Bà già 60, cô gái 9x hăng say hiến máu tình nguyện
GiadinhNet - Sống ở những thế hệ khác nhau, độ tuổi khác nhau; mỗi người một công việc, một ngành nghề… nhưng họ đã gặp nhau ở công việc thiện nguyện cao đẹp xuất phát từ chính trái tim nhân ái của mình – vận động hiến máu cứu người.
Với tác phong và tinh thần của người lính cụ Hồ, Bà Nguyễn Thị Tâm (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), dành thời gian nghỉ hưu để gắn liền với công việc nhân đạo của hội chữ thập đỏ, cùng các hoạt động thiện nguyện – hiến máu cứu người. Người phụ nữ tuổi lục tuần, vóc dáng nhỏ nhắn, không còn khỏe về sức vóc nhưng bà bền bỉ, dẻo dai và sức khỏe về tinh thần mà bà dành cho hoạt động tình nguyện hiến máu cứu người có thể được coi là người phụ nữ “khỏe” vận động hiến máu tình nguyện nhất quận Cầu Giấy.
Mỗi năm Ban chỉ đạo quận Cầu Giấy giao cho BCĐ phường Trung Hòa, mà trực tiếp là bà vận động khoảng 200 người hiến máu. Không như các đơn vị khác, cố gắng làm 1 lần trong năm cho hoàn thành chỉ tiêu, bà Tâm chia ra thành 2 đợt để tiến hành, cứ vào những tháng thiếu máu dịp Tết hoặc dịp hè, trong cái lạnh giá buốt hoặc mùa nè rực nắng bà triển khai, gửi thư mời cho các ban, ngành, đoàn thể, người dân trong phường hiến máu. Vì theo bà “khi người ta cần thì mình giúp, một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Bệnh nhân bệnh máu nếu không có máu sao sống nổi”.
Chỉ nghĩ đơn giản vậy mà bà làm, “làm không phải cho xong mà làm để giúp người bệnh”. Do đó, ngay cả khi đã hoàn thành kế hoạch hiến máu được giao, khi thiếu máu, gọi bà Tâm vận động, tổ chức ngày hiến máu là người phụ nữ ấy lại đôn đáo lên kế hoạch, xin ý kiến và chủ động làm. Sống đúng với cái tên của mình, bà chẳng ngại việc gian khó nào, nếu việc làm đó giúp ích được cho mọi người, những người khốn khó. Với tâm huyết, trách nhiệm và sự chắc chắn trong công việc, bà không chỉ nhận được sự khâm phục của nhiều người dân trên địa bàn phường, mà còn là người bà đáng kính của nhiều bạn trẻ tình nguyện.
Khi nói về bà Tâm, Minh Trang (Đại học Lao động – Xã hội) cho biết: “Được làm việc thiện nguyện cùng bà, chúng em cảm nhận được sự quan tâm, động viên của người bà thân thiết. Chúng em học được sự nghiêm túc, gương mẫu trong công việc từ bà”. Còn nhớ những ngày đợt rét đậm, rét hại kéo dài xảy ra vào tháng 1 vừa qua, chúng tôi không khỏi xúc động với hình ảnh người phụ nữ tuổi 60 ngày ngày đi đến các cơ quan, đơn vị thuyết phục hiến máu, cùng đoàn xe tuyên truyền, cổ động hiến máu của thanh niên dong duổi khắp các tuyến phố của phường Trung Hòa phát thanh, kêu gọi người dân hiến máu và có mặt thường xuyên tại xe hiến máu ngoài trời giá lạnh dưới 12 độ C tuyên truyền cạnh xe hiến máu lưu động trong chương trình tuyến phố hiến máu.
Cùng các tình nguyện viên trẻ tuổi thực hiện mọi công tác tại điểm hiến máu, buổi hiến máu nào bà cũng ở lại cuối cùng, tổng kết, động viên, chia sẻ với các tình nguyện viên vào cuối mỗi buổi chiều, vì “chúng cũng như con cháu mình, cùng làm việc thiện cứu người. Tôi chỉ tiếc 2 ngày được ít máu qua, vậy là không giúp được người bệnh nhiều hơn”. Giữa tháng 1 trời rét buốt căm căm, tuyến phố hiến máu phường Trung Hòa dường như tổ chức trong thời điểm rét buốt nhất, tổng kết 2 ngày tiếp nhận tròn 100 đơn vị máu. Nhưng điều đó chưa thỏa hy vọng của bà về những đơn vị máu nhiều hơn cho người bệnh.
