Bác sĩ trẻ tuổi 28 lần hiến máu cứu người bệnh

| Y tế

GiadinhNet - “Nếu mỗi người có một niềm đam mê để vui sống thì đam mê của tôi, chính là được hiến máu cứu người. Đây cũng có thể coi như là một việc làm thiện nguyện vậy!”. Đó là tâm sự của bác sĩ trẻ Trần Long Anh - người 8 năm nay gắn bó với hoạt động hiến máu nhân đạo.

Với chức vụ Trưởng ban Điều phối của Cộng đồng tuyên truyền, vận động hiến máu tỉnh Thừa Thiên Huế, BS Trần Long Anh luôn đi đầu trong mọi hoạt động hiến máu trên địa bàn. Ảnh: Đức Hoàng
Với chức vụ Trưởng ban Điều phối của Cộng đồng tuyên truyền, vận động hiến máu tỉnh Thừa Thiên Huế, BS Trần Long Anh luôn đi đầu trong mọi hoạt động hiến máu trên địa bàn. Ảnh: Đức Hoàng

Quyết theo học nghề y sau lần chăm sóc mẹ tại bệnh viện

BS Trần Long Anh sinh năm 1988, tại mảnh đất Hải Lăng, Quảng Trị, hiện đang là giảng viên Bộ môn Miễn dịch sinh lý bệnh tại Trường Đại học Y Dược Huế. Với vẻ bề ngoài khá hiền lành, chất phác, nụ cười thân thiện, mới gặp gỡ lần đầu không ai nghĩ bác sĩ trẻ tuổi này là người có "thâm niên" đến 28 lần hiến máu cứu người trong gần 8 năm qua.

Ba và mẹ đều là giáo viên, BS Trần Long Anh là anh cả trong gia đình có hai anh em. Ngay từ khi còn nhỏ, Long Anh đã được ba mẹ rèn giũa uốn nắn cả về tri thức lẫn đạo đức. Ai cũng nghĩ nghề giáo sẽ là lựa chọn phù hợp cho chàng trai trẻ vốn hiền lành ít nói, thế nhưng số phận như đã chọn để anh gắn bó với công việc chữa bệnh cứu người.

Ngày đó, trong năm thi đầu tiên, Long Anh thi đậu vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Nhưng khi niềm vui chưa được bao lâu thì mẹ anh bị tai nạn phải nằm tại Bệnh viện Trung ương Huế. Anh đành tạm gác việc học hành để có thời gian chăm sóc mẹ.

Khoảng thời gian hơn nửa năm ở bệnh viện để chăm mẹ đã làm thay đổi rất nhiều những suy nghĩ, nhận thức của chàng thanh niên trẻ. Khi ấy, chứng kiến việc làm hiến máu nhân đạo của những anh chị sinh viên đã giúp mẹ mình cũng như nhiều bệnh nhân nguy kịch giành giật lại sự sống với tử thần, rồi chứng kiến nhiều bệnh nhân đau ốm phải nằm điều trị, anh quyết tâm thi lại và trở thành sinh viên của Trường Đại học Y Dược Huế.

Khi mới là sinh viên, Long Anh đã tích cực tham gia vào các hoạt động hiến máu trong Câu lạc bộ Blue Xanh (ĐH Y Dược Huế). Theo học ngành miễn dịch, anh cũng thường xuyên có mặt tại phòng xét nghiệm để túc trực, những ca cần hiến máu cấp cứu của các bệnh nhân đều được anh giúp đỡ tận tình không một lời từ chối.

Sau những lần như thế, thấy được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, chàng trai trẻ đã không ngừng vận động người thân, bạn bè cùng tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, hiến máu. Cho đến bây giờ, trong suốt 8 năm BS Trần Long Anh đã 28 lần hiến máu, cứu sống nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

“Sức khỏe còn cho phép thì tôi còn hiến máu”

BS Trần Long Anh trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo.
BS Trần Long Anh trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Quá trình gắn bó với hoạt động hiến máu nhân đạo của bác sĩ trẻ tuổi Trần Long Anh cũng trải qua không ít chuyện buồn vui.

Anh còn nhớ như in trường hợp của bác Nguyễn Văn Phúc (ở đường Huỳnh Thúc Kháng - TP Huế) bị ung thư giai đoạn cuối phải phẫu thuật. Ca mổ hôm đó đang thiếu máu, chính anh là người đã hiến 3 - 4 lần. Nhưng thật không may, bệnh nhân xấu số đã không qua khỏi, điều đó đã để lại trong tâm trí của bác sĩ trẻ nhiều nỗi suy tư, trăn trở.

Một trường hợp khác là bé Duy Anh (ở số 22 đường Phan Bội Châu - TP Huế). Để mổ tim, bé cần phải có một khối lượng máu rất lớn. Trước thông tin này, Long Anh đã vận động bạn bè cùng mình đến hiến máu cho em bé. Một tuần sau khi đến thăm bé, vừa bước vào cửa cháu đã gọi lớn: “A, chú Long Anh đến rồi!”. Anh ngạc nhiên hỏi, sao cháu biết tên chú? Cháu bé trả lời “Mẹ bảo chú hiến máu cho cháu nên cháu mới được mổ”. Câu trả lời ngây thơ trong sáng của bé Duy Anh khiến anh cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc bởi anh biết những giọt máu của mình thực sự có ích, chính nó đã góp phần mang lại tiếng cười cho bé Duy Anh.

BS Long Anh tâm sự: “Đôi lúc có nhiều việc khiến tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng từ những trường hợp như bé Duy Anh đã giúp tôi điềm tĩnh hơn trong cuộc sống, thấy mình gắn bó, đam mê hơn với công việc hiến máu cũng như vận động, tuyên truyền cho các bạn trẻ về hiến máu tình nguyện”.

Hiện tại BS Long Anh cũng đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Điều phối của Cộng đồng tuyên truyền, vận động hiến máu tỉnh Thừa Thiên Huế. Không dừng lại ở con số 28 lần hiến máu, với anh:“Nếu giọt máu mình cho đi nhưng lại cứu sống được nhiều mảnh đời khác thì vì sao mình không cho chứ? Khi khả năng còn cho phép thì tôi sẽ tiếp tục dùng những giọt máu của mình để cứu người. Bệnh nhân và cả những đồng nghiệp của tôi rất cần điều đó”, BS Long Anh tâm sự.

BS Long Anh còn cho biết thêm, hiện anh đang dành hết thời gian rảnh của mình để xây dựng một Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Trường ĐH Y Dược Huế. Anh cũng cố gắng liên kết với các Câu lạc bộ hiến máu trên địa bàn tỉnh để có thể hỗ trợ người bệnh kịp thời khi kho của bệnh viện hết máu. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tập huấn cho thành viên trong các câu lạc bộ về kỹ năng tuyên truyền, vận động và kiến thức hiến máu tình nguyện.

Với những cố gắng, đóng góp và nỗ lực của mình, BS Trần Long Anh đã nhận được Bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ Thừa Thiên Huế và chương trình Hành Trình Đỏ 2015. Vinh dự hơn, anh đã có 4 Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng với nhiều Giấy chứng nhận khác.

L.Chung - Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.