Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

| Y tế

GiadinhNet - Sau thời gian tạm lắng thì thời gian gần đây căn bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân (người dân Ba Tơ quen gọi là bệnh lạ) đã tái phát trở lại khiến 4 trường hợp tử vong. Các bệnh nhân nhập viện bị tổn thương rất nghiêm trọng trong cơ thể, đặc biệt là nội tạng…

Đoàn công tác của Bộ Y tế đang khám bệnh cho người dân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Ảnh: TG

 
Bệnh quay trở lại
 

Ông Nguyễn Xuân Mến – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Trong số bệnh nhân mắc bệnh lạ ở xã Ba Điền hiện nay, đa số đều mắc vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Đáng ngại là có đến 7 trường hợp tái phát bệnh. Hiện tỉnh đã đưa đi điều trị tại Bệnh viện Phong – da liễu Quy Hòa, TP. Qui Nhơn (tỉnh Bình Định) 58 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp bệnh nặng. Từ ngày 7 đến ngày 11/4, Sở Y tế đã dùng cloramin B phun toàn xã để khử trùng và huy động 50 bác sỹ, cán bộ y tế dùng thiết bị siêu âm, xét nghiệm để khám, chữa bệnh cho người dân xã Ba Điền.

Khoảng một tháng qua đã có 4 trường hợp ở Quảng Ngãi tử vong vì căn bệnh này, nâng tổng số người tử vong lên con số 6, tính trong vòng 1 năm qua. Ca tử vong gần đây nhất là trường hợp bệnh nhân Phạm Thị Phái, trú tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ. Chị Phái tử vong vào ngày 6/4, khi mới 22 tuổi.

Anh Phạm Văn Khiên (36 tuổi), ở xã Ba Điền cho biết: “Năm ngoái được cán bộ của Trung ương, tỉnh về khám, kiểm tra, tưởng bệnh hết rồi, vậy mà nay nó trở lại, bà con trong xã lo sợ lắm”.
Còn ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền thì bày tỏ: “Nếu tính cả năm 2010 thì hiện xã đã có 15 người chết vì căn bệnh lạ. Người dân Ba Điền ai cũng nơm nớp lo sợ căn bệnh này, xã cũng chỉ biết động viên, trấn an bà con thôi”.

Trong lúc đó, Trung tâm Phụ sản – Nhi, BV Đa khoa Đà Nẵng cho hay, cuối tháng 3/2012 đã tiếp nhận 4 bệnh nhân là chị Phạm Thị Vui (SN 1982, trú xã Ba Điền, huyện Ba Tơ) và các con của chị Vui gồm: Phạm Thị Ní (15 tuổi), Phạm Thị Sinh (8 tuổi), Phạm Thị Hung (5 tuổi, bị câm điếc). Các bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng suy gan, tổn thương cơ tim, tổn thương da…Sau một thời gian theo dõi, điều trị tích cực nhưng bệnh nhi Phạm Thị Ní vẫn không qua khỏi.

Anh Phạm Văn Vê (SN 1973), chồng chị Vui, bố của cháu Ní đau đớn cho biết: “Nhà mình ăn các thức ăn bình thường, uống nước khe suối lâu nay vẫn từng uống, nhưng không hiểu sao lại bị bệnh lạ trên. Hơn một tháng nay, vợ con mình thấy người mệt mỏi, khó thở, da nổi ngứa, sần, nên đã đến Bệnh viện huyện Ba Tơ. Điều trị được một thời gian mới chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Con mình mắc bệnh nặng quá nên đã không qua được…”.

Theo thống kê của Sở Y tế Quảng ngãi, kể từ khi bệnh bùng phát từ tháng 4/2011 đến nay, toàn tỉnh đã có khoảng 151 trường hợp bị mắc bệnh. Riêng 4 tháng đầu năm 2012 có 66 trường hợp. Trong đó huyện miền núi Ba Tơ có 65 trường hợp; huyện Minh Long có 1 trường hợp. Những người mắc bệnh tập trung chủ yếu ở xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (56 ca). Còn lại là các xã Ba Ngạc (5 ca), Ba Xa, Ba Tô và Ba Dinh. 4 trường hợp mới tử vong đều ở huyện Ba Tơ.
 

