Bé Giáng Tiên vẫn chống chọi từng ngày với căn bệnh quái ác
GiadinhNet - Đã sang đợt thứ 5 điều trị tại bệnh viện nhưng tình hình sức khoẻ của Giáng Tiên không được cải thiện nhiều. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của em nhiều lúc tím tái, người lả đi...
![]() Bé gái đáng thương đang ngày ngày vật lộn với căn bệnh quái ác. |
Từ ngày chào đời, thời gian Giáng Tiên ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, hơn chục lần đi viện, hết bệnh viện huyện, rồi lên tỉnh, đến BV Nhi TƯ. Đỡ một chút thì bé được bố mẹ đưa về nhà, nhưng ngày nào bé cũng phải dùng thuốc ức chế hóc môn và tuyệt đối phải giữ không được để bé sốt. Bởi nếu bé sốt cao sẽ nguy hiểm đến tính mạng. “Nếu sốt 38 độ chỉ phải dùng nửa viên thuốc nhưng 38,5 độ thì bé phải dùng cả viên. Lên tới 39 độ thì phải tiêm những mũi tiêm đắt tiền mới duy trì được sự sống”, mẹ bé cho hay.
Ngay sau khi hoàn cảnh đáng thương của bé được đăng tải trên Vòng tay nhân ái, rất nhiều bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ, gửi tới bé những lời chúc an lành nhất.
Trước đó 22/8, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái của Báo đã đến thăm bé tại Bệnh viện Nhi TƯ và trao đợt 1 số tiền 15 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ cho gia đình để trang trải chi phí điều trị cho bé.
Không dừng lại ở đó, cảm thông trước hoàn cảnh của bé Giáng Tiên, bạn đọc tiếp tục quan tâm giúp đỡ bé. Hôm qua, 31/10 ông Trần Tuấn Linh, Tổng thư ký toà soạn, đại diện quỹ Vòng tay nhân ái đã trao tiếp 5.284.000 đồng cho anh Nguyễn Tiến Hưng để gia đình có tiền tiếp tục điều trị bệnh cho Giáng Tiên.
![]() Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, ông Trần Tuấn Linh trao quà tới gia đình bé Giáng Tiên. |
Xúc động trước tình cảm của đông đảo bạn đọc trên khắp mọi miền tổ quốc, những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ tới gia đình thông qua Quỹ Vòng tay nhân ái, Báo Gia đình và Xã hội, anh Nguyễn Tiến Hưng - bố của bé Giáng Tiên rưng rưng xúc động nói: “Mặc dù rơi vào hoàn cảnh không may nhưng được sự động viên giúp đỡ của mọi người, bản thân em và gia đình vô cùng biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã đến với gia đình em, cứu giúp cho con gái em. Vợ chồng em hứa sẽ dành toàn bộ số tiền này để mua thuốc điều trị cho con vì bệnh của con phải uống thuốc cả cuộc đời. Người ta trữ vàng trữ bạc còn em chỉ có một ước mong là đủ tiền mua thuốc cho con…”.
Bố bé Tiên cho biết, bé phải đi cấp cứu liên tục trong mấy tuần qua, phải nằm ở Bệnh viện Nhi Nghệ An cho tới ngày 21/8 hai vợ chồng phải đưa con ra Viện Nhi TƯ để điều trị do suy thận cấp (biến chứng của bệnh tăng thượng thận bẩm sinh). “Khi tàu qua đường Giải Phóng – Hà Nội thì bé Giáng Tiên quá mệt, lả đi rất nguy kịch, may mà ra kịp Bệnh viện Nhi và được cấp cứu kịp thời nên mới giữ được mạng sống. Sau một ngày điều trị, bé Giáng Tiên mới nhanh nhẹn trở lại”, anh Hưng kể lại.
Gia đình anh Hưng đã không ít lần định đưa con về quê vì không còn tiền. Anh kể, nhà đã nghèo, nay càng trắng tay sau 2 trận lũ vừa qua. Anh ngao ngán khi nói về hoàn cảnh gia đình mình. Nhắc đến cô con gái đang nằm viện, khoé mắt người bố có dáng người còi cọc, nước da sạm đen lại đưa tay quệt nước mắt...

