Bé gái 4 tuổi bàng hoàng nhìn bố bị sát hại
Nhiều lần đòi nợ không được, trong lúc nóng giận, chủ nợ Lê Xuân Cảnh (SN 1982, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã vung dao đoạt mạng con nợ là bạn cùng xóm. Điều đau đớn hơn cả là hung thủ vung tay khi trước mặt là đứa con gái 4 tuổi của nạn nhân

Hung thủ mất nhân tính
Tối 2/11/2013, nhiều người khách ở quán cà phê Hoàng Hôn (ấp Bến Cam) chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Người chủ quán bị một người đàn ông khác dùng dao vung liên tiếp. Sau đó, đối tượng vội vàng rời bỏ hiện trường, để mặc nạn nhân nằm gục trong vũng máu.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến những người có mặt không kịp chạy tới can ngăn. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Nạn nhân sau đó được xác minh là Nguyễn Văn Phúc (SN 1972). Phúc mới mở quán cà phê Hoàng Hôn được vài tháng nay. Do có “duyên” bán hàng, quán của anh rất đông khách.
Hung thủ sau khi gây án đã đến Công an xã Phước Thiền đầu thú. Người dân không khỏi ngỡ ngàng khi biết kẻ thủ ác lại là Cảnh. Hung thủ và nạn nhân vốn là hàng xóm, có mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Tại cơ quan công an, Cảnh thừa nhận hành vi giết người, tỏ thái độ không hối hận trước hành động dã man của mình. Đối tượng khai, nạn nhân nợ mình số tiền 110 triệu đồng đã lâu. Đến hẹn trả, con nợ liên tục khất lần, một thời gian sau thì tránh mặt, “mất tích” khỏi địa phương.
Thời gian gần đây, Cảnh thấy "con nợ" xuất hiện trở lại, có tiền mở quán cà phê để kinh doanh, nhưng vẫn "lờ” đi món nợ. Cho rằng Phúc cố tình “quỵt” nợ, Cảnh thủ dao trong người, đến quán cà phê tìm con nợ rồi ra tay sát hại.
Trở lại diễn biến vụ việc, một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể: “Hôm ấy khoảng 20h, Phúc bế đứa con gái nhỏ mới 4 tuổi đi vệ sinh. Một lúc sau, khi anh vừa bước lên đến căn chòi đối diện với quầy lễ tân thì chủ nợ đi vào.
Lúc ấy, Phúc vẫn đang chơi cùng con nhỏ, không để ý đến sự xuất hiện của chủ nợ. Đến khi Phúc ngẩng đầu lên, Cảnh đã đến gần. Không nói không rằng, chủ nợ nhanh tay rút dao ra vung liên tiếp, miệng nói: “Tao bảo mày ra, sao mày không ra?”.
Đến khi anh Phúc gục xuống, Cảnh mới chịu dừng tay rồi bỏ đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người trong quán cà phê bất ngờ, không kịp phản ứng.
Theo quan sát của nhân chứng, Cảnh đi một mình. Một số người cho biết thêm, trước khi vào tận quán, đối tượng đã nhiều lần rút điện thoại ra liên lạc với Phúc. “Chắc vì bảo Phúc ra nói chuyện mà không được, Cảnh trong lúc nóng giận mới ra tay với bạn dã man như vậy”, một nhân chứng suy đoán.
Nỗi đau hai người mẹ già
Nhà hung thủ với nhà nạn nhân ở chung một xóm nhỏ. Theo người dân, dù là thanh niên sinh ra ở nông thôn nhưng Cảnh không thấu hiểu được nỗi cực nhọc, vất vả của người mẹ. Đối tượng thường xuyên tụ tập với nhóm bạn xấu chơi bời, ăn nhậu.
Khoảng năm 20 tuổi, Cảnh được mẹ cho đi học nghề cắt tóc, sau đó về nhà mở tiệm kiếm sống. Tiệm rất đông khách. Chỉ chừng vài năm sau, khi cảm thấy đồng tiền kiếm được dễ dàng, Cảnh quen thói tụ tập bạn bè xấu. Chẳng bao lâu, Cảnh sa vào nghiện hút ma túy. Bao nhiêu tiền kiếm được đều bị chôn vùi vào những cơn "phê pha". Thương con, người mẹ nhờ chính quyền địa phương cho đi cai nghiện, tổng cộng 3 lần.

Cách đây vài năm, khi đã dứt được với ma túy, Cảnh quyết định lập gia đình và sinh được một bé gái. Không làm nghề cắt tóc nữa, Cảnh chuyển sang kinh doanh quán bida. Lần kinh doanh này không được thuận lợi, quán thường xuyên vắng khách. Quá ế ẩm, Cảnh bỏ nghề, dọn về nhà mẹ ruột sinh sống.
Cũng thời gian này, vì túng thiếu, số tiền Phúc nợ trước đây vẫn chưa trả nên Cảnh ráo riết đòi. Một thời gian dài không thấy bóng dáng Phúc đâu, Cảnh nghĩ con nợ đã “xù”. Đến khi thấy Phúc trở lại mở quán cà phê, cho rằng Phúc có tiền mà không chịu trả, Cảnh mới gây ra án mạng.
Về nạn nhân, dù thương anh Phúc chết tức tưởi, nhưng nhiều người cũng lắc đầu vì tính mê chơi cờ bạc. Trước đây nạn nhân làm nghề môi giới bất động sản, khéo làm ăn nên cơ ngơi của Phúc lên tới 7, 8 tỷ đồng. Có tiền sinh ra lắm tật, Phúc lao vào trò đen đỏ. Kiếm được nhiều tiền nhưng nợ cũng nhiều, trong đó nợ cả một kẻ từng nghiện ma túy như Cảnh.
Về tính cách, theo hàng xóm, Phúc lầm lì, ít nói, chẳng mấy khi tâm sự chuyện của mình với những người thân trong gia đình. Đầu năm 2012, sau khi làm ăn thua lỗ, Phúc về nhà mẹ vợ phụ việc nấu ăn công nghiệp. Thương con rể vất vả, người mẹ vợ đã sửa sang rồi đầu tư cho hai vợ chồng Phúc quán cà phê Hoàng Hôn để kiếm sống và trả nợ.
Người vợ nạn nhân nức nở cho hay: “Số tiền nợ ban đầu là 110 triệu đồng nhưng Cảnh tính lãi lên cho chồng tôi là 210 triệu đồng. Có vài lần Cảnh gặp tôi, nói rằng nếu trả làm 3 đợt là một mức lãi khác, trả mỗi tháng 10 - 20 triệu đồng là một mức lãi khác.
Nếu không trả, Cảnh dọa sẽ lấy mạng chồng tôi. Lo sợ có điều không hay, tôi đã gom góp trả được cho Cảnh cả gốc lẫn lãi 155 triệu đồng. Vậy mà không ngờ hắn vẫn nhẫn tâm ra tay như vậy”.
Sau khi vụ án mạng xảy ra, hai người mẹ già của hung thủ và nạn nhân đều chung cảnh đau đớn. Hai cụ đều đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc trắng như cước, lưng còng xuống vì những năm tháng vất vả kiếm sống nuôi con.

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập
Pháp luật - 15 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong
Pháp luật - 16 giờ trướcNgười phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 1 ngày trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 2 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 2 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.