Bệnh lạ biểu hiện rõ ở ngoài da tay và chân.

 
Nhập viện khi bệnh quá nặng
 

Vào cuối năm 2011, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Trần Hậu Khang - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương dẫn đầu đã về huyện Ba Tơ để tìm hiểu về căn bệnh lạ. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây bệnh có thể do ảnh hưởng từ môi trường sống. Qua khảo sát thực tế cho thấy tỷ lệ lây nhiễm trong cùng một gia đình chỉ khoảng 50%. Có gia đình tuy có người mắc bệnh, nhưng các thành viên còn lại vẫn không bị lây nhiễm.

Bác sỹ Lê Văn Đoan, khoa Nhi (BV Đà Nẵng) - người đã từng tham gia điều trị căn bệnh lạ trên cho biết: Hầu hết các bệnh nhân mắc căn bệnh trên vào viện đều là người họ Phạm, dân tộc H’rê ở Ba Tơ. Trước khi chuyển ra BV Đà Nẵng họ đã điều trị dài ngày tại BV Ba Tơ, Quảng Ngãi. Khi nhập viện hầu hết đều có bệnh cấp tính. Các bệnh nhân được xác định là một dạng ngộ độc nhưng chưa rõ nguyên nhân, bệnh nhân tổn thương rất nghiêm trọng trong cơ thể, đặc biệt là nội tạng. Ngoài tổn thương da thì hầu hết bị suy gan, suy tim…

Với những trường hợp này, cách chữa hiện nay là điều trị hỗ trợ bằng cách siêu lọc máu bằng máy chuyên dụng (một trong những thiết bị hiện đại nhất hiện nay, BV Đà Nẵng chỉ có 1 chiếc) để giải bớt chất độc trong cơ thể, chất độc ngoại vi.

Theo BS Đoan thì bệnh (chất độc) trong người các bệnh nhân đã được tích tụ từ trước đó rất lâu và bùng phát khi có biểu hiện viêm, sần ngoài da, bên trong cơ thể thì tức ngực, khó thở, mệt mỏi...Thường đến khi quá nặng bệnh nhân mới được đưa vào viện nên khả năng cứu chữa là không cao.

BS Đoan cũng cho rằng, cần có một nghiên cứu tích cực để tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh trên…
 
Tăng cường ngăn chặn bệnh

Sau khi bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân, ở huyện Ba Tơ, chủ yếu là tại xã Ba Điền tái phát trở lại, những ngày đầu tháng 4/2012, Sở Y tế Quảng Ngãi đã cử đoàn công tác đến tại địa phương này để kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Tại đây, đoàn đã khảo sát nguồn nước, tìm hiểu tình hình sinh hoạt, vệ sinh của người dân. Tuy nhiên, chưa phát hiện chất độc hại nào. Ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, cùng với việc tiếp tục cử cán bộ theo dõi để xác định nguyên nhân, Sở đã chỉ đạo cho các bộ phận trực thuộc và phối hợp với các cấp ngành của huyện, xã tuyên truyền cho người dân trong vùng bùng có bệnh cách chăm sóc vệ sinh cá nhân.
 
Sử dụng hóa chất xử lý môi trường, cấp thuốc miễn phí hỗ trợ gan và vitamin tổng hợp cho đồng bào; đồng thời điều động và tăng cường thêm cho Trạm Y tế xã Ba Điền 6 bác sỹ và điều dưỡng cùng một số thiết bị... Ngoài ra, Bệnh viện Phong – da liễu Trung ương Quy Hòa cũng có 2 bác sỹ, điều dưỡng thường xuyên có mặt ở Quảng Ngãi để tham gia điều tra nguyên nhân gây bệnh và khám chữa bệnh cho người dân.

Cùng với việc tăng cường ngăn chặn “bệnh lạ”, Sở Y tế Quảng Ngãi và UBND tỉnh đã gửi công văn khẩn cấp tới các cơ quan chức năng đề nghị chỉ đạo các ngành chuyên môn tìm nguyên nhân, biện pháp xử lý căn bệnh này.
Đ.Hoàng – C.Nguyễn
thuctap
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.