Bao nhiêu thí sinh chọn ngành chỉ vì điểm?

| Xã hội

Cuộc chạy đua nộp hồ sơ ĐKXT đợt 1 đã khép lại. Nhưng kể cả những người đã trúng tuyển liệu có hài lòng với chỗ ngồi mình “kiếm” được trên giảng đường?

Sáng ngày 20/8, đứng tần ngần chờ đến lượt nộp hồ sơ ĐKXT vào Khoa tự động hóa của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, một thí sinh tới từ Thanh Hóa cho biết em rút hồ sơ từ Trường ĐH Dược chuyển về đây. “Em được 26 điểm, đã rút hồ sơ khỏi trường dược từ ngày 13/8, nhưng em cố chờ tới hôm nay để xem trường có hạ điểm không rồi mới đến đây nộp”.

 

 Tần ngần chờ nộp hồ sơ 

Giải thích cho sự chờ đợi này, em cho biết học các ngành khác không phải là mơ ước của em. “Em chỉ thích học dược, và cũng chỉ thích học ĐH dược Hà Nội. Nhưng nếu nghỉ học một năm, em sợ năm sau nếu vẫn không trúng tuyển trường dược thì lại lãng phí. Chắc chắn em sẽ thi lại năm sau, nhưng em vẫn vào trường này học để giữ một chỗ, vừa học, em sẽ vừa ôn thi”.

Một trường hợp khác là Phương Anh, tới buổi trưa ngày 20/8 mới mang hồ sơ tới Trường ĐH Kinh tế Quốc dân để ĐKXT. Phương Anh cho biết em thi cả hai khối A và B với kết quả khá cao nhưng không trúng tuyển vào ĐH Y Hà Nội, trượt cả ĐH Dược nên bây giờ đành nộp vào kinh tế. “Các trường y dược ở tỉnh em không thích học, nên đành chọn tạm trường này, vì cũng là một trường có tiếng. Em sẽ thử học kinh tế, nếu thấy không thích hợp, năm sau em sẽ thi lại” – thí sinh này khẳng định.

Chờ con rút hồ sơ khỏi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội để mang sang Trường ĐH Sư phạm nộp, chị Nguyễn Thị Hoa tỏ ra rất bức xúc. “Mọi người thử nghĩ mà xem, đến giờ này chúng tôi với con cái còn phải ôm hồ sơ chạy tít mù từ trường này sang trường kia để kiếm một chỗ học. Bây giờ thì bất chấp là con muốn học cái gì rồi, chỉ lo so điểm với chỉ tiêu để xem vào đâu cho an tâm thôi”.

Một phụ huynh khác, chị Nguyễn Thị Hà (Đan Phượng, Hà Nội) đã phải rơm rớm nước mắt vì thương cậu con trai không thể vào được ngành mình muốn học. Con của chị thích học CNTT, nhưng thi vào ngành này của ĐHQG Hà Nội lẫn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đều không trúng tuyển. “Nó thích học ngành này lắm, nhưng điều kiện gia đình khó khăn, vừa học phải vừa làm phụ gia đình nên ít được ôn luyện như các bạn khác. Tôi bảo nó hay cứ vào một ngành nào đó học cũng được, nhưng nó buồn lắm”…

đăng ký xét tuyển, điểm chuẩn, ĐH BÁch khao Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Dược Hà Nội
Lo lắng cho tương lai của con cái (Ảnh Lê Anh Dũng)

 

Những chia sẻ kiểu này không hiếm gặp, nếu không muốn nói là rất phổ biến trong những ngày cuối của đợt xét tuyển, khi điểm số chứ không phải là ước mơ, sự say mê quyết định việc chọn trường, chọn ngành của thí sinh.

Cùng với số liệu thí sinh rút hồ sơ khỏi trường ĐKXT ban đầu, nếu tính nguyện vọng 1 là ngành học mà thí sinh yêu thích nhất, thì một vài số liệu cho thấy sự yêu thích này bị ảnh hưởng như thế nào bởi điểm số. Ví dụ ở hai trường lớn là Trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhận được trên 10 nghìn hồ sơ ĐKXT, số rút hồ sơ là 3 nghìn trường hợp, khoảng 4 nghìn trường hợp luân chuyển các nguyện vọng.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 4,5 nghìn thí sinh rút hồ sơ ĐKXT trên tổng số 10 ngìn hồ sơ nộp vào. Số thí sinh luân chuyển nguyện vọng cũng lên tới hàng nghìn trường hợp...

Một chuyên gia tuyển sinh nhận định, chính quy định cho thí sinh được ĐKXT tới 4 nguyện vọng vào cùng một trường đã triệt tiêu ước mơ ngành học mong muốn của thí sinh. “Đáng lẽ, cần phải cho thí sinh nộp đơn vào 4 trường có cùng ngành đào tạo”.

“Quy định này là sai lầm, làm hại tương lai của các bạn trẻ. Bộ vẫn ra sức tư vấn cho thí sinh trước hết phải chọn ngành học theo khả năng, mong muốn. Bao nhiêu nghiên cứu khoa học cũng cho thấy chỉ có làm công việc mình thực sự say mê mới đạt kết quả tốt. Vậy mà, có lẽ với lứa học sinh này, chúng ta sẽ có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn thí sinh vào đại học chỉ vì điểm thi có thể đỗ được ngành học đó. Học ngành mình không thích, sau này ra trường, các cháu sẽ làm việc như thế nào?” – vị chuyên gia này đặt câu hỏi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.