Bị chồng coi thường vì không còn trong trắng

| Gia đình

Em và chồng cưới nhau năm em 24 tuổi, lúc ấy em đã là một cô gái đã không còn trinh. Hồi yêu nhau, em không đủ can đảm để nói với anh về chuyện trước đây của mình với người yêu cũ.

Đêm tân hôn khi biết sự thật, anh đã coi thường và tỏ thái độ miệt thị đối với em. Anh dùng những lời lẽ xúc phạm em. Anh còn dọa sẽ ly hôn và nói hết sự thật cho bố mẹ em biết nguyên nhân chia tay.

Em biết mình sai, biết mình có lỗi với anh nên cố gắng chịu đựng và cầu xin anh tha thứ. Em mong con cái sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng, nhưng khi đã có con, chồng em vẫn chẳng buông tha.

Nhiều lần em đã đề nghị anh tôn trọng mình. Anh bảo, con gái chưa chồng đã ngủ với đàn ông thì còn giá trị gì đâu mà đòi hỏi được tôn trọng. Em đã quá mệt mỏi, em không biết phải làm sao? (Chi)

1-9248-1440036102.jpg

Ảnh: vedantathailand

Trả lời

Dù xã hội vẫn còn ít nhiều xem trọng vấn đề trinh tiết nhưng nó không hẳn là thước đo để đánh giá phẩm hạnh của phụ nữ. Muốn đánh giá một người phụ nữ, hãy nhìn vào cách họ đối nhân xử thế.

Chồng em là người xem trọng vấn đề trinh tiết nên khi phát hiện sự thật, anh ấy sẽ có cảm giác bị lừa dối và nhìn nhận tiêu cực về em. Mất niềm tin chính là rào cản khiến cho mối quan hệ giữa em và chồng không thể gắn bó sâu sắc hơn để anh ấy vượt qua định kiến của chính mình mà chấp nhận quá khứ của em. Việc chồng dày vò em là dấu hiệu cho thấy anh ấy không tự hào về lựa chọn của mình. Anh ấy muốn chối bỏ điều đó thông qua việc bắt ép và sỉ nhục em. Em níu kéo càng khiến anh ấy có những hành động quá đáng hơn.

Thay đổi định kiến của một cá nhân là rất khó. Định kiến không đơn giản là một quan điểm mà đó còn là hệ quả của rất nhiều yếu tố về văn hóa, xã hội và những trải nghiệm trong quá khứ. Chúng đòi hỏi em phải kiên nhẫn và thật khéo léo. Điều quan trọng là em phải tự nhận thức được giá trị của mình. Em đối diện với anh ấy bằng một tâm thế tự tin vì em đã làm tròn trách nhiệm của mình, yêu thương chồng con và vun vén hạnh phúc. Khi anh ấy có những cư xử không đúng mực, em nên giữ thái độ bình tĩnh và cương quyết để khẳng định giá trị của bản thân.

Đừng để mình quá phụ thuộc vào chồng. Nếu có thể em nên tìm kiếm cho mình một công việc để bản thân có sự độc lập về tài chính cũng như dành thời gian chăm sóc bản thân, trau dồi các kỹ năng và mở rộng các mối quan hệ. Tất cả những điều đó sẽ giúp em thêm tự tin khi đối diện với anh ấy vì em có những giá trị của riêng em, hãy khẳng định chúng.

Nếu mọi cố gắng của em vẫn không mang lại hạnh phúc, em hãy nhìn nhận lại mối quan hệ này và có quyết định dứt khoát để cho đôi bên một hướng đi riêng. Tập quên và bắt đầu một cuộc sống mới em nhé.

Chúc em có những quyết định sáng suốt,

Theo Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng/VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc tuổi già phụ thuộc vào sự hiếu thuận của con cái hay gia tài để lại. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng nhận ra: Tuổi xế chiều chỉ thực sự nhẹ nhõm khi bản thân biết dọn dẹp tâm trí, buông xuống những gánh nặng không còn thuộc về mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.