Bé Tuấn Anh được trở về nước ăn Tết, gia đình biết ơn sâu sắc Báo Gia đình & Xã hội và tất cả các mạnh thường quân
GiadinhNet – Hai anh em sinh đôi Việt Anh – Tuấn Anh sau gần 1 năm ra đời mới được gặp mặt nhau, và Tết này cùng chung mái nhà ấm áp với gia đình.
Chú bé dũng cảm đã chiến thắng bệnh hiểm nghèo trở về
Sau 5 tháng 8 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, 3 tháng 22 ngày điều trị tại Singapore, mọi điều tồi tệ nhất đã qua và bé Võ Văn Tuấn Anh (xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã hết nhiễm trùng, đã khoẻ mạnh và được trở về Việt Nam ăn Tết trong niềm vui khôn xiết của gia đình những ngày cuối năm 2018.
Bé trở về đúng vào ngày miền Bắc đang chìm trong đợt giá lạnh, nhưng lòng bố mẹ bé (chị Lê Thị Thao và anh Võ Văn Tài) thì ấm vô cùng. Ở sân bay Nội Bài, ông nội và mẹ nuôi của bé háo hức chờ đón chú bé dũng cảm sau bao tháng ngày nỗ lực chiến đấu với bệnh hiểm trở về.
Lúc bé còn điều trị bệnh ở Việt Nam, khi các bác sĩ trả về, bố mẹ bé đã đứng tim trước cảm giác tử thần sắp đưa con đi, mẹ đẻ bé thì bỏ ăn. Nhưng các “Mạnh Thường Quân” đã biết đến bé và đã không bỏ rơi bé, đã tạo cơ hội cho bé sang Singapore điều trị dù chưa quyên góp đủ tiền điều trị.
Mọi người từng thất vọng khi ca mổ ngày 14/9 bé kiệt sức tới mức không ăn được, phải truyền tĩnh mạch, thở oxy… và chi phí phát sinh thêm bởi tình trạng bệnh chuyển nặng, kèm cả bệnh về phổi.
Bé Tuấn Anh.
Ca mổ quan trọng nhất - cũng là ca mổ cuối cùng trong hành trình chữa bệnh – là đại phẫu đặt ống dẫn lưu trong, dẫn lưu dịch não tủy từ đầu xuống ổ bụng. Sau 3 giờ mổ - lúc đó đã 23 giờ bé mới tỉnh. Nhưng ca mổ đã thành công tốt đẹp, bác sĩ theo dõi vài ngày thấy bé ổn định là cho ra điều trị ngoại trú và tái khám theo lịch.
Bé đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật, không phụ lòng mọi người, cuối cùng đã chiến thắng trở về. Nụ cười của bé là món quà tuyệt vời nhất đang dành tặng cho tất cả mọi người.
Nụ cười của bé Tuấn Anh làm ấm lòng các nhà từ thiện.
Trong lúc Tuấn Anh điều trị não úng thủy tại Singapre có bố mẹ chăm sóc, thì ở quê nhà anh trai song sinh là Việt Anh bị bệnh xuất huyết não và viêm phổi nặng.
Việt Anh rất thiệt thòi, bởi tất cả nguồn kinh phí từ thiện đã tập trung lo cho em song sinh Tuấn Anh điều trị não úng thủy ở nước ngoài. Mấy tháng trời Việt Anh chống chọi với bệnh xuất huyết não, ho và sốt… Khi bé được 5 tháng tuổi mới quyên góp đủ tiền cho bé ra Hà Nội khám bệnh.
Từ Singapore, mẹ bé nước mắt ngắn dài, xin lỗi vì bất lực trước hoàn cảnh hiện tại, biết rõ bé thiệt thòi vì em trai song sinh, nhưng nhà nghèo, cha mẹ không có công việc ổn định, tài sản đã sạch bách, sức cùng lực kiệt, căn nhà nhỏ duy nhất của ông bà nội cũng đã đem cầm cố ngân hàng, nhưng ngân hàng không chấp nhận.

Bé Tuấn Anh trong vòng tay bố mẹ và tình yêu thương của bác sĩ điều trị.
Ngàn lần cảm ơn các nhà hảo tâm
Tới giờ các “Mạnh Thường Quân” ở 2 đầu cầu Singapore và Việt Nam mới thở phào nhẹ nhõm, bởi họ cho là quá liều đưa Tuấn Anh sang Singapore chữa bệnh khi kinh phí chưa đủ. Nhưng vì bệnh tình của bé không thể chờ thêm được nữa, và mọi người cũng chỉ dám liều lần này thôi chứ không dám liều thêm lần nữa.
Trong niềm vui hạnh phúc gia đình đoàn viên, bố mẹ hai bé song sinh luôn tâm niệm rằng: “Hình hài con là của bố mẹ cho, nhưng sự sống là của các quý nhà hảo tâm ban tặng cho con. Các cha mẹ đã cướp con từ tay tử thần. Vì thế con hãy biết ơn và sống thật mạnh khỏe, lớn lên trở thành công dân có ích để đền đáp”.
Bé song sinh Việt Anh - Tuấn Anh trong vòng tay bố mẹ.
Mong hai bé Việt Anh – Tuấn Anh cùng nhau lớn lên khỏe mạnh, được ở bên nhau cả đời, đáp lại hy vọng của người thân, của các nhà hảo tâm. Nhờ sự cưu mang giúp đỡ của các quý nhà hảo tâm cả trong nước và nước ngoài mà hai bé có ngày hôm nay.
Bố mẹ Tuấn Anh không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng của mọi người, qua Báo Gia đình & Xã hội họ chỉ biết nói rằng gia đình đội ơn ngàn lần đến tất cả quý nhà hảo tâm và Báo Gia đình và Xã hội. Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người để con họ có cơ hội mạnh khỏe trở về như ngày hôm nay.
Thông qua Báo Gia đình và Xã hội, năm mới Kỷ Hợi gia đình hai bé sinh đôi Việt Anh – Tuấn Anh kính chúc các cha mẹ, các “Mạnh Thường Quân” một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, bình an. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe để đạt được những thành công mới, giúp đỡ thêm nhiều bé khác.
Dương Hà
Mọi sự giúp bé Võ Văn Tuấn Anh - Mã số 395 - xin gửi về:
1. Chị Lê Thị Thao mẹ bé Võ Văn Tuấn Anh (xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 395
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 395
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 395
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.