Bạn gái từ chối cưới sau lần tiếp xúc chị dâu tôi

| Tâm sự

Chúng tôi đã chuẩn bị làm đám cưới, nhưng sau đó bạn gái lại thay đổi sau lần tiếp xúc với chị dâu tôi...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gia đình tôi có hai anh em trai, anh trai đã cưới vợ và sinh được hai đứa con. Chị dâu không hợp với mẹ tôi, sống với nhau, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh chị mua nhà ở riêng. Thi thoảng mẹ tôi qua thăm, nhưng mâu thuẫn vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Có lần chị giận mẹ tôi còn không về nhà ăn Tết.

Tôi không hiểu mẹ và chị dâu giận nhau chuyện gì, nhưng nghe mẹ kể thì chị ấy cũng không phải người hiền lành, mẹ tôi thì già rồi, suy nghĩ hai thế hệ cũng có nhiều khác biệt, nên mâu thuẫn. Anh trai tôi không đứng ra giải quyết nổi, vì anh vốn cũng không hợp mẹ tôi, lại còn rất yêu vợ.

Tôi năm nay cũng gần 30 tuổi, yêu bạn gái được hơn 2 năm, chúng tôi dự định sang năm làm đám cưới. Trước đây, tôi thường nói với bạn gái, vì anh, chị đã mua nhà ở riêng, nên cưới xong tôi và vợ ở với bố mẹ tôi. Bạn gái rất vui vẻ đồng ý, cô ấy cũng đã gặp mẹ tôi vài lần, và hai người nói chuyện có vè hợp nhau.

Thế mà sau lần tôi dẫn bạn gái đến nhà anh trai chị dâu chơi, không biết chị dâu đã nói chuyện gì với cô ấy mà cô ấy thay đổi hẳn thái độ, không còn muốn làm đám cưới với tôi nữa. Nói đến làm đám cưới, cô ấy không còn hào hứng như trước, và còn nói với tôi chia tay đi, vì sợ hai đứa không hợp. Cô ấy không thích phải sống với mẹ chồng.

Cô ấy ra điều kiện với tôi, nói sẽ làm đám cưới, nếu như chúng tôi mua nhà riêng, không phải sống chung với bố mẹ tôi, còn không thì sẽ không có đám cưới nào cả. Vậy mà trước đây, cô ấy từng nói cưới xong sẽ sống cùng bố mẹ tôi, cô ấy không ngại chuyện làm dâu, không ngại chăm sóc bố mẹ chồng.

Bố mẹ cô ấy cũng ra sức ép với tôi, nói đàn ông phải có nhà riêng mới tính đến chuyện lấy vợ, và sống với mẹ chồng bây giờ hai thế hệ khác biệt, không hợp nhau dễ sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Bây giờ thì tôi chưa thể mua nhà, vì thứ nhất tôi cũng chưa có nhiều tiền để mua nhà, mà xin tiền bố mẹ tôi thì chắc chắn không được, vì bố mẹ đã xác định, sau này chúng tôi cưới nhau xong sẽ ở với bố mẹ. Công việc của tôi và người yêu cũng gần nhà bố mẹ đang ở, không có lý do gì để hai đứa mua nhà ở riêng, trong khi đó nhà bố mẹ tôi rộng rãi, tiện nghi lại không ở.

Tôi vẫn yêu bạn gái rất nhiều, mong muốn được sống cùng cô ấy, nhưng không biết phải thuyết phục cô ấy như thế nào?. Cũng không hiểu, chị dâu tôi đã nói gì với cô ấy, để cô ấy thay đổi 180 độ, từ chỗ muốn sống với bố mẹ chồng đến việc từ chối cưới vì sợ sống với bố mẹ chồng.

Theo Thiện/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.