Bạch Công Khanh: "Tôi không phải con nuôi Hoài Linh"
Bạch Công Khanh phủ nhận tin đồn là con nuôi mới nhất của Hoài Linh và danh hài không hề ưu ái mình.
Bạch Công Khanh đã trở thành Quán quân thứ 4 của Gương mặt thân quen. Anh từng đoạt giải nhì Tiếng ca học đường 2009, là ca sĩ cùng công ty với Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh nhưng sự nghiệp chưa có nhiều đột phá. Trước Gương mặt thân quen, nam ca sĩ thậm chí còn có ý giải nghệ.
Bạch Công Khanh đã có chia sẻ thẳng thắn về những ý kiến trái chiều từ dư luận khi đăng quang cũng như tin đồn anh nhận được sự ưu ái từ NSƯT Hoài Linh.
Không phải con nuôi Hoài Linh
Vì sao anh lại chọn diễn cải lương trong đêm Chung kết Gương mặt thân quen?
Ở các tuần thi trước, thí sinh phải bấm chọn nhân vật, đêm Chung kết là cơ hội lựa chọn đúng sở trường để hóa thân. Tôi là ca sĩ và diễn viên, lại là người miền nam nên cân nhắc qua lại chỉ có cải lương là có thể kết hợp cả giọng hát và diễn xuất.
Tôi chọn NSND Bạch Tuyết là vì cùng có chung chữ Bạch trong tên. Qua 12 tập thi trước, tôi cũng được BGK lẫn khán giả khen khi giả gái.
Anh bị nhận xét là diễn “lố” khi hóa thân thành NSND Bạch Tuyết, anh nghĩ sao?
Đến giờ tôi vẫn chưa có cơ hội xem lại mình diễn nên cũng chưa biết “lố” đến mức độ nào. Tôi đã giả nữ một nửa các tiết mục ở mùa giải năm nay nên có kinh nghiệm. Một người phụ nữ uốn éo độ 5 lần thôi đã là quá lố rồi nhưng tôi là nam, chỉ dừng ở mức đó thì vẫn sẽ chỉ nhìn thấy một người nam diện trang phục nữ.
Tôi phải làm hơn thế nữa thì khán giả mới cảm nhận đang xem một người nữ. Nếu tôi chỉ diễn ở mức như NSND Bạch Tuyết thì dễ thành một tiết mục hài.

Có tin đồn anh là con nuôi mới nhất của NSƯT Hoài Linh nên được ưu ái trong chương trình?
Tin đồn này không đúng. Muốn nuôi cũng không phải có chút cảm tình là nuôi được. Anh Hoài Linh là thần tượng của tôi. Trước đó, tôi có đóng chung video Thần tài với anh. Sau đó, tham gia Gương mặt thân quen , hầu như các thí sinh không có cơ hội tiếp xúc với BGK ở hậu trường.
Nhiều người nói anh ấy ưu ái tôi nhưng không phải vậy. Mỗi lần thi, tôi sợ nhất là ánh mắt của anh Hoài Linh vì anh “soi” rất kỹ. BGK dành nhiều lời khen cho tôi nhưng không phải lúc nào khen cũng điểm cao. Có hôm khen nhiều mà tôi cũng chỉ nhận điểm 7.
"Chưa từng nghĩ Hòa Minzy không tranh Quán quân"
Cảm xúc của anh khi đăng quang “Gương mặt thân quen 2016”?
Trước đêm Chung kết, tôi không dám nghĩ mình sẽ là Quán quân vì Top 4 ai cũng tài năng. Theo dõi suốt cuộc thi, mọi người đều có thể thấy cả 6 thí sinh mùa giải năm nay ngang tài nhau. Tôi nghĩ chiến thắng của mình có yếu tố may mắn nhưng nếu tôi chỉ trả lời như vậy thì phủ nhận sự cố gắng và tài năng của mình. Tôi tin khán giả có câu trả lời cho riêng mình.
Giải nhất ở Gương mặt thân quen là một sự đột phá trong sự nghiệp của tôi. Tôi không phải là một cái tên quá mới nhưng “mất tích” khá lâu. Sau giải nhì Tiếng ca học đường 2009, đây là cơ hội cho tôi trở lại với làng nhạc.

