Vừa quen bạn trai qua mạng, cô gái được đưa đến buổi gặp mặt 10 người trong nhà anh ta và diễn biến sau đó bất ngờ không tưởng!
Gia đìnhAi mà ngờ được chỉ vì một buổi hẹn hò qua mạng mà cô gái rơi vào tình huống cứ như trong phim thế này.
Tại sao mẹ tôi lại ngồi rửa bát ở đây?
Ai mà ngờ được chỉ vì một buổi hẹn hò qua mạng mà cô gái rơi vào tình huống cứ như trong phim thế này.
Đến đứa trẻ con cũng biết chuyện của Tuấn, thế mà tôi lại không hay biết gì.
Anh bảo không cần gia đình tôi giúp nữa, tự anh sẽ xoay xở. Suốt buổi đêm chúng tôi nằm quay lưng vào nhau.
Tôi bị bạn trai xô ngã nhưng anh không thèm xin lỗi, còn bỏ ra ngoài hút thuốc và chẳng nói chuyện suốt hai ngày.
Tôi xấu hổ trước mặt của tất cả mọi người, chỉ biết cúi đầu rồi lén gạt nước mắt...
Nhìn chiếc xe tay ga đắt tiền được bạn trai chuẩn bị sẵn cùng với hoa hồng, tôi giận dữ nói lời chia tay luôn.
"Đương nhiên, anh ta hoảng hốt lắm rồi. Nhìn nét mặt, mình càng cho rằng điều suy đoán người yêu ‘cắm sừng’ là chính xác", cô gái kể.
Đôi khi có những người kết thúc mối quan hệ theo cách tồi tệ đến tận cùng như thế này đây!
Yêu đương qua mạng khiến người ta gặp phải không ít nguy cơ không tưởng. Ai mà biết được người đàn ông mình chọn yêu thật sự như thế nào.
Anh shipper vừa đi khỏi thì bác gái giơ cái hộp lên săm soi, rồi bất ngờ ném thẳng vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của tôi.
2 tuần trước, bất ngờ Phú khoe với tôi là đã mua được một căn hộ chung cư giá 2 tỷ.
Giá anh đừng nói ra sự thật đó thì tốt biết mấy.
Thu nhập của bạn trai hơn tôi ít nhất sáu lần nhưng đi chơi đâu cũng đòi cưa đôi tiền.
Năm nay 34 tuổi rồi nhưng Diễm vẫn chưa có người yêu, bố mẹ chồng rất lo và đã giới thiệu vài mối tốt nhưng em không đồng ý.
Nếu hai người lấy nhau, tôi không biết cuộc hôn nhân có trụ nổi được 2 năm không?
Bố tôi sầm mặt bỏ vào phòng. Tình hình như vậy, buổi ra mắt làm sao còn tiếp tục được nữa.