Bài thuốc chữa liệt người có nguy cơ bị "khai tử"
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài “Truy tìm bài thuốc chữa chứng bệnh liệt người”, rất nhiều độc giả đã gọi điện về Toà soạn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bài thuốc này và đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để khẳng định hiệu quả của bài thuốc.
Dừng bó thuốc vì thiếu chứng chỉ hành nghề
![]() |
|
Anh Quyết (cầm máy quay) đang chăm chú ghi hình cách bó thuốc để bó cho bố. |
Ông Bé cho biết, ông không có chứng chỉ hành nghề y, dược theo yêu cầu của xã, vì ông chỉ là giáo viên, tình cờ học được bài thuốc và điều trị giúp người bệnh. Nhiều người biết tin tìm đến nhà ông nhờ bó giúp. “Tui không có ý định làm thầy thuốc, vì tui chỉ biết bài thuốc này mà thôi. Nay xã yêu cầu tôi ngưng thì tui phải ngưng chứ biết làm sao bây giờ”- ông Bé bộc bạch. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - ông Võ Văn Láng cho biết: “Qua Báo GĐ&XH, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có ý kiến chỉ đạo gì cụ thể. Sắp tới, Sở sẽ tìm hiểu chi tiết và có ý kiến, hướng xử lý”.
Với tình hình trên, trước mắt bài thuốc không thể đến tay người bệnh sau ngày 31/3. “Tui cũng sốt ruột vì nhiều người xa quá, vất vả đến đây mà không toại nguyện. Còn những người đang bó thuốc dở dang nữa cũng chưa biết làm sao”- ông Bé băn khoăn.
Cần lắm sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
Trưa 31/3, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Lai, 64 tuổi, trú tại số 12, ngõ 248, đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Tôi thấy chân bị bệnh nhẹ tênh, đi không phải kéo lê chân như trước. Thậm chí tôi đi lên cầu thang cũng nhanh hơn vì chân đã đưa được cao hơn. Tôi phấn khởi lắm”. Ông Lai cho biết, ông bị tai biến cách đây hai năm rưỡi khiến tay trái và chân trái bị liệt. Biết thông tin về bài thuốc chữa chứng liệt qua Báo GĐ&XH, người nhà đã đưa ông vào Nam tìm đến nhà ông Bé vào 29/3 để nhờ bó thuốc. “Tôi rất hy vọng, chờ đến tuần sau tớ sẽ tiếp tục bó thuốc. Thông tin về bài thuốc rất quý đối với tôi”- ông Lai hồ hởi. Chúng tôi cũng liên hệ với vợ chồng anh Quyết từ Hà Nội vào tìm hiểu cách bó thuốc trong ngày 29/3. Anh Quyết cho biết, bố anh là cụ Nguyễn Hữu Khiêm, 68 tuổi, trú tại thôn Mai Trai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã có chuyển biến tốt sau một lần bó thuốc. “ông cụ nhà tôi bị liệt do tai biến đã gần 2 năm nay. Sau lần bó thuốc đầu tiên, cụ cảm nhận rõ chân trái (bị bệnh) cử động nhẹ hơn rất nhiều. Chúng tôi mừng lắm” - anh Quyết nói qua điện thoại mà giọng cứ như reo vì mừng.
Tuy không phải ai cũng có chuyển biến rõ rệt như ông Lai, cụ Khiêm vì còn tùy cơ địa, thể tạng và thời gian bệnh mỗi người khác nhau, nhưng nhiều người bị liệt do tai biến đã quyết tâm theo đuổi bài thuốc. “Tôi bị bệnh đã 4 năm, chân tay yếu ớt chỉ có thể đi quanh quẩn trong nhà. Tôi đã bó thuốc được một lần. Tuy chưa có biểu hiện rõ rệt có lẽ do bị bệnh khá lâu, nhưng tôi sẽ bó đủ 7 lần mong thuyên giảm được phần nào hay phần đó. Tôi chỉ nhờ người quen gửi ra đây được 3 lần thuốc. Qua hai tuần nữa tôi sẽ nhờ họ giúp lấy thêm 4 lần thuốc nữa” - anh Nguyễn Việt Phú, nhà số 6, ngách 5/69, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Đồng tâm trạng với anh Phú là anh Duy (Gò Vấp, TPHCM) cho biết, sẽ tiếp tục theo đuổi bài thuốc mà anh đích thân tìm đến nhà ông Bé nhận về bó cho bố anh. Anh Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng khẳng định điều này sau lần bó thuốc cho bố anh ở Nghệ An.
