Bắt 6 kẻ đòi "món nợ 170.000 USD"

| Pháp luật

Giadinh.net - Bà Thắng cho biết, có một người gọi điện thoại cho bà, tự xưng là Bình và cho rằng con trai bà là Khánh đang bị giam giữ ở Cửa khẩu Mộc Bài vì nợ tiền thua bạc, yêu cầu gia đình bà phải chuyển trả 170.000 USD để chuộc Khánh về...

Khoảng 16h30 ngày 24/3, sau khi nhận tin báo của quần chúng, lực lượng CS 113 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu đến nhà bà Hà Thị Thắng, tại lô số 41, đường Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng, bắt giữ Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi), Nguyễn Trọng Tấn (18 tuổi), Nguyễn Phước Bình (32 tuổi), Cao Minh Hải (25 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (20 tuổi) và Dương Văn Trọng (27 tuổi), đều thường trú tại Tây Ninh, khi các đối tượng này đang “thương thảo đòi nợ” gia chủ gần 2 tỷ đồng.

Sáng 25/3, trao đổi với chúng tôi, bà Thắng cho biết, ngày 23/ 3, có một người gọi điện thoại cho bà, tự xưng là Bình và cho rằng con trai bà là Nguyễn Hà Xuân Khánh ( SN 1981) đang bị giam giữ ở Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) vì nợ tiền thua bạc, yêu cầu gia đình bà phải chuyển trả 170.000 USD để chuộc Khánh về.

Sau đó, sáng 24/3 người tự xưng tên Bình lại điện thoại tiếp tục yêu cầu gia đình bà thực hiện việc trả nợ. Sau khi suy tính, bà đến gặp Bình ở nhà riêng tại Đà Nẵng. Chiều 24/3, có 6 người đi trên 1 chiếc taxi đến nhà bà. Họ đưa ra 1 tờ giấy có chữ ký của Khánh mượn 170.000 USD. Sau khi quan sát thấy đó không phải chữ viết và chữ ký của Khánh, bà đã gọi điện thoại cho Khánh, nhưng Khánh nói không có chuyện bị bắt giữ và không nợ tiền ai. Cùng thời điểm trên, người nhà bà Thắng đã gọi điện báo Cảnh sát 113 và những đối tượng trên bị bắt giữ.

Cũng theo bà Thắng, sau khi những đối tượng trên bị bắt, bà gọi điện cho Khánh nhưng máy không liên lạc được. Bà Thắng nói rằng: “Tôi có niềm tin là con tôi không đánh bạc”, nhưng bà cũng không chắc chắn liệu Khánh có bị giữ hay không? Khi được hỏi vì sao bà không gọi Khánh về, bà Thắng cho rằng: “Cũng mới tiếp cận, chưa chắc chắn điều gì, xong việc thì nó mới về được”. Khi chúng tôi xin số điện thoại của Khánh để liên lạc, thì bà Thắng lưỡng lự rồi lảng sang chuyện khác. Bà cho rằng: “Có lẽ thấy tôi mẹ góa con côi, sau khi chồng tôi mất tưởng có tiềm lực mạnh nên bọn chúng định làm tiền”(?).

Theo tìm hiểu của chúng tôi cũng như xác nhận của Công an phường Hải Châu 2, gia đình bà Thắng thuộc tầng lớp trí thức. Chồng bà trước khi qua đời là Phó trưởng khoa Cơ điện -  Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Khánh từng đi du học ở Pháp từ năm 2001- 2006 về chuyên ngành Tự động hóa, hiện đang phụ trách công ty của bố mình trước đây. Trung tá Lê Văn Thanh, Phó trưởng Công an phường Hải Châu 2 cho biết, gia đình bà Thắng về ở tại ngôi nhà mới này hơn 1 năm (trước đó ở phường Thanh Bình), Khánh chưa có tiền án, tiền sự gì.  Hiện Công an phường Hải Châu 2 đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Hải Châu thụ lý, điều tra làm rõ.             

            Xuân Hoài

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.