Bị bắt vì sống "đời vợ chồng" với trẻ em
Có vợ và hai con, Nguyễn Hữu Đường (24 tuổi, ở Định Hoá, Thái Nguyên) vẫn ngỏ lời yêu đương với em Huệ, ở Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội rồi sống như vợ chồng trong nhà cô bé 16 tuổi.
Đường cũng cảm mến cô con gái của chủ nhà. Hai người ngồi chuyện trò cùng nhau khá mặn mà. Tình yêu giữa chàng công nhân và cô thôn nữ nảy nở từ hôm đó. Thấy Đường lễ phép, hiền lành, gia đình bà Lan mừng cho con gái. Đường mạnh dạn qua nhà ông bà Lan xin cho được tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Thấy người thanh niên chân thành, công việc ổn định, vợ chồng bà Lan chấp thuận ngay.
Đi lại với nhau được một thời gian, trong thôn xì xào chuyện Đường đã có vợ và hai con ở quê. Song, người thanh niên này đã trấn an được gia đình người yêu là "chưa có gì". Anh ta nói với ông bà Lan rằng, ở Thái Nguyên, bố mẹ đã mất sớm, chỉ còn chú, có thể gọi điện về nhà để "điều tra" sự việc. Cả bà nội lẫn bố mẹ cô bé đều tin tưởng và không để ý đến lời đàm tiếu xung quanh.
![]() |
|
Cả gia đình cô bé Huệ khá buồn rầu vì 'con rể' tương lai bị công an bắt. |
Cách đây hơn một tháng, bà nội của Huệ đã sửa sang cái bếp thành một phòng ở và cho Đường đến tá túc. Mọi người từ trên xuống dưới ai cũng nghĩ và coi Đường như con rể trong nhà. Cô bé cũng từ đó có cơ hội, tối tối ở hẳn với người yêu và sống với nhau như vợ chồng.
Trong khoảng thời gian đó, Đường cùng ăn, chung tay với gia đình "vợ" khá chăm chỉ khiến cả nhà càng quý mến anh ta hơn. Quần áo Đường thay ra đều được "mẹ vợ" tương lai giặt giũ tươm tất.
Đợt ngập lụt vừa qua tại Hà Nội, thành phố khan hiếm rau xanh, Đường lội nước ngang ngực cùng "mẹ vợ" hái rau đem ra chợ bán. "Có ngày cháu nó hái được hàng trăm mớ rau, thu về mấy trăm nghìn.", dì của Huệ kể về "cháu rể tương lai". Bà nội của cô bé xen vào câu chuyện về Đường: "Tôi cũng định khi nào các cháu cưới nhau sẽ mua cho thằng Đường cái điện thoại di động, cho thêm tiền để sắm cái xe máy...".
Hai bên đã lên kế hoạch để chuẩn cho đám cưới cô con gái lớn của bà Lan vào giữa tháng âm lịch này. Mọi chuyện tưởng sẽ êm xuôi. Cho đến 23h ngày 24/11, Công an huyện Từ Liêm đi kiểm tra tình hình tạm trú tạm vắng, phát hiện Đường đang ăn nằm với cô bé 16 tuổi ngay trong phòng. Đường bị dẫn giải lên cơ quan điều tra. Anh ta được cảnh sát tuyên bố đã phạm vào tội danh giao cấu với trẻ em vì đến tháng 12 này, Lan mới đủ 16 tuổi.
Từ hôm Đường bị bắt, đến chiều 27/11, cả nhà từ bà nội đến bố mẹ Huệ đều khá buồn rầu. Nhưng vẫn không ai biết và hiểu Đường bị bắt về tội gì. "Sau khi thằng Đường bị bắt thì gia đình chúng tôi mới biết nó đã có vợ và hai con. Trước đó có hỏi thì nó toàn chối. Có lần còn thấy nó gọi điện về mắng ai đó vì đã tung tin rằng nó đã có vợ và hai con. Nó nói điện thoại mọi người đều nghe thấy nên không ai còn nghi ngờ gì", bố Huệ nói.
Thông báo
