Báo Gia đình & Xã hội trao 31.383.000 đồng của độc giả cho bé gái có khuôn mặt bị biến dạng
GiadinhNet - Bé gái Tôn Nữ Hoàng Dung xuất viện khoảng 3 - 6 tháng, tùy vào sự hồi phục sức khỏe rồi lại đi phẫu thuật tiếp để đẩy hốc mắt vào gần nhau và tạo lại xương sống mũi. Cuộc phẫu thuật nữa là thay giác mạc, và còn nhiều cuộc phẫu thuật để chỉnh sữa lại mi mắt.
Ngày 17/12/2018, mẹ con bé Tôn Nữ Hoàng Dung sau ca phẫu thuật đầu tiên thành công đã từ Singapore trở về và tới tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội nhận quà của các độc giả báo quyên góp hỗ trợ bé. Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã trao số tiền 31.383.000 đồng cho mẹ con bé Dung.
Chị Hoàng Linh – mẹ bé Hoàng Dung - chia sẻ, suốt 3 năm trời, mẹ con chị đã rong ruổi khắp các bệnh viện trong vô vọng. May sao các nhà hảo tâm đã giúp đỡ con, có nhà hảo tâm đã đi khắp nơi xin mọi người giúp đỡ để con có đủ kinh phí ra nước ngoài phẫu thuật tìm lại gương mặt mình.
Bé Hoàng Dung đang điều trị ở nước ngoài. Ảnh nhân vật cung cấp.
Hành trình chữa bệnh đã gặt hái được rất nhiều kết quả tốt, con giờ đã được các bác sỹ đẩy phần não về đúng vị trí, tái tạo lại xương trán, cấy ghép phần da mi mắt bị thiếu. Bác sĩ thẩm mỹ thăm khám cho con để đưa ra kế hoạch đẩy hốc mắt vào gần nhau và tạo lại xương mũi vào 6 tháng sau.
Bé Hoàng Dung còn 2 lần mổ quan trọng nữa để đẩy hốc mắt vào sâu hơn, làm mũi cao lên nữa thì mới tìm lại được gương mặt binh thường. Hành trình đi tìm lại gương mặt cho bé Hoàng Dung đúng là điều kỳ diệu của y học.
Chị Hoàng Thùy Linh vừa khóc, vừa cảm ơn các bác sĩ và các nhà hảo tâm đã giúp con gái có cơ hội phẫu thuật. Có được kết quả như ngày hôm nay, chị Hoàng Linh xin cúi đầu ngàn lần cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các cha mẹ, các "Mạnh Thường Quân" đã yêu thương giúp đỡ bé Hoàng Dung.
“Em không phải là người biết nói những câu tình cảm văn vẻ, nhưng tận sâu đáy lòng em muốn gửi đến các nhà hảo tâm lời cảm ơn chân thành nhất” - chị Linh xúc động chia sẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội trao quà của độc giả hỗ trợ cho bé Hoàng Dung. Ảnh: Hà My
Chị Linh cũng gửi lời cảm ơn Báo Gia đình & Xã hội đã quan tâm làm cầu nối cho con chị có cơ hội được chữa bệnh: "Nhận được món quà mà báo thay mặt các độc giả trao tặng, mẹ con em thật xúc động, không biết nói sao. Mong mọi người tiếp tục yêu thương, ủng hộ mẹ con em cả về vật chất lẫn tinh thần cho 2 lần phẫu thuật tới để bé có cơ hội có được một khuôn mặt bình thường".
Bé gái Tôn Nữ Hoàng Dung, 4 tuổi (ở thôn Diêm Tân, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) ra đời đã bị dị tật khủng khiếp, gương mặt biến dạng, trán méo xẹo, mắt toét lồi, hai mắt cách xa cả gang tay, không có sống mũi… Bé phải sống trong tủi hờn vì không thể đi học mẫu giáo, lủi thủi một mình ở nhà chơi với búp bê và tivi.
Vừa qua bé đã được các "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ đưa sang Singapore phẫu thuật tìm lại gương mặt mình. Ca mổ kéo dài 11 giờ và thành công tốt đẹp. Hai con mắt của bé đã được kéo lại gần nhau hơn. Sắp tới, bác sĩ sẽ tiến hành mổ đẩy hốc mắt vào sâu bên trong.
Hàng ngày bé được 3 bác sĩ chuyên khoa mắt, thần kinh, thẩm mỹ tới thăm khám và chăm sóc vết thương. Khi nào sức khỏe bé ổn định, da mắt đắp vào chỗ bị thiếu lành lại sẽ phẫu thuật tiếp để đẩy hốc mắt vào, tạo sống mũi (mổ lần 2 có thể 2- 12 tháng tùy sức khỏe của bé).
Hiện con đã bình thường, nói chuyện, hát nghêu ngao, tự đi lại một mình và đã xuất viện về Việt Nam.
Hà Dương
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...