Bẫy người nước ngoài háo sắc bằng bia "ôm"

| Pháp luật

Thấy hai người khách Nhật không đủ tiền thanh toán bữa nhậu kèm "em út", Đô cùng đồng bọn giữ một người làm tin, người còn lại bị khống chế lên taxi đưa đến điểm ATM để rút tiền.

Chiều ngày 7/12, cảnh sát đặc nhiệm công an TP HCM đã giải thoát cho hai du khách người Nhật Bản bị một nhóm thanh niên bắt giữ. 5 can phạm gồm: Nguyễn Thành Đô (25 tuổi), Nguyễn Đức Hiệp (28 tuổi), Trần Mạnh Ninh (21 tuổi), Hoàng Minh Thành (32 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi) đã bị còng tay vì hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "cướp tài sản". Băng nhóm này do Đô cầm đầu, đang trốn 2 lệnh truy nã của công an cũng vì tội cướp.
 

Nguyễn Thành Đô tại cơ quan công an.


Tại cơ quan công an, nhóm cướp khai nhận, trước đó, sáng 3/12, với vốn tiếng Nhật đã được học, Đô làm quen được hai người khách Nhật Bản đến TP HCM đang tạm trú tại một khách sạn trên đường Bùi Viện, quận 1. Sau đó, Đô rủ hai vị khách này đi uống "bia ôm" tại nhà hàng ở quận Bình Thạnh. Tại đây, Đô đã chọn 3 tiếp viên lên phục vụ.

Khi gọi thanh toán với tổng số tiền là 1,8 triệu đồng, Đô đã yêu cầu nhà hàng viết thêm một hóa đơn khác với tổng số tiền là 1.218 USD trong đó tiền "bo" cho hai tiếp viên là 600 USD rồi buộc 2 người Nhật thanh toán.

Đôi khách móc hết tiền trong người cũng chỉ còn 620 USD, Đô đã gọi đồng bọn từ ngoài xông vào đánh tới tấp, rồi móc túi, lấy hết tiền, thẻ tín dụng, máy ảnh và các đồ dùng cá nhân. Sau đó, Đô giao cho 2 tên đàn em canh giữ một người khách tại nhà hàng, còn Đô cùng Điệp và Linh khống chế vị khách còn lại đưa lên taxi chở đến điểm ATM yêu cầu rút tiền để trả bọn chúng thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.
 

Các đồng phạm trong vụ án bị bắt giữ.


Theo một trinh sát, nhóm thanh niên này khoảng 10 người, trong đó tên Đô biết ngoại ngữ nên thường lân la tìm các khách ngoại quốc nam giới người Nhật Bản để ra tay. Đánh vào điểm yếu "ham của lạ", chúng thường đưa khách tới một nhà hàng rồi bằng thủ đoạn như trên để cướp tài sản. Băng nhóm do Đô cầm đầu đã gây ra trên 20 vụ án tương tự tại TP HCM. Nhiều vụ, chúng lấy hết cả nhẫn kim cương, máy ảnh, laptop... của nạn nhân, thậm chí chúng bắt nạn nhân điện thoại về Nhật yêu cầu gia đình gửi tiền qua thẻ tín dụng để trả tiền.

Vụ việc do đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận 1 khám phá.

Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.