Bị đâm chết vì đòi 'yêu' đồng tính

| Pháp luật

Trong tư thế Adam vừa uống rượu vừa coi phim sex, Phong đã ép Khả "vui vẻ' nhưng bị cậu bạn này dùng dao đâm chết, cướp tài sản.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Duy Khả (25 tuổi, ngụ Phú Yên) mức án "chung thân" về tội "giết người", "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Khả quê ở Phú Yên, do nhà nghèo nên một mình vào Sài Gòn kiếm sống. Một thời gian sau, do chịu khó làm ăn nên chàng trai này để dành được ít vốn, hùn hạp với bạn mở quán nhậu tại quận Thủ Đức. Trong đó, anh Phong là vị khách thường tới quán và chuyện trò vui vẻ với "ông chủ".

Tối ngày 17/11/2006, Phong và Khả đi chơi rồi rủ nhau về nhà Phong. Cả hai kéo nhau lên phòng trên tầng hai, bày "mồi" ra uống rượu. Một lúc sau, Phong lôi chồng phim "đen" ra khoe với Khả rồi chọn một đĩa mở xem.

Thấy Khả vẫn còn mặc quần áo, Phong đề nghị cởi ra cho "thoải mái" nhưng vì ngại nên Khả chỉ lột mỗi chiếc áo. Chủ nhà đi vào nhà tắm, lúc quay trở ra để mình "trần như nhộng". Thấy vậy, Khả liền lên tiếng thắc mắc nhưng Phong thanh minh ngay: "Có hai thằng đàn ông với nhau, ngại cái gì..."

Một lúc sau, Khả than mệt nên nằm xuống nệm còn Phong vẫn ngồi xem phim và "ngắm" bạn. Bỗng nhiên, Phong chồm tới ôm cứng lấy Khả và ra sức sờ mó. Do quá bất ngờ và bị đau nên Khả đạp Phong ngã ngửa ra sau. Tuy nhiên, anh chàng "gay" tiếp tục nhào tới đánh Khả và vật người này xuống. Thấy con dao nằm bên cạnh, Khả vơ lấy đâm thẳng vào cổ anh chủ nhà đồng tính khiến lưỡi dao gãy lìa, anh Phong gục chết tại chỗ.

Sau khi giết người xong, Khả lấy điện thoại di động và xe máy của nạn nhận tẩu thoát nhưng vài ngày sau thì bị bắt.

Tại tòa, Khả khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình nhưng nại "chỉ muốn lấy điện thoại xóa số của mình để trốn tránh công an, việc lấy xe của anh Phong là vì muốn chạy trốn chứ không phải muốn cướp tài sản".

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Vnexpress)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.