Bị đánh bầm dập vì không chi tiền 'bo''
Cho rằng hai vị khách hát karaoke xong ra về mà không "bo" cho các nữ nhân viên nên bảo vệ của quán chặn không cho lấy xe. Đôi bên cãi vã, khách bị đánh tới tấp, một người phải nhập viện.
![]() |
|
Anh Đỗ Minh Tiến cho rằng bị bảo vệ quán karaoke đánh
phải nằm viện. |
Chiều 4/11, qua trao đổi, ông Phạm Văn Việt, quản lý nhà hàng karaoke Thới Thành lại khẳng định, vụ ẩu đả xảy ra ở quán là giữa khách với khách chứ không phải bảo vệ quán. Còn Tổ trưởng tổ bảo vệ Nguyễn Văn Tài cho biết, lúc xảy ra vụ việc, bảo vệ của quán cũng có mặt. "Tôi đã hết lời giải thích cho người khách phải thanh toán hóa đơn rồi mới được về. Sau đó, tôi chỉ tắt máy xe rồi đưa lại ông ta chìa khóa chứ không hề đánh", ông này nói.
Thượng úy Phùng Quang Khanh, Công an phường Hiệp Thành cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã mời nhóm bảo vệ lên lấy lời khai. Nhưng các nhân viên bảo vệ vẫn một mực cho rằng, họ không hề ra tay đánh khách.
Nạn nhân Đỗ Minh Tiến, 23 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM, vừa từ Bệnh viện 175 trở về với giấy chứng nhận bị chấn động não, phần mềm khuỷu tay và cẳng tay bị thương do bị chém.
Theo VnExpress
Thông báo
