Gặp mặt, yêu luôn
Cuối mùa thu năm 2007, mặc dù chưa đủ tuổi thành niên nhưng Vừ Mí Già ở xóm Tống Quáng Chải, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã đòi cha mẹ dựng nhà, lấy vợ để ở riêng.
Bởi nhà nghèo, nên mẹ Già động viên: “Gắng cùng mẹ lên nương vài mùa rẫy nữa, khi nào dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ, mới có người chịu theo con về làm vợ...”. Nghe lời, Già lao vào làm việc.
Ngày 19/9/2007, Già theo mẹ lên rẫy. Cuối buổi, Già bảo mẹ về trước, mình ở lại làm nốt phần việc. Khi chuẩn bị ra về, Già thấy một cô gái đi ngang qua nương nhà mình, bèn lên tiếng hỏi: “Mày đi đâu về qua đây? Xem ra mày không phải người Mèo Vạc?”. Cô gái trả lời: “Tôi đi tìm chị gái ở bên Mỏ Phàng (Trung Quốc), nhưng không thấy. Nhà tôi ở xóm Già Lủng, Tả Lủng, Đồng Văn”.
Cô gái đó là Hờ Thị Sáu - 18 tuổi. Sau khi bắt chuyện, hai người ngồi tâm sự cho đến khi trời sâm sẩm tối, Già nói yêu và muốn cưới Sáu làm vợ. Nhưng phải kiếm gấp một khoản tiền để làm lễ cưới. Sáu hỏi: “Làm gì có tiền nhanh được?”. Già bảo: “Trồng cây thuê, mỗi ngày được 60.000 đồng, nhưng phải vượt biên sang Trung Quốc...”.
Sau đó, Già đưa Sáu về nhà nói với bố mẹ: “Đây là vợ chưa cưới của con” và xin phép bố mẹ đưa Sáu sang nhà chú ruột ở bên kia biên giới nhờ chú dẫn đi làm thuê.
Hám tiền, bán luôn
Biết không thể ngăn nổi con trai, bố mẹ Già bèn đồng ý. Ngay trong đêm, Già và Sáu vượt biên qua tìm đến nhà chú ruột là Vừ Chìa Chơ, ở xóm Ly Chúa Chá, Thèn Phùng, Phú Ninh (Trung Quốc).
Thay vì giúp cháu tìm việc làm, Chơ liền mắng Già và “dạy”: “Đưa nó đi làm thuê không được nhiều tiền bằng bán nó đâu. Nếu mày đồng ý bán nó để có nhiều tiền về quê lấy vợ khác, chú sẽ giúp cho. Giá của nó ít nhất cũng được 20 triệu đồng”.
Nghe chú nói thế, Già nổi lòng tham nên cùng Chơ bàn kế hoạch bán người yêu. Chiều tối hôm sau, có 2 người đàn ông nước ngoài đi xe máy đến nhà Chơ. Chơ nói với Sáu: “Đây là 2 người làm nghề xe ôm, được ông chủ nông trường thuê đến đón các cháu đi làm thuê”.
Đêm đó, Sáu bị gã đàn ông lạ mặt chở đi đâu không rõ, còn Chơ bắt xe đưa Già về khu vực biên giới Việt - Trung, bảo Già vượt đường mòn mà về, hẹn 2 ngày sau trao đổi số tiền bán Sáu. Đúng hẹn, Già nhận được hơn 10 triệu đồng từ tay chú ruột, hắn lập tức thuê xe ra thị trấn Mèo Vạc “tậu” chiếc xe máy hết gần 10 triệu đồng, số còn lại hắn sắm vài bộ quần áo tân trang vẻ ngoài cho bảnh bao hơn.
Nhưng chưa đầy 4 tháng sau (ngày 19/1/2008), Đồn Biên phòng Săm Pun (Mèo Vạc) nhận được đơn tố cáo của Hờ Thị Sáu, trong đó kể lại “hành trình” bị rơi vào “bẫy tình” của Già. Dù hắn chưa đủ tuổi thành niên, nhưng đã lừa yêu và làm hại đời con gái của cô...
Ngày 25/1, Vừ Mí Già bị bắt giam về tội “buôn bán phụ nữ”. Tại phiên xét xử, mẹ Già được mời tham dự với tư cách là “người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”. Sau khi xem xét hành vi, Tòa buộc gia đình Già phải bồi thường gần 4 triệu đồng cho Hờ Thị Sáu, còn bản thân Già phải chịu mức án 4 năm tù giam.
Nhìn con trai gầy còm sau những ngày giam cứu, giọt nước mắt xót xa lăn trên khuôn mặt khắc khổ, bà Dợ còn chưa biết sẽ xoay sở ra sao để có được khoản tiền để bồi thường cho gia đình bị hại.
Thu Hoài