Bé trai 6 tháng tuổi chết sau ba ngày đi nhà trẻ
Chỉ 3 ngày được gửi tại nhà trẻ tư nhân ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bé Đinh Trần Quang Khải, chưa đầy 6 tháng tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp tuần hoàn do nghi hít sặc thức ăn.
Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy bé tử vong do chấn thương sọ não.
Theo thông tin ban đầu, do bận đi làm, ngày 16/1 vợ chồng chị Trần Thị Chỗ đem con trai sang nhà bà Tôn Thị Phương Lan (số K5/16Đ ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) nhờ trông giúp.
Đến trưa ngày 19/1, bà Lan bất ngờ bế cháu Khải chạy qua dãy nhà trọ, báo cho chị Chỗ biết bé bị tím tái, co giật. Sau đó, hai người đưa bé vào bệnh viện Đồng Nai. Do tình trạng nguy kịch, nơi đây đã chuyển bé sang bệnh viện Nhi đồng của tỉnh trong trạng thái hôn mê sâu, đồng tử giãn to, mất phản xạ ánh sáng, không nghe thấy tim, phổi.
Sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân bị mê sâu, sùi bọt hồng qua nội khí quản..., và được chẩn đoán là suy hô hấp tuần hoàn do nghi hít sặc thức ăn.
Sau hơn 21 giờ điều trị tại bệnh viện, đến 8h35 ngày 20/1, cháu Khải đã tử vong.
Tuy nhiên, kết quả phân tích của Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện Nhi lại đưa ra những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của cháu Khải như: tình trạng nhiễm trùng hay do stress; có thể bị xuất huyết não, màng não do các nguyên nhân: thiếu vitamin K, vỡ dị dạng mạch máu não bẩm sinh; suy hô hấp hoàn toàn..., không tính đến chuyện hít sặc thức ăn.
Kết quả chiều 21/1 của Trung tâm pháp y Đồng Nai xác định, bé Khải tử vong do chấn thương sọ não. Theo ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm, "não bé bị tổn thương nghiêm trọng gây tử vong như vậy là do trẻ bị té hoặc rơi từ trên cao xuống, thời điểm cách đây 1-2 ngày".
Hiện cơ quan công đang tiến hành điều tra để làm rõ bé Khải bị ngã hoặc bị rơi từ trên cao vào lúc nào, ở đâu?
Theo bà Tôn Thị Phương Lan, sau khi ăn xong nửa chén cháo, bà đỡ bé ngồi dậy chơi, cho ợ hơi, sau 15 phút thì đặt bé xuống. Nhưng có lẽ do cháu quen bú mẹ, nên đút một lúc 3-4 ngón tay vào miệng và ói hết cháo ra. Khi vừa thay đồ, bé lại thò tay bú tiếp nên đàm nhớt ọc ra. Bà Lan kê miệng vào hút miệng hút mũi cho bé nhưng không thấy nhiều, bé lại ngất đi nên mới chạy sang chỗ mẹ cháu và vội đưa cháu đi bệnh viện.
Cũng theo bà Lan, bà mở cơ sở giữ trẻ tại gia được khoảng 1 năm nhưng không có giấy phép. Hiện gia đình bà giữ 6 bé với tiền công 600.000 đồng một cháu. Sau vụ bạo hành ở cơ sở dạy trẻ tư nhân của bà Quảng Thị Ngọc Hoa, bà biết địa phương đã ra quyết định đóng cửa các cơ sở không phép nhưng do phụ huynh các cháu bé năn nỉ quá… bà mới nhận lời.
"Tôi định bụng chỉ trông trẻ đến Tết Nguyên đán sẽ nghỉ. Không ngờ sự việc không may lại xảy ra…", bà Lan nói.
Theo VnExpress
Thông báo