Bị chồng khinh thường, tôi 'ngoại tình'

| Tâm sự

Tôi bị chồng khinh thường vì không kiếm ra tiền, chỉ ở nhà chăm con, dần dần tôi trở thành một người sống nội tâm, rồi tôi lên mạng tiềm kiếm người tâm sự.

phunu1-7791-1415348221.jpg

Tôi kết hôn với ông xã đã được 5 năm, có một bé trai gần hai tuổi rất kháu khỉnh và hiếu động. Lúc đầu khi mới có bé chúng tôi rất hạnh phúc, tôi nghỉ việc ở nhà để chăm con vì không yên tâm để cho ai trông bé cả.

Những vấn đề phát sinh kể từ khi tôi ở nhà và chỉ còn mình anh lo kinh tế gia đình. Cuộc sống thì đầy đủ đó nhưng tôi có cảm giác anh khinh thường tôi vì tôi ở nhà để anh nuôi, xài tiền của anh chứ không phải do mình làm ra.

Dần dần thái độ đó càng được thể hiện rõ ràng hơn khi mà tôi vừa phải chăm con, vừa làm tất cả việc nhà, anh không hề chia sẻ với tôi bất cứ việc gì. Đến một lần tôi có nói bóng gió với anh là sao tôi thấy mình giống osin quá, tôi muốn được bình đẳng như bao gia đình khác. Ngay lập tức, anh quay sang bảo tôi là: "Ai làm ra tiền thì người đó có quyền". Và từ đó đến giờ mỗi lời yêu cầu làm bất cứ việc gì, anh đều sai tôi như đó là mệnh lệnh và buộc tôi phải thực hiện nó.

Rất nhiều lần tôi cũng định nói lên suy nghĩ của mình, nhưng chưa trình bày được nửa câu chuyện thì anh đã cắt ngang, rồi nói "ở nhà không làm gì thành ra nghĩ quẩn". Dần dần tôi trở thành một người sống nội tâm và tôi đã tìm đến trang xã hội để trút những nỗi buồn và suy nghĩ của mình vào đấy. Và tại đây, tôi đã gặp lại một người bạn cũ, là đàn ông.

Lúc đầu chỉ hỏi thăm qua lại, nói chuyện dần dần người bạn đó đã chịu khó lắng nghe những tâm sự, những phiền muộn của tôi khiến tôi rất vui và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi được người đó an ủi và động viên. Điều đó đồng nghĩa với việc dần dần người bạn đó đã trở nên rất quan trọng với tôi, phải nói đúng hơn là trong tim tôi đã dành một chỗ đứng cho người đó cho dù tôi biết gia đình vẫn là trên hết.

Mỗi ngày chúng tôi vẫn chat với nhau trên Facebook, tôi đã yêu anh mất rồi dù biết là hoàn toàn không thể nào đến với nhau. Bây giờ tôi phải làm sao cho tròn vẹn cả đôi đường? Tôi sợ không được gặp người đó nữa, lúc nào tôi cũng nghĩ tới anh. Nhưng chúng tôi không thể gặp nhau được. Anh cũng đã có gia đình hạnh phúc. Có phải tôi đang ngoại tình trong tư tưởng. Có ai có thể cho tôi lời khuyên không?

Theo Cloudy
Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.