Án tử cho kẻ chém dã man vợ chồng chủ tiệm cầm đồ
GiadinhNet - Nhìn thấy Hải bị vết thương ở chân sâu sát xương, Hiền hỏi “Chết rồi, răng lại ra ri?”, Hải nói “Tao vừa giết người”...
Sáng 25/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lưu động tại huyện Đông Sơn về vụ chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn bị giết.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1984) tội giết người và cướp tài sản; Nguyễn Xuân Hà (SN 1994), Nguyễn Thị Hiền (SN 1987), Nguyễn Tài Hoàng (SN 1991) tội che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 31/5/2014, Nguyễn Văn Hải đến nhà vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng và chị Lê Thị Loan ở thôn 3, xã Đông Anh (Đông Sơn) để cầm cố chiếc xe máy Wave Alpha, BKS 36B3 - 732.29 lấy số tiền 10 triệu đồng để đi đánh bạc.
Sau khi thua hết 10 triệu, Hải vay thêm 20 triệu tại xới bạc và tiếp tục đánh bạc đến khoảng 23h30’ cùng ngày thì bị thua hết. Hải nhờ người đưa về nhà, do tiếc nuối số tiền đánh bạc bị thua, lại đang còn nợ khoảng 40 triệu nên Hải nảy sinh ý định đến nhà anh Thưởng để cướp tài sản.
Đến khoảng 3h30’ sáng ngày 01/6, Hải đi xuống bếp lấy 1 con dao giấu vào trong người rồi đi bộ sang nhà em trai (cùng mẹ khác cha) là Nguyễn Xuân Hà, nhà ở bên cạnh, nhờ “Em chở anh đi lấy cái xe”, Hà đồng ý rồi đi xe máy đèo Hải đến nhà anh Thưởng.
Đến nơi ,Hải lấy điện thoại gọi cho anh Thưởng “Anh ra mở cửa cho em lấy cái xe” rồi nói với Hà là “Em về đi”. Cứ nghĩ rằng Hải đến để chuộc lại chiếc xe máy vừa cầm cố tối qua. Anh Thưởng mở cửa cho Hải vào.
Vào nhà Hải nói: “Anh cho em lấy cái xe rồi em lo tiền trả anh sau”, anh Thưởng không đồng ý, rồi hai người có lời qua tiếng lại với nhau. Hải rút con dao thủ sẵn trong người chém 01 nhát vào phần mang tai phải của anh Thưởng, khiến anh chạy vào trong bếp thì Hải cầm dao chạy theo sau để chém đến khi anh Thưởng gục hẳn.
Lúc này chị Loan (vợ anh Thưởng) ở trong buồng chạy ra ôm Hải từ phía sau, thì bị Hải quay sang chém 01 nhát trúng vào đầu chị Loan. Chị Loan chạy ra phía phòng khách để thoát thân, Hải cầm dao đuổi theo đến vị trí qua chân cầu thang thì đuổi kịp và Hải chém liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu, cổ chị Loan làm chị Loan nằm gục xuống nền nhà giãy giụa, Hải chém thêm 4-5 nhát nữa cho chị Loan chết hẳn.
Sau đó, Nguyễn Văn Hải đi vào trong buồng nhà lục soát để lấy tài sản, lấy được 02 chiếc điện thoại di động ở trên giường và hơn 2 triệu đồng trong túi quần đang treo trên cây quần. Tiếp đó, Hải dùng dao cạy phá két sắt nhưng không mở được, Hải lấy chăn mỏng lót xuống đáy két rồi kéo ra ngoài để nhằm mang két đi nơi khác đục phá.
Hải kéo két sắt ra đến phòng khách, qua chỗ xác chị Loan đang nằm thì Hải mệt nên không kéo két được nữa, Hải bỏ lại két sắt rồi mang theo dao, tiền và 02 chiếc điện thoại vừa lấy được chạy ra ngoài để thoát thân.
Đối với Nguyễn Xuân Hà, sau khi Hải đi vào nhà anh Thưởng, Hà không về mà đứng trước nhà anh Thưởng nhìn qua khe cửa và chứng kiến việc Hải dùng dao chém anh Thưởng và chị Loan.
Do sợ hãi nên Hà lấy xe máy bỏ đi về nhà, trên đường về nhà Hà suy nghĩ là không thể bỏ mặc anh trai như vậy nên Hà đi xe máy quay lại về phía nhà anh Thưởng.
Khi đến cách nhà anh Thưởng khoảng 20 mét, Hà dừng xe lại lấy máy điện thoại gọi cho Hải để hỏi Hải đang ở đâu nhưng Hải không nghe máy. Khoảng 1 phút sau (lúc Hải không kéo két được nữa), Hải lấy điện thoại ra gọi lại cho Hà và Hải mới biết là Hà đang đứng chờ ở ngoài.
Hải thoát ra khỏi nhà anh Thưởng và gặp Hà đang ngồi trên xe máy chờ ở ngoài đường QL47, Hải lên xe máy rồi nói với Hà là “Tao vừa giết 2 mạng người rồi” và bảo Hà đèo theo hướng về nhà để chạy trốn.
Trên đường về nhà, Hải nhớ ra là mình đang cầm 2 chiếc điện thoại vừa lấy của gia đình anh Thưởng, Hải suy nghĩ rằng Công an sẽ lần ra đầu mối từ chiếc điện thoại nên lúc này Hải mới nảy sinh ý đồ phi tang 2 chiếc điện thoại này.
Hải bảo Hà đèo đến đoạn đường mới (thuộc địa phận thôn Tân Cộng, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa), Hải dùng hòn đá đập nát 2 chiếc điện thoại (do hoảng loạn nên Hải đập nhầm 1 chiếc điện thoại của mình) rồi ném 2 chiếc điện thoại vừa đập cùng đôi dép của Hải đang đi xuống mương nước ở cạnh đường rồi lên xe máy để Hà đưa về nhà.
Khi về đến nhà, Hải không vào nhà mình mà đến bể nước nhà Hà (ở sát sau nhà Hải), Hà lấy đèn pin rọi cho Hải tắm rửa, thay quần áo. Trong lúc Hải tắm rửa, Nguyễn Thị Hiền (là vợ của Hải) đi sang khu vực bể nước nhà Hà và nhìn thấy Hải bị vết thương ở chân sâu sát xương, Hiền hỏi “Chết rồi, răng lại ra ri?”, Hải nói “Tao vừa giết người”.
Hiền khóc lóc và khuyên Hải ra đầu thú nhưng Hải không đồng ý. Rồi bảo Hiền gọi Nguyễn Tài Hoàng, ở gần nhà (là con nhà cậu của Hải) để nhờ Hoàng đưa Hải đi trốn. Khoảng 2 phút sau Hoàng lấy xe máy chở Hải đi đến đầu đường tránh (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) để Hải bắt xe ô tô chạy trốn vào các tỉnh phía Nam.
Ngày 2/6 Hải bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn trên xe khách để đi vào Nam. Cùng ngày Hà đã đến cơ quan công an điều tra để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải; bị cáo Nguyễn Xuân Hà 18 tháng tù; hai bị cáo Nguyễn Tài Hoàng, Nguyễn Thị Hiền chịu mức án 12 tháng tù.
Ngọc Hưng

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 4 phút trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 8 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 23 giờ trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 1 ngày trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm
Pháp luật - 2 ngày trướcMột tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.