Bạn thân thay đồ trước mặt người yêu tôi

| Tâm sự

Bạn thân sống cùng với tôi thản nhiên thay quần áo khi có bạn trai tôi ở đấy, mặc đồ ngủ cũn cỡn.

Năm nay tôi 23 tuổi, đang ở cùng với bạn trai. Sau đó, cô bạn thân thời đại học vì chưa tìm được việc làm nên muốn ở tạm với tôi. Cô ấy nói tìm được việc rồi sẽ chuyển đi. Căn hộ mà chúng tôi đang thuê có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Khi cô ấy vào ở cùng, tôi và cô ấy ngủ chung, còn bạn trai ra ngoài phòng khách.

Tuy nhiên, bây giờ tôi rất lo lắng sau 1 tháng cô ấy tới ở chung. Cô ấy thường xuyên thay quần áo khi có cả bạn trai tôi ở đó. Sau khi tắm xong, cô ấy diện bộ đồ ngủ cũn cỡn. Nếu cô ấy cúi thấp, người đối diện sẽ nhìn thấy hết vòng 1 của cô ấy.

Tôi đã nói chuyện với bạn, yêu cầu cô ấy dừng việc thay đồ trước mặt bạn trai tôi, chọn lựa đồ ngủ dài hơn. Tuy nhiên, cô ấy mắng ngược lại tôi, kêu tôi lo lắng thái quá vì cô ấy không có ý muốn cướp bạn trai tôi, rằng tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến, mọi việc như vậy có bình thường không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.