịt để ăn. Lúc ngồi vào mâm cơm, bà nội thương cháu nên dành hết gan cóc cho Quý. Ai ngờ..."
Phát hiện 4 em nhỏ bị rơi xuống sông, Nguyễn Văn Nam (lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An) đã ra cứu vớt. Vừa đưa được 4 em vào bờ cũng là lúc Nam chìm xuống lòng sông.
GiadinhNet – Sau khi đào hầm khai thác vàng sâu trong lòng núi, do không chống đỡ nên hầm đã bị sập, ba người thương vong.