Ba Lan 1-1 Hy Lạp: Chủ nhà ra mắt chưa thực sự ấn tượng
Nếu không nhờ vào tài cản phá xuất thần của thủ môn dự bị Tyton, có lẽ Ba Lan khó tránh 1 trận thua đau ngay trên sân nhà.
![]() |
Đội khách Hy Lạp bố trí đội hình dâng khá cao bằng sơ đồ 4-3-3, trong khi đó chủ nhà Ba Lan quyết tâm lấy khu trung tuyến làm bàn đạp tấn công khi cho đến 5 cầu thủ xung quanh phòng tuyến này. Trận đấu được đẩy lên mức tương đối phù hợp với nhiệt huyết mà các CĐV bày tỏ. Ba Lan bắt đầu phát huy lợi thế sân nhà và khán giả để hù dọa và tấn công đối phương. Và chỉ 17 phút sau khi bóng lăn, Lewandowki đã biến sân vận động nổ tung bằng pha đánh đầu tung lưới Chalkias.
Bóng đá là bóng đá, trái bóng có thể tròn chứ nó không thể biết được mình sẽ lăn đi đâu và bất ngờ nằm ở chỗ đó. Bước vào hiệp 2 chỉ sau 5 phút, Hy Lạp bất ngờ có bàn cân bằng tỉ số nhờ công của cầu thủ mới vào sân thay người là Salpingidis (14). Quá phấn khích trước bước ngoặt kỳ diệu này, Hy Lạp như được tiếp thêm sức mạnh từ đâu đó, đặc biệt vẫn là số 14 mới vào sân. Phút 68, chính cầu thủ này đã thoát xuống thông minh phá bẫy việt vị buộc thủ môn Wojciech Szczesny phải đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại rút chiếc thẻ đỏ cho thủ môn Ba Lan và cho Hy Lạp hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Karagounis đầy tự tin nhưng lại không chiến thắng được sự xuất sắc của ‘người gác đền’ dự bị Tyton.
Hi vọng lội ngược dòng từ đó của Hy Lạp cũng chấm dứt. Họ không tạo được nhiều tình huống ngon ăn trước khung thành Ba Lan, bàn thắng cân bằng tỉ số cũng là nhờ sai sót trong phán đoán của hậu vệ lẫn thủ môn nên đội khách mới có cơ hội gỡ hòa. Sau cơ hội bị tuột mất, Hy Lạp không dâng cao nữa mà gần chấp nhận tỉ số hòa. Riêng Ba Lan, với tư cách là đội chủ nhà và là người có phần lấn lướt hơn, họ buộc lòng phải đi tìm bàn thắng để lấy lại những gì suýt nữa là của mình.
Tuy nhiên, trong những phút thi đấu còn lại, không đội nào có thể ghi thêm bàn thắng nữa, dù cho số 14 của Hy Lạp có làm rung lưới Ba Lan nhưng trước đó đồng đội của anh đã ở trong thế việt vị. Xét trên phương diện của Ba Lan, họ đã có một kết quả không mỹ mãn khi đáng ra trận đấu này đã nằm trong tay họ. Nhưng xét ở bình diện tổng quát, trận khai mạc Euro 2012 năm nay đã thành công về mặt thu hút khán giả khi trận đấu chuyển biến khá nhanh và bất ngờ. Tất cả hứa hẹn một mùa Euro đầy kịch tính và hấp dẫn ở những trận đấu sắp tới.
|
Đội hình xuất phát
Ba Lan: 1-Wojciech Szczesny; 20-Lukasz Piszczek, 13-Marcin Wasilewski, 15-Damien Perquis, 2-Sebastian Boenisch; 16-Jakub Blaszczykowski, 7-Eugen Polanski, 11-Rafal Murawski, 8-Maciej Rybus; 10-Ludovic Obraniak; 9-Robert Lewandowski. Hy Lạp: 1-Kostas Chalkias; 15-Vasilis Torosidis, 8-Avraam Papadopoulos, 19-Sokratis Papastathopoulos, 20-Jose Holebas; 2-Giannis Maniatis, 21-Kostas Katsouranis, 10-Giorgos Karagounis; 18-Sotiris Ninis, 17-Fanis Gekas, 7-Giorgos Samaras. • Kết quả: Ba Lan 1- 1 Hy Lạp |
Theo Dân Việt
