Bé trai bị cô giáo bạo hành vì tè dầm: Chủ cơ sở mầm non công khai xin lỗi

| Xã hội

Sáng nay, 26/12, chủ cơ sở Mầm non Ánh Dương (Xa La, Hà Đông, Hà Nội) đã đăng thư xin lỗi gia đình cháu Phùng Gia Đ và các bậc phụ huynh trên website nhà trường, sau sự việc bé trai 3 tuổi bị kéo tai, lột quần áo vì tè gây xôn xao dư luận.

 Sáng nay, ngày 26/12, chủ cơ sở Mầm non Ánh Dương (Xa La, Hà Đông, Hà Nội) đã đăng thư xin lỗi gia đình cháu Phùng Gia Đ và các bậc phụ huynh trên website nhà trường, sau sự việc bé trai 3 tuổi bị kéo tai, lột quần áo vì tè dầm gây xôn xao dư luận.

Nhà trường công khai xin lỗi

Sáng 26/12, chủ cơ sở mầm non Ánh Dương đã đăng thư xin lỗi gia đình cháu Phùng Gia Đ và các bậc phụ huynh trên website trường.

 

Thư xin lỗi có đoạn: “Ngày 23/12/2015 cô giáo Nguyễn Thị Minh sinh năm 1995, là giáo viên của cơ sở 7 trường mầm non Ánh Dương 1 phường Phúc La, quận Hà Đông đã có hành vi không đúng với cháu Phùng Gia Đ, sinh năm 2012, là học sinh của cơ sở.

Chủ cơ sở và giáo viên chân thành gửi lời xin lỗi gia đình cháu Phùng Gia Đạt và các bậc phụ huynh vì sự việc trên. Cô giáo Nguyễn Thị Minh vô cùng hối hận vì hành vi của mình và mong nhận được tấm lòng bao dung của gia đình cháu. Đây là bài học vô cùng sâu sắc và thấm thía cho cô giáo Nguyễn Thị Minh.

Chủ cơ sở mầm non Ánh Dương tạm cho cô giáo Nguyễn Thị Minh không được vào lớp trông giữ trẻ để chủ cơ sở xem xét và xử lý theo quy định”.

Trao đổi với PV vào sáng 26/12, bà Đỗ Thu Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương cho biết, tối 25/12, Phó Chủ tịch Phường, Phó Phòng Giáo dục Quận, lãnh đạo nhà trường, cô giáo Minh và bố mẹ đã đến tận nhà để xin lỗi gia đình cháu Đ.

Theo đó, gia đình đã rất thông cảm với cô giáo cũng như với nhà trường và sẽ cho con trở lại lớp vào đầu tuần tới.

Cho thôi việc giáo viên bạo hành

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thu Hà cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra vào chiều 23/12, cô giáo chủ động nhắn tin cho bố cháu bé về việc hôm nay ở lớp có phạt con và mong gia đình bỏ quá cho. Khoảng 2h sáng 24/12, bố cháu bé xem lại đoạn camera và rất bức xúc nên đã đưa lên mạng.

Khoảng 9h sáng 24/12, sau khi nhà trường có lời xin lỗi và gia đình hạ đoạn video thì một người thân cháu Đ đã chia sẻ video ghi lại hành vi cô giáo bạo hành cháu trong lớp học lên facebook cá nhân.

Theo hình ảnh từ video, cô giáo gọi Đ lại, túm tai rồi kéo xuống sàn lớp vì tè dầm. Tiếp đó, khi đang thay quần cho bé, cô tiếp tục véo tai rồi lôi Đ ra góc khuất camera.

Sau khi đăng tải, video nhận được hơn 2.400 lượt chia sẻ và nhiều bình luận bày tỏ sự bất bình. Không ít phụ huynh cho rằng, camera lớp học cũng không thể đảm bảo an toàn cho con họ.

Tuy nhiên, thông tin từ phía gia đình cho hay, lúc đầu gia đình phản ánh với nhà trường, cô giáo chỉ nhận đã đánh một bạn khác và trượt vào tay cháu Đ. Chỉ khi gia đình đưa đoạn video thì cô giáo mới thừa nhận.

Bà Hà cho hay, qua đối thoại với nhà trường, phụ huynh phần nào thông cảm và không ép cô Minh phải nghỉ việc. Còn cháu bé sẽ tiếp tục quay trở lại nhà trường vào đầu tuần sau.

Tuy nhiên, xét thấy đây là hành động không thể chấp nhận được trong môi trường lớp học, vì thế nhà trường quyết định cho cô giáo Minh thôi việc.

“Hiện chúng tôi có 10 cơ sở giáo dục. Các giáo viên ở đây đều thấp nhất từ trình độ trung cấp mầm non trở lên. Thế nhưng một cô giáo quá trẻ, có hành động không đúng với học sinh đã khiến chúng tôi vô cùng mỏi mệt và mất uy tín”, bà Hà cho biết.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.