Bắt được cá khủng cắn rách áo, đứt dương vật

| Xã hội

Ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Tâm (ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã bắt được một con cá nóc mít “khủng” khi... bị con cá này cắn rách áo.

Ông Tâm kể trong lúc đang tắm dưới sông Nguyễn Văn Tiếp B thì có cảm giác ở cánh tay có vật gì cắn và giật mạnh. Nhìn lại thì thấy một con cá to đang cắn áo.

Do răng cá dính vào áo không tự gỡ ra được nên ông Tâm nhanh tay giữ con cá lại và hô hoán để mọi người gần đó phụ giúp.

“Lúc bắt được con cá mới biết cái áo tôi đã bị cá cắn rách te tua. Kiểm tra miệng cá thì quả thật răng của nó rất sắc, đưa vật gì vô cũng bị cá cắn đứt lìa”, ông Tâm nói.

Bắt được cá khủng cắn rách áo, đứt dương vật 1
Con cá ông Tâm bắt được thường gọi là cá nóc mít

Con cá ông Tâm bắt được thường gọi cá nóc mít, nặng khoảng 350gram, dài khoảng 15cm, bụng rất to. Nhiều người lớn tuổi ở đây nói chưa bao giờ họ nhìn thấy con cá nóc mít nào to như vậy, thường cá chỉ to bằng hai ngón tay. Hàm răng cá này có hai răng lớn ở giữa rất sắc.

Trước đó vào tháng 8/2012 ở xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) hai thiếu niên cũng bị cá lạ tấn công khi tắm sông. Hai thiếu niên bị cá lạ tấn công khi tắm sông là Thiện và Hảo đều bị cá cắn gây thương tích nặng ở dương vật.

Trong khi Hảo bị cá cắn toét da, đứt khoảng nửa thân dương vật thì dương vật của Thiện bị cắn đứt gần lìa, chỉ còn dính miếng da nhỏ.

Ngày 13/8/2012 UBND huyện Tháp Mười đã chủ trì, tổ chức lực lượng gần 100 người dân địa phương tìm bắt loài cá này.

Đoạn sông Kênh Giữa qua xã Tân Kiều dài hàng trăm mét đã được người dân bủa lưới, quăng chài suốt cả buổi sáng. Nhiều người còn chia nhau vây ở các ngã ba sông. Tuy nhiên không ai bắt được con cá nghi là cá lạ đã cắn người trước đó.

Người dân xã Tân Kiều dùng lưới tìm bắt cá lạ ngày 13/8 nhưng không có kết quả.

Trong khi cá chưa bị bắt thì đã có thêm một số người dân ở xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười (cách xã Tân Kiều khoảng 10km) bị cá cắn gây thương tích.

Những trường hợp bị cá cắn nhẹ thì rách da, nặng thì mất thịt, nhưng chỉ có một trường hợp vào trạm y tế xã khâu vết thương.

Theo nhiều người đồn đoán loài cá cắn người này nhiều khả năng cũng là cá nóc mít.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.