Bắn không chết nạn nhân, giật kíp mìn tự xử
GiadinhNet - Ngày 27/11, sau một thời gian hôn mê, anh Nguyễn Khắc Nghĩa, nạn nhân vụ nổ mìn đòi nợ mới tỉnh và bắt đầu khai báo với CQĐT về vụ án kinh hoàng này.
![]() |
|
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TL. |
Xử người thành xử mình
Ngay sau khi được cấp cứu tỉnh lại, anh Nghĩa đã thuật lại toàn bộ sự việc. Theo đó, vào khoảng hơn 20h ngày 24/11 khi anh này đang ngồi tại tầng 1 ngôi nhà của mình thì thấy người đàn ông tên Lương (Hà Phương Lương) đi vào. Lương có hỏi Nghĩa là có ai ở nhà không. Nghĩa chưa kịp trả lời đã thấy Lương rút trong túi áo một khẩu súng và bắn 2 phát về phía Nghĩa. Nạn nhân bị trúng hai phát đạn, một vào đùi và một vào cổ. Quá hoảng sợ, Nghĩa chạy nhanh ra ngoài hô hoán. Lúc này, Lương chạy lên tầng 3 ngôi nhà như để tìm ai đó. Khi lên đến tầng 3, khối thuốc nổ Lương mang theo người bất ngờ phát nổ. Sức ép từ vụ nổ hất Lương bay về phía sau và tử vong trong tư thế nằm ngửa. Với những thông tin trên, cơ quan công an đã xác định được nam giới tử vong tại tầng 3 là Hà Phương Lương có hộ khẩu đăng ký thường trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội) nhưng hiện đang thuê nhà ở địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Nội dung vụ án được CQĐT bước đầu xác định. Khoảng 20h30 ngày 24/11, người dân tại phố Yên Hoa bất ngờ nghe thấy những tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ căn nhà 3 tầng ở số 20. Tiếp đó là một tiếng nổ lớn khiến tường nhà rung lắc, một tấm kính tại tầng 3 ngôi nhà đổ sập xuống đường. Khi người dân chạy đến đã phát hiện anh Nguyễn Khắc Nghĩa (SN 1990) nằm gục trên vũng máu với hai vết thương trên người nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Thông tin về vụ việc được cấp báo đến Công an phường Yên Phụ, Công an quận Tây Hồ và phòng Cảnh sát Hình sự. Khi các chiến sỹ công an trèo lên tầng 3 ngôi nhà thì phát hiện một người đàn ông nằm gục dưới sàn nhà. Tay phải người này cầm một khẩu súng Colt tự chế, trong hộp đạn vẫn còn 2 viên và 4 vỏ đạn. Cạnh đó khoảng 20 viên đạn đựng trong một túi ni-lông. Tay trái người đàn ông trên cầm theo một dao nhọn dài khoảng 10cm. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định người đàn ông trên bị đa chấn thương, đã tử vong. Vùng mặt bị xám đen. Một góc tường nhà bị vỡ và đồ đạc trong nhà bị hư hại nặng. Toàn bộ cửa kính tầng 2 và 3 ngôi nhà bị vỡ. Tại tầng 1 cơ quan công an thu được một đầu đạn chì loại dùng cho súng Colt tự chế.
Mang mìn đi thanh toán nợ
Quá trình tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết vào khoảng năm 2010, Lương cần tiền và có vay của chị L (chị gái Nghĩa) một khoản tiền. Để vay được, Lương đã thế chấp cho chị L một sổ chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Quyển sổ này sau đó được chị L thông qua một công ty trung gian thế chấp vào ngân hàng để vay hơn 3 tỷ đồng. Giữa khoản tiền chị L vay và tiền của Lương vay từ chị L có chênh lệch khá lớn. Từ đó giữa Lương và chị L bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn.
Vào đầu năm 2012, do làm ăn khó khăn, Lương đã nhiều lần đến gặp chị L để thương thảo về “số phận” căn nhà của mình. Hai bên đã thỏa thuận là chị L sẽ trả cho Lương một số tiền, bù lại Lương sẽ lo thanh toán với ngân hàng và lấy sổ đỏ ra. Thỏa thuận là vậy, nhưng suốt trong thời gian dài chị L đã không thực hiện như đã thống nhất nên mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc. Thời gian gần đây, Lương đã phải bán căn nhà đang ở để thanh toán nợ nần, đồng thời đưa gia đình về Hoàng Mai thuê một căn nhà khác tạm sinh sống. Tối 24/11, Lương mang theo súng và mìn tự tạo tìm đến gặp chị L để đòi tiền. Tuy nhiên khi đến nơi không thấy chị L ở nhà, Lương đã gây ra vụ việc trên. Theo một số thông tin, trước khi xảy ra vụ việc, Lương cũng nhiều lần đến tìm chị L nhưng không gặp, trong đó có một vài lần Lương đã “buông” lời bóng gió về việc sẽ “xử” nếu chị L không trả tiền cho mình. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ Lương bực tức nói vậy, ai ngờ lại xảy ra hậu quả lớn.
Tiến hành khám xét nhà Lương đang trọ tại Hoàng Mai, cơ quan công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Trong đó Lương có trình bày sẽ để lại toàn bộ tài sản cho vợ con. Như vậy, có thể thấy Lương đã chuẩn bị tinh thần cho sự việc. Quả mìn tự tạo là do Lương đã đi mua thuốc nổ rồi chế tạo. Qua tìm hiểu được biết Lương từng có 1 tiền án và 1 tiền sự với các tội danh liên quan đến cờ bạc.
