Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình

Thứ tư, 15:18 04/11/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hơn 120 triệu đồng cùng 100 suất quà gồm 20kg gạo, các nhu yếu phẩm thiết thực... đã được Báo Gia đình và Xã hội cùng các nhà tài trợ tiếp tục được chuyển tới tận tay bà con vùng lũ tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tiếp tục chuyến hành trình thiện nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, ngày 3/11, Báo Gia đình và Xã hội cùng các nhà tài trợ đã đến trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Đi cùng đoàn thiện nguyện có 2 Phó TBT Báo GĐ&XH là ông Nguyễn Ngọc Đức và ông Nguyễn Chí Long, ông Nguyễn Quý Dương - Phó TGĐ Công ty Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên.

Tại thôn Thuận Thạch, đoàn thiện nguyện đã trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo, các nhu yếu phẩm thiết thực như chăn, màn, dầu gội, thuốc… và 500.000 tiền mặt. Trước thiệt hại lớn của trạm y tế và trường mầm non xã Mỹ Thủy, Báo GĐ&XH đã trao 50.000.000 và các loại thuốc trị giá 20 triệu đồng cho trạm y tế. Ở trường mầm non, đoàn trao 20.000.000 đồng nhằm hỗ trợ thầy trò của trường khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất.

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH phát biểu

Trực tiếp đến với bà con vùng lũ Mỹ Thủy, chứng kiến những thiệt hại mà người dân nơi đây gánh chịu trong đợt mưa bão vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập báo đã vô cùng xót xa. Phát biểu tại buổi trao quà thiện nguyện, ông Đức chia sẻ rằng: "Chương trình cứu trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng vì lũ lụt là một trong những hoạt động thiện nguyện được thực hiện thường xuyên của Báo. Đồng hành với hoạt động chia sẻ với đồng bào bị bão lũ miền Trung ngày hôm nay, ngoài sự chỉ đạo của Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, chúng tôi đã nhận được sự đồng lòng, chung sức của rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình cảm trách nhiệm của cán bộ cơ quan, các nhà hảo tâm đối với người dân miền Trung".

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Chí Long (bên trái) và ông Nguyễn Quý Dương - Phó TGĐ Công ty Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên trao quà cho bà con

Trước những tình cảm mà đoàn thiện nguyện của Báo Gia đình và Xã hội cùng các nhà tài trợ gửi tới bà con địa phương thôn Thuận Trạch, thay mặt bà con, ông Nguyễn Xuân Tùng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn.

Nhận được món quà hỗ trợ từ đoàn thiện nguyện, ông Hoàng Văn Tiến (60 tuổi) xúc động cho biết: "Trong đợt lũ vừa qua, gia đình tôi chịu thiệt hại nặng nề, tài sản bị nước cuốn trôi hết. Hôm nay, nhận được sự quan tâm của đoàn tôi vô cùng biết ơn".

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao quà ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình:

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Đông đảo người dân đã tới nhận quà

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 5.

100 suất quà cùng tiền mặt đã được chuyển tới người dân thôn Thuận Trạch

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Chí Long - Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH trao quà cho bà con

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 7.

Đoàn đã trao tới trạm y tế xã Mỹ Thủy 50.000.000 đồng cùng các loại thuốc từ Công ty Dược phẩm Hà Tây.

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 8.

20 triệu đồng được trao cho Trường mầm non của xã Mỹ Thủy để khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất.

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 9.
Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 10.

Người dân vui mừng khi nhận được hỗ trợ

Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 11.
Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 12.
Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 13.


Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 14.
Báo Gia đình và Xã hội tiếp tục trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Quảng Bình - Ảnh 15.

Đoàn từ thiện của Báo GĐ&XH cùng các nhà tài trợ trao quà tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nhóm PV

Sơn Nguyễn - Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top