Băng cướp... ớt bột
Hết tiền tiêu xài, Hoàng rủ “chiến hữu” mang theo bịch ớt bột và 1 con dao khống chế người đi xe máy trên đường để cướp tài sản.
Ngày 25/11/2008, Hoàng và Anh Tuấn từ Đồng Nai lên Di Linh rồi rủ Quốc cùng lên Đà Lạt chơi. Hết tiền tiêu xài nên chúng rủ nhau đi cướp. Hoàng đã chuẩn bị một bịch ớt bột, 1 con dao và đến rạng sáng 27/11/2008, cả bọn chở nhau bằng xe máy BKS 71S6 - 3457 đi xuống đèo Prenn.
Tại đoạn đường rẽ vào thác Đatala, lúc 4h30' ngày 27/11, phát hiện chị Phạm Thị Hoàng Duyên (31 tuổi, trú tại thôn 3 Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đang đi xe máy chở hoa từ Đức Trọng lên Đà Lạt, Quốc đã ép xe, Hoàng dùng dao khống chế, Tuấn Anh đấm vào mặt chị Duyên rồi cướp đi 1 điện thoại di động. Sau đó 3 tên lập tức bỏ trốn.
Trên đường bỏ trốn, các đối tượng này thấy ông Nguyễn Thành On (55 tuổi, trú tại ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đang đi xe máy xuống đèo, 3 tên này bèn tung ớt bột vào mặt ông On khiến ông té xuống đường. Hoàng đã dùng dao khống chế để Tuấn Anh lục túi ông On lấy 1 điện thoại di động, 1 ví da bên trong có 1.400.000 đồng, 800 USD cùng một số giấy tờ và cướp luôn chiếc xe của ông On. Cả 3 chạy về Nha Trang theo đường tỉnh lộ 723, khi đến huyện Lạc Dương chúng đã bán chiếc xe của ông On cho anh Lê Đình Anh trú tại phường 5, TP Đà Lạt được 4.500.000 đồng.
Công an TP Đà Lạt đã tích cực điều tra và đến 10h ngày 28/11/2008, cả 3 đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen của chúng ở phường Vinh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Qua điều tra các trinh sát còn xác định, không chỉ gây ra 2 vụ cướp tại đèo Prenn, Tuấn Anh còn gây ra một vụ cố ý gây thương tích tại tỉnh Đồng Nai, Quốc còn tham gia cùng các tên khác gây ra 13 vụ cướp tài sản tại tỉnh Đồng Nai.
Trước khi ra trước vành móng ngựa của TAND TP Đà Lạt, ngày 17/8/2009, Quốc đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, sau đó, ngày 26/8/2009, Tuấn Anh bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.