Ba chị em ở Hà Nội hôn mê sâu vì uống nhầm thuốc tâm thần của bố
GiadinhNet - Người chị lớn mới chỉ 4 tuổi, cùng người em ruột, em họ đều nhập viện Nhi Trung ương trong tình trạng li bì, hôn mê sâu vì ngộ độc thuốc điều trị tâm thần.
Ngày 8/1, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 3 trường hợp (Mỹ Đức, Hà Nội) cùng nhập viện vì ngộ độc thuốc điều trị tâm thần. Theo đó, hai chị em ruột là N.T.M (nữ, 4 tuổi và N.T.H (nam, 3 tuổi) cùng em họ là cháu N.D (nam, 3 tuổi) đều nhập viện trong tình trạng li bì, hôn mê sâu.
Qua các triệu chứng lâm sàng, đồng thời khai thác thông tin từ gia đình, các bác sĩ chẩn đoán các bé bị ngộ độc thuốc điều trị tâm thần của người lớn. Ngay lập tức, cả ba bệnh nhi đều được rửa dạ dày, truyền dịch để đào thải các chất độc trong cơ thể và kiểm tra, xét nghiệm độc chất.
Bé N.T.H cùng hai người anh, chị được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Nhà bé M và H có bố đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần, còn mẹ đi làm ăn xa. Bình thường chỉ có ông bà trông các cháu. Tuần trước, khi đang chơi đùa, ba đứa trẻ vô tình phát hiện thuốc bố hay uống được cất trong một chiếc hộp xốp.
Sau khi được cấp cứu, cháu M (bé gái lớn tuổi hơn) tỉnh táo, kể lại do các bé tưởng thuốc đó là kẹo bà mua nên rủ nhau ăn mỗi cháu một viên.
Sau 2 ngày điều trị, cháu N.T.M và cháu N. đã ổn định sức khỏe, trẻ có thể đi lại và tỉnh táo nói chuyện. Riêng cháu N.T.H hiện vẫn còn mệt mỏi, hạn chế trong vận động và giao tiếp nên tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.
Sự việc này khiến các bác sĩ một lần nữa cảnh báo về một trong những nguyên nhân gây nên, đó là do bố mẹ bất cẩn, chủ quan, không trông chừng những em bé trong gia đình. BS Ngô Anh Vinh (khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương) chia sẻ, về nguyên tắc, tất cả các loại thuốc không được để trong tầm với của trẻ em.
"Đặc biệt là các loại thuốc an thần, nếu trẻ em uống nhầm thì tác hại vô cùng nguy hiểm. Đó là do hệ thống thần kinh của trẻ đang hoàn thiện, từ đó gây tình trạng hôn mê sâu, kéo dài, nguy cơ tử vong nếu không cấp cứu kịp thời” - BS Vinh nói.
V.Thu