Tôi đang say nắng hay ngoại tình trong tâm tưởng
Tâm sựMỗi lần chạm mặt anh là tim tôi đập thình thịch, không làm chủ được bản thân. Tôi thấy mình có lỗi với chồng con.
Nghe chị chất vấn anh quan hệ với cô này, cô khác, anh bảo đó là gìn giữ sức khỏe cho vợ. Rồi đến khi dùng những người phụ nữ giúp việc gia đình để phục vụ tình dục, anh giải thích là “làm như vậy để họ chăm sóc bố mẹ tôi được tốt hơn, cô không làm được thì để yên cho họ làm”.
Mỗi lần chạm mặt anh là tim tôi đập thình thịch, không làm chủ được bản thân. Tôi thấy mình có lỗi với chồng con.
Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ, thủy cũng giận bố chồng ghê gớm, nhưng bây giờ nhìn ông cưng nựng cháu như báu vật, 2 cảnh tượng quá đối lập thì lại thấy buồn cười.
Anh trai tôi bảo “đàn ông hư hỏng thì nhiều. nhưng cái thể loại trơ trẽn dám hôn 'gái mại dâm' trước mặt anh trai vợ, thì đúng là lần đầu tiên anh gặp”.
Lấy phải chồng đần, làm không đủ nuôi thân, sáng sáng ngửa tay xin tiền vợ là nỗi khổ lớn nhất đời tôi.
Bể bơi trước nhà tạo nên cảnh quan đẹp, thoáng đãng, mát mẻ cho căn biệt thư, cũng là điểm nhấn về kiến trúc của căn nhà.
Nhưng sau đó, chồng tôi đi sớm về muộn, có những hôm còn đi qua đêm, sáng hôm sau mới trở về nhà trong bộ dạng phạc phờ, ủ rũ. Tôi hỏi thì anh nói do công trình sắp đến ngày nghiệm thu, phải thức đêm làm tại công ty cho kịp tiến độ. Tôi tin anh nói thật và không thắc mắc thêm gì nữa. Nhưng rồi thời gian sau nữa, anh vẫn về rất khuya, lần nào cũng trong tình trạng vật vờ thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài như con nghiện.
Tôi đã nghe lời anh, bỏ việc rồi ở nhà nội trợ, anh không tin tưởng lại còn nghi ngờ tôi cặp bồ người này, người kia.
Có lẽ chị không thể phát hiện chuyện anh ngoại tình nếu không có một ngày chị đi ra chợ nhưng lại quên ví...
"Phụ nữ thông minh cần gì phải giữ chồng bằng chiêu thức. Giá trị của bạn sẽ lôi kéo đàn ông. Bạn không cần làm gì cả vì họ cần giá trị của bạn".
Con dâu bây giờ nhiều người hỗn láo quá, chẳng mấy ai biết lắng nghe và tôn trọng bố mẹ chồng…
Con dâu hỗn láo, mới chân ướt chân dáo về nhà chồng mà muốn gì là đòi bằng được, không coi chồng và mẹ chồng ra gì.
Tôi đề nghị với anh nếu còn thương vợ con thì chia tay với cô ấy nhưng anh vô tư ra điều kiện rằng chấp nhận cho anh ấy sống hai vợ.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tận tai cô ấy gọi tôi là nó với thái độ rẻ rúng coi khinh.
Em 24 tuổi, mới kết hôn được 3 tháng. Chồng em 30 tuổi, là giáo viên. Bọn em tìm hiểu nhau 8 tháng mới đi tới hôn nhân.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tận tai cô ấy gọi tôi là nó với thái độ rẻ rúng coi khinh.
Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe tận tai cô ấy gọi tôi là nó với thái độ rẻ rúng coi khinh.