Bắt tên cướp chuyên giật túi xách của phụ nữ đi đường
GiadinhNet – Sau khi dùng xe máy lượn lờ trên phố, hai nam thanh niên thấy nhiều phụ nữ đi xe máy mang theo túi xách, chúng liền áp sát và cướp giật.
Sáng 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Cường (SN 1988, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 17/9, chị Hồ Thị Thu Th. (SN 1993, quê Quảng Nam, tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đi xe máy trên đường Nguyễn Công Hoan thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật túi xách.
Bị giật túi xách bất ngờ, chị Th. chỉ ú ớ vài tiếng, hai thanh niên phóng xe máy chạy về hướng đường Nguyễn Đình Tứ.
Theo chị Th. thì trong túi xách có 2 điện thoại di động, tiền mặt khoảng 1 triệu đồng và 3 thẻ ATM cùng một số giấy tờ tùy thân.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành xác minh truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Trần Văn Cường. Điều đáng nói, Cường là đối tượng có “số má”. Năm 2007, Cường bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xử 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và chấp hành án tại trại giam Bình Điền.
Theo lời khai của Cường, y cùng với nam thanh niên khác là Lê Văn Dũng (SN 1993, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, cùng bạn tù trước đó với Cường) thường sử dụng xe máy để đi cướp giật tài sản.
Từ tháng 8/2015, cặp đôi này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Đà Nẵng, gây hoang mang cho người đi đường.
Đơn cử như vào khoảng 18h ngày 29/8, Cường và Dũng đi xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì phát hiện hai phụ nữ đi xe máy có mang theo túi xách.
Cường điều khiển xe máy áp sát và Dũng dùng tay giật túi xách của hai người phụ nữ này (trong túi xách có 100 USD, điện thoại di động, 80 triệu tiền mặt cùng một số giấy tờ khác) rồi tẩu thoát về hướng bến xe trung tâm.
Được biết, sau khi Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam Cường thì Dũng bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó Dũng ra đầu thú tại cơ quan công an.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội