Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Sản phụ và trẻ sơ sinh được thay đồng phục mới

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 31/3, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức Lễ bàn giao 2.000 bộ đồng phục, vật dụng cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

 

Bộ đồng phục cho sản phụ và trẻ sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương sẽ được thay bằng màu xanh, thay cho màu trắng như trước đây. 				ảnh: Chí Cường
Bộ đồng phục cho sản phụ và trẻ sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương sẽ được thay bằng màu xanh, thay cho màu trắng như trước đây. ảnh: Chí Cường

 

Được biết, từ năm 1981 đến nay, mẫu đồng phục dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương hầu như không thay đổi, không thuận tiện khi sử dụng.

Theo PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, việc đổi mới đồng phục cho sản phụ và trẻ sơ sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện trên phương diện thể chất và cả đời sống tinh thần.

Bộ đồng phục cho sản phụ và trẻ sơ sinh được thay lần này mang màu xanh, thay cho màu trắng như trước đây. PGS.TS Vũ Bá Quyết cho hay, 1.000 bộ váy, áo cho sản phụ, 1.000 bộ vật dụng (bao gồm áo sơ sinh, chăn, gối) được tài trợ lần này sẽ được phát cho các sản phụ và trẻ sơ sinh. Qua đó, bệnh viện và nhãn hàng sản xuất đồng phục (nhãn hàng The Nuture Time và nhãn hàng Mamamy) sẽ ghi nhận ý kiến đánh giá, phản hồi của người sử dụng về chất lượng vải, độ an toàn trong sử dụng, mức độ thuận tiện và tính thẩm mỹ để dần từng bước cải thiện, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Võ Thu / Báo Gia đình và Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.