Bị cha ruột sát hại vì không kịp chào
GiadinhNet- Cho rằng con trai vô lễ khi thấy bố nằm trên giường mà không thèm chào hỏi, Hoàng Văn Ngọc (Sinh năm 1971, trú tại xã Nghĩa phúc, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái) quát mắng ầm ĩ.
![]() |
|
Người cha bất nhân tại Cơ quan Điều tra |
Khoảng 12 giờ ngày 23/1, cháu Hoàng Văn Chuyên (17 tuổi, con trai Ngọc) đi học về, vừa để cặp sách ở góc nhà, cậu bé vô cùng hoảng sợ khi thấy hai mắt bố long sòng sọc, nhìn như muốn “ăn tươi, nuốt sống”. Lúc đó, Ngọc ngồi chồm chỗm trên giường, hai hàm răng nghiến cành cạch, hạch sách tại sao Chuyên đi học về thấy hắn mà không chào hỏi.
Biết tính bố nóng, Chuyên không dám cãi lại nửa lời, đứng khép nép ở góc nhà với dáng vẻ hối lỗi. Được thể, Ngọc mắng con trai không tiếc lời vì tội “hỗn láo”, coi thường bố. Thấy con trai im lặng, Ngọc như con thú hoang, lồng lên, vớ con dao đang để gần đấy đâm mạnh một nhát vào ngực cháu Chuyên.
Sau tiếng la thất thanh, Chuyên ôm ngực, loạng choạng vài bước rồi gục xuống. Lúc này, chị dâu của Chuyên là Lường Thị Duyên từ dưới bếp chạy lên, thấy em chồng đang gục dưới đất, còn cha chồng thì hai mắt đỏ ngầu, trên tay vẫn cầm một con dao dài khoảng 30 cm dính máu.
Quá hoảng sợ, chị Duyên vội hô hoán hàng xóm rồi cùng họ đưa Chuyên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, học sinh này đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. Còn tên Ngọc, lợi dụng lúc người dân đang mải lo đưa cháu Chuyên đi cấp cứu, người cha bất nhân này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an TX Nghĩa Lộ đã nhanh chóng triển khai lực lượng và đã bắt được tên Ngọc khi hắn đang tìm đường lẩn trốn.
Được biết, trước đó Ngọc đã từng phải thụ án 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Theo người dân địa phương, khoảng 6 năm về trước, do mâu thuẫn với anh trai, Ngọc đã từng chém trọng thương người này và bị kết án 5 năm tù giam, mới hết thời hạn tù để trở về địa phương. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố người cha sát nhân này về hành vi giết người.
Quốc Tuấn
