Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm

Thứ ba, 11:41 15/10/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm động lực cho Bách chiến đấu với bệnh tật và chúng tôi mong em sớm khỏe để đến trường học tập. Các thầy cô, bạn bè và lớp học đang đón đợi em…", Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm tâm sự.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây hơn 2 tháng, em Hà Gia Bách (6 tuổi, học lớp 1C trường Tiểu học xã Đồng Tâm), hiện trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ (cùng huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) được bác sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư máu sau khi chân bị đau.

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 2.

Hoàn cảnh thương tâm của cháu Bách đang cần lắm mọi sự ủng hộ giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm

Còn nhớ ít ngày trước khi PV có mặt tại gia đình em Bách cũng là lúc chị Phương Thị Tuyết Oanh (SN 1982, mẹ cháu Bách) đang tranh thủ thu hoạch lúa chín ngoài đồng để gom tiền đưa em lên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương điều trị đợt 2.

Thời điểm đó, chị Oanh như cắt từng khúc ruột khi chứng kiến người con trai út đang phải gồng mình để chiến đấu với căn bệnh trọng. Tuy nhiên, thương con bao nhiêu thì chị càng tủi thân bấy nhiêu bởi hoàn cảnh khốn khó của gia đình hiện đang gặp phải. Trong khi đó, người con trai lớn của vợ chồng chị mắc bệnh teo võng mạc bẩm sinh khiến thị lực bên trái chỉ còn 1/10…

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 3.

Nụ cười hồn nhiên của em Bách...

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 4.

... và giọt nước mắt đắng cay người mẹ khổ hạnh

Sau khi Chuyên mục Vòng tay nhân ái, Báo Gia đình & Xã hội đăng bải viết: Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu với MS 501 đăng tải, nhiều bạn đọc gần xa đã sẻ chia, đồng cảm với hoàn cảnh em Bách. 

Đồng thời, nhiều tổ chức, cá nhân và những tấm lòng thiện nguyện đã động viên, hỏi thăm và chuyển những phần quà đậm tình người tới gia đình em Bách. Đặc biệt, trường Tiểu học Đồng Tâm (nơi Bách học tập) đã phát động quyên góp ủng hộ trong toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh.

Cô Nguyễn Thị Bích Lan – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm chia sẻ, sau khi nắm được thông tin em Bách bị bệnh ung thư máu và hoàn cảnh gia đình khó khăn, BGH nhà trường tiến hành họp thống nhất phát động quyên góp ủng hộ tới từng lớp, từng học sinh và cán bộ, giáo viên trong toàn trường.

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 5.
Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 6.

Cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đồng Tâm quyên góp ủng hộ em Bách bị bệnh ung thư

"Để phong trào ủng hộ tạo được sự thống nhất, đồng thuận và có sức lan tỏa, Chi ủy nhà trường họp bàn, sau đó đưa ra Hội đồng sư phạm và được sự thống nhất của Ban đại diện hội cha mẹ sinh, tiếp đó triển khai về các lớp.

Sau 1 tuần phát động, sáng qua (14/10), trong Lễ chào cờ đầu tuần, toàn thể giáo viên, học sinh trường chúng tôi đã ủng hộ em Hà Gia Bách với số tiền trên 25 triệu đồng. Trong đó, trường chúng tôi còn đón nhận sự sẻ chia của 1 số cán bộ đang công tác tại địa phương và người dân sinh sống trên địa bàn", cô Lan cho biết.

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 7.

Đại diện BGH, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Liên đội trường Tiểu học Đồng Tâm trao số tiền hơn 25 triệu đồng cho gia đình em Hà Gia Bách

Cũng theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm, khi mọi người trong trường biết được căn bệnh và hoàn cảnh của Bách, ai cũng thương cảm và mong đóng góp một phần nhỏ để gia đình em vượt qua lúc khó khăn này, có thêm kinh phí để Bách điều trị bệnh. Do đó, việc ủng hộ giúp đỡ em Bách đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ bạn bè, học sinh trong lúc khó khăn, qua đó tạo nên sự đoàn kết cũng như lan tỏa công tác nhân đạo trong trường.

Trò chuyện với PV, mẹ của Bách chia sẻ, ngày 10/10, em được gia đình đưa lên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để điều trị lần 2. Lần điều trị này, Bách được bác sĩ tiến hành chọc tủy, lấy máu để kiểm tra xét nghiệm và tiêm thuốc. Hiện tại, em ăn uống kém, sức khỏe yếu và dự kiến có thể từ 1 tuần đến 10 ngày, Bách mới được về nhà.

Cũng theo chị Oanh, sau khi bài báo đăng tải, bản thân chị cùng gia đình nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn bè, người thân, bạn đọc gần xa hỏi thăm, động viên. Thậm chí, có những nhóm thiện nguyện lên tận nơi Bách đang điều trị để động viên, kêu gọi ủng hộ và gia đình đã nhận được tình cảm sẻ chia của một số tổ chức, cá nhân.

Đón nhận số tiền và tình cảm của tập thể giáo viên, học sinh trường Tiểu học Đồng Tâm cùng những tấm lòng thiện nguyện trao tặng, những giọt nước mắt chị Oanh lại rơi trên gương mặt đen đúa khắc khổ và những lời cảm ơn nghẹn ngào khiến ai có mặt đều chạnh lòng, thương cảm…

Bé trai 6 tuổi bị ung thư máu đón nhận nhiều món quà ý nghĩa từ thầy cô, bạn bè và các nhà hảo tâm - Ảnh 8.

Chị Oanh thông tin với BGH nhà trường về tình hình sức khỏe của cháu Bách

"Bố mẹ nào khi sinh con đều mong con mình được khỏe mạnh, được đến trường học tập cùng bạn bè, nhưng bệnh tật nào có trừ ai bao giờ. Món quà nhỏ này sẽ phần nào giúp gia đình chị Oanh có thêm kinh phí để điều trị bệnh cho con, tiếp thêm động lực cho Bách chiến đấu với bệnh tật. Chúng tôi mong em sớm khỏe để đến trường học tập. Các thầy cô, bạn bè và lớp học đang đón đợi em…", Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm tâm sự.

Cơn mưa buổi chiều muộn đã ngớt và đâu đó cảm giác se lạnh đang tràn về nhưng ai cũng thấy ấm lòng khi bên Bách vẫn có những người bạn, những thầy cô luôn dõi theo, đồng hành, giúp đỡ. Lúc này đây, hoàn cảnh đáng thương của em Hà Gia Bách vẫn đang cần lắm những tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hà Gia Bách - Mã số 501 xin gửi về:

1. Chị Phương Thị Tuyết Oanh (mẹ cháu Bách), Đội 9, thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 501

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 501

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 501

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 4 ngày trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

Top