Giới trẻ tiếp bước nghĩa cử thiện nguyện
Theo đoàn công tác của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, có mặt tại buổi hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện – 7/4 của Quận Ba Đình, được tổ chức tại phường Thành Công ngày 6/4 trong tiết trời dịu mát của buổi sáng đầu mùa hè Hà Nội. Đoàn công tác đến điểm hiến máu đúng 7 giờ sáng, hiện ra trước mắt chúng tôi là quang cảnh rộn ràng bởi băng rôn, khẩu hiệu về hiến máu tình nguyện được trang trí quanh khu vực ủy ban nhân dân phường Thành Công và đặc biệt là màu áo xanh, đỏ của các đoàn viên, tình nguyện viên phục vụ ngày hiến máu. Được biết, họ đã có mặt từ 6h30 tại điểm tổ chức để hỗ trợ đoàn tiếp nhận máu.
Nổi bật trong các thanh niên, tình nguyện viên là cô gái nhỏ nhắn, rắn rỏi, hoạt bát An Thanh Thảo. Cô gái tuổi 9x tỏ ra chững chạc, đúng với phong cách của một Bí thư Đoàn thanh niên. Không xa lạ với chúng tôi nữa, bởi trước đó, đã từng biết em là một trong 100 gương mặt tiêu biểu hiến máu tình nguyện, được tôn vinh trong ngày 14/6 năm vừa qua. Thấy đoàn công tác đến, em nhanh chóng ra chào hỏi, tay bắt, mặt mừng như những người thân lâu ngày không gặp. Sự thân thiện, gần gũi của cô bé đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa những người xa lạ. Họ cùng bắt tay vào thực hiện công việc thiện nguyện, đón tiếp và phục vụ người hiến máu.
Mỗi lúc người hiến máu đến một đông hơn, từng hàng dài các tình nguyện viên, người hiến máu xếp hàng chờ hiến máu, cho biết thành quả của việc này, Thảo chia sẻ: “Trong tất cả các hoạt động đoàn, chúng em luôn coi hiến máu tình nguyện là một việc trong tâm. Do vậy, mỗi đợt tổ chức hiến máu, chúng em đều tìm nhiều cách để tuyên truyền hiệu quả nhất, đó là những buổi tuyên truyền, cổ động trên các con phố; đến từng tổ dân phố tuyên truyền, phát thư mời hiến máu; tổ chức phát thanh các nội dung về hiến máu tình nguyện liên tục trong 1 tuần; sử dụng mạng xã hội facebook để truyền thông về ngày hiến máu…”.
Không chỉ chia sẻ những cách làm, cách tuyên truyên, vận động hiến máu với các đoàn viên, bản thân Thảo cũng đã tham gia hiến máu 7 lần từ khi còn là sinh viên, Thảo là tấm gương sáng để các bạn trẻ noi theo. Tại buổi lễ mitting hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, là đại diện của tuổi trẻ phường Thành Công, Thảo phát biểu trước các cấp lãnh đạo của Quận Ba Đình, phường Thành Công: “Những hoạt động thiện nguyện mà chúng cháu, các đoàn viên của Phường đang thực hiện hôm nay, đặc biệt là hoạt động hiến máu cứu người, là trách nhiệm và là niềm vui được cống hiến tuổi trẻ vào những việc làm có ích cho cộng đồng, cho gia đình và cho những người thân ruột thịt của mình”. Cô gái cũng cho biết thêm: “Lực lượng hiến máu đã được mở rộng, nhưng đa số vẫn là các bạn trẻ. Điều đó chứng tỏ rằng, tuổi trẻ, thế hệ chúng em không thiếu lửa nhiệt tình, sự hăng hái với các hoạt động vì cộng đồng…”.
Sự chân thành trong suy nghĩ, trong hành động cùng sự nhạy bén nhìn nhận việc mình đang làm, Thảo và nhiều bạn trẻ đã và đang sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn với những khó khăn của người bệnh cần truyền máu:“Nếu có dịp đi thăm những em bé bị bệnh máu, thấy được những đau đớn, khó khăn của các em khi thiếu máu để truyền, chúng ta sẽ càng có ý thức hơn về việc hiến máu. Bởi vậy, mỗi bạn trẻ khỏe mạnh xin đừng ngại ngần hiến máu. Giọt máu của bạn có thể giúp ai đó hồi sinh”.
Mỗi câu chuyện, mỗi hành động, việc làm của họ, dù ở thế hệ đi trước với nhiều trải nghiệm, hay với những người ở độ tuổi còn rất trẻ đều thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người. Chính họ lan truyền đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Những việc làm nhỏ nhưng giá trị mang lại vô cùng ý nghĩa. Họ góp vào cuộc sống bức tranh muôn màu về sự sẻ chia, để mỗi chúng ta có niềm tin về 365 ngày là những ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.
Quốc Huy
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 1 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 1 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Y tế - 1 tuần trướcNam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.