Bác sỹ là nghề - Từ thiện là nghiệp
Giadinh.net - Không phải nhà kinh doanh, không phải nhà triệu phú nhưng người dân nơi anh làm vẫn thường gọi anh là “Hồng từ thiện”. Người bác sĩ có tấm lòng vàng ấy là Nguyễn Đình Hồng - Trạm trưởng Phòng khám đa khoa Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Hết lòng vì người bệnh
Các sĩ Nguyễn Đình Hồng, sinh năm 1962, quê ở xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên, một vùng quê nằm phía ngoài đê sông Lam quanh năm chịu cảnh ngập lụt. Năm 1963, khi anh 1 tuổi, bố anh hy sinh ở mặt trận phía Nam. Sau đó, mẹ anh quyết định chuyển lên xã Hưng Yên, Hưng Nguyên. Tuổi thơ của anh cũng đi qua nhọc nhằn vất vả. Ba năm, trời nắng hay mưa, anh vẫn đều đặn cuốc bộ đi học, dù khoảng cách từ nhà đến trường gần 12 cây số.
![]() |
|
Bác sỹ Hồng khám cho bệnh nhân (Ảnh: Hồ Hà). |
Hơn 8 năm làm trưởng trạm quản lý một đội ngũ gồm 7 nhân viên và 10 phòng khám và điều trị lưu trú, mỗi năm có khoảng 5.000 lượt người đến khám và chữa bệnh. Phòng khám trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân.
Quan tâm người nghèo
Bác sĩ Hồng đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh éo le và xem việc làm từ thiện là cái nghiệp của đời mình. Tết Nguyên đán năm 1995, khi đi phiên chợ quê chiều 29 Tết, anh thấy thịt lợn vẫn còn bày bán rất nhiều trong khi nhiều gia đình trong xóm có hoàn cảnh khó khăn không có tiền mua về ăn Tết. Anh nhẩm tính, vội quay về vận động vợ ra mua được 50 kg thịt rồi chở vào phát cho những hộ nghèo của xã. Năm 2000, phong trào xây nhà tình nghĩa được khởi xướng, anh tự nguyện trích tiền lương của mình đóng góp 1 triệu đồng cho Mặt trận tổ quốc xã. Năm 2007, cụ Nguyễn Tửu Khán, ở xóm 4, Bắc Yên 70 tuổi là hộ sống độc thân bị ngã phải nhập viện và điều trị tại Phòng khám, biết được hoàn cảnh của cụ không nơi nương tựa, anh đích thân đề xuất cấp uỷ, chính quyền xã Hưng Yên cấp đất. Cuối năm đó, anh thuê thợ xây cho cụ một ngôi nhà trị giá 17 triệu đồng. Anh tiết kiệm chi tiêu để làm sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 500.000 đồng dành cho 28 hội viên mù của huyện Hưng Nguyên.