Trước đó, Hòa Minzy không được lọt Top 4 gây nhiều tranh cãi. Anh nhận xét thế nào về việc này?
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ Hòa Minzy sẽ không tranh Quán quân. Cô ấy là gương mặt được chú ý nhất từ đầu mùa giải, có lượng fan lớn và là thí sinh rất tài năng. Tuy nhiên, theo dõi suốt chương trình sẽ thấy ở cuộc thi, quan trọng là yếu tố may mắn. Tuần đó mình hay nhưng lại có thí sinh khác hay hơn. Mình cũng không thể ganh tị được mà phải mừng cho bạn mình.
Ở tuần 12, khi Hòa Minzy không có tên trong Top 4, đó là điều bất ngờ với BTC, BGK, thí sinh lẫn khán giả. Tuy nhiên, chính Hòa cũng chia sẻ, cô ấy diễn chưa đúng với toàn sức của mình ở hôm đó. Khi giả Phương Mỹ Chi, Hòa bị áp lực và tập luyện rất nhiều.
Thậm chí gần sát giờ diễn, cô ấy vẫn còn tập hát liên tục. Tôi nghĩ một phần yếu tố tâm lý ảnh hưởng với trong tập 12, các tiết mục của 6 thí sinh đều rất tốt, chỉ là ai may mắn hơn thôi vì điểm số lúc đấy khá cân nhau.

Cát-sê tăng gấp đôi sau "Gương mặt thân quen"
Cơ duyên nào khiến anh đến với “Gương mặt thân quen”?
Tôi thấy mình khá may mắn khi chương trình chủ động liên hệ mình để đến casting. Thời điểm đó tôi cũng không có hoạt động nghệ thuật gì thậm chí tính giải nghệ. Khi lên gặp người phụ trách tuyển thí sinh cũng nghĩ chắc mình được chọn rồi nhưng không phải vậy. Tôi cũng phải đi đi, về về 4-5 lần, thể hiện khả năng của mình cho BTC xem thì mới được tham gia cuộc thi.
Tôi thấy đây là cơ hội lớn để mình trở lại với con đường nghệ thuật. Vừa bắt đầu tập đầu tiên, tôi đã phải giả gái nên đã giảm liền 8 ký cũng như nỗ lực rất nhiều qua từng đêm thi để thể hiện mình trước khán giả.

Bạch Công Khanh từng có ý giải nghệ trước "Gương mặt thân quen"
“Gương mặt thân quen” thay đổi cuộc sống của anh như thế nào?
Tôi đi hát từ năm 2008 và cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2009 mang tôi đến với con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Lúc đó, tôi có ký hợp đồng độc quyền với một công ty nhưng sự nghiệp ca hát không mấy suôn sẻ. May mắn cơ hội bên phim ảnh đến với mình nên tôi tham gia diễn xuất bên cạnh ca hát.
Tuy nhiên, hai năm qua, tôi không có show lẫn lời mời phim ảnh gì. Đã nghĩ đến chuyện giải nghệ tìm một công việc khác. Tôi không sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, cũng tốt nghiệp Đại học nên bố mẹ cũng có cho thời hạn nếu một thời gian nữa mà thấy mọi thứ không khởi sắc thì chắc từ bỏ con đường này đi.
Năm nay bỗng nhiên tôi nhận được nhiều cơ hội. Lúc nhận lời mời tham gia Gương mặt thân quen tôi cũng được một bộ phim điện ảnh mời đóng dù trước đó không hề có bất kỳ lời mời nào. Lúc tham gia Gương mặt thân quen, khán giả cũng nhớ lại Bạch Công Khanh ngày nào.
Show diễn cũng nhiều hơn, cát-sê tăng gấp đôi. Tôi đã có 8 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và Gương mặt thân quen chắc chắn là một dấu ấn khó quên.
Cảm ơn và chúc mừng anh vừa đăng quang!
Theo Dân Việt
Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết
Giải trí - 7 phút trướcGĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.
Tin vui của Hồng Đăng
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng sẽ trở lại VFC trong bộ phim viễn tưởng có tên "Đồng hồ đếm ngược". Phim sẽ lên sóng ngay khi "Cách em một milimet" kết thúc.
Diễn viên nhí 8 tuổi gây sốt phim giờ vàng VTV vì 'lấy nước mắt khán giả'
Giải trí - 5 giờ trướcĐóng vai cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp trong "Gia đình trái dấu", diễn viên nhí này đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.
Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".
Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi U70
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Hậu ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào dành trọn vẹn tâm huyết với nghề và tận hưởng cuộc sống bên người thân.
Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.
Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?
Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trướcBên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".
Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai
Giải tríGĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.