Bi kịch của hai họa sĩ trẻ
Chiều 22-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM sẽ xét xử một vụ án gây xôn xao trong giới mỹ thuật bởi cái kết buồn thảm của chuyện tình lãng mạn giữa hai họa sĩ tài năng...
Trong mắt bạn bè sinh viên mỹ thuật, Nguyễn Thế Năng là người con trai có gương mặt thô, xấu, hiền như đất, cục tính, vụng giao tiếp nhưng lại đầy tài năng. Ngay từ học kỳ đầu tiên của thời đại học, Năng đã được mọi người chú ý bởi có điểm số cao nhất.
Chuyện tình đẹp
Ít ai biết Năng là con trai trong một gia đình nghèo quê ở miền biển Nha Trang. Tính Năng rất rõ ràng, sòng phẳng và tự trọng rất cao, đến nỗi một người bạn thân từng khổ sở vì tính tự trọng của Năng mà phải thốt lên: “thằng này tự trọng một cách cứng nhắc”.
Suốt hai năm đầu đại học, Năng dành trọn thời gian cho việc đi và vẽ. Chi phí của những chuyến đi đều hết sức dè xẻn từ tiền bán tranh của chính Năng. Vẽ rất say mê và máu lửa. Đó chính là những gì mà mọi người nhắc về Năng ngày ấy. Nhưng tuyệt nhiên không ai thấy Năng có quan hệ tình cảm với một người con gái nào. Có người còn nói Năng bị ám ảnh gì đó của một chuyện tình trong quá khứ.
Nhưng rồi đến năm 2003, khi Năng học năm ba đại học, cô sinh viên khóa mới nhất xinh xắn, dễ thương An H. đã xuất hiện, làm cho Năng thay đổi. Năng hay gọi thân thiết là bé H. Họ khắng khít với nhau hơn qua các buổi đi vẽ hay triển lãm tác phẩm. Mến tài, yêu tính, tình cảm của họ cũng đong đầy nồng thắm và có cả những giận hờn vu vơ.
Có lần vì hờn giận nhau, Năng đã bỏ đi xa hơn nửa năm để làm phim “Dòng máu anh hùng” nhưng rồi tình yêu của họ lại trở nên thắm thiết hơn. Nhiều lần Năng đã về quê H. chơi và gắn bó với gia đình của H.
Phút điên dại
Rồi Năng ra trường, đi làm ở Hãng phim Chánh Phương. công việc tiến triển tốt đẹp nhưng chuyện tình cảm của họ lại trục trặc, có rào cản từ phía gia đình và cả vì sự xuất hiện người thứ ba.
Anh rể Năng kể, một tuần trước khi vụ án xảy ra, Năng có về nhà và cứ khẳng định rằng sẽ không lấy bất kỳ ai ngoài An H. Nhưng cô lẩn tránh, không muốn gặp Năng nữa. Năng trở thành một người như điên như dại khi không cách nào gặp riêng H. được.
Và chiều ngày 18-11-2006, Năng đến phòng trọ của H. rủ đi dự đám cưới bạn học cùng trường. Tối cùng ngày, Năng chở H. quay về phòng trọ thì gặp người bạn trai mới của H. Cả ba ở lại phòng trọ của H. chơi cho đến đêm hôm sau. Sau đó, Năng đề nghị người bạn trai của H. về, dành không gian cho Năng nói chuyện rõ ràng với H. lần cuối.
Bị H. từ chối tình yêu, Năng đã khóc và trong cơn kích động mạnh, Năng chụp lấy dao đâm chết H. rồi ra công an đầu thú. Một chiều cuối tháng 3, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Năng mức án cao nhất là tử hình về tội giết người dù trước đó công tố viên chỉ đề nghị phạt tù chung thân.
Mong ngày mai...
Tội trạng của Năng đã rõ nhưng người dự chật kín phiên tòa hôm ấy vẫn thấy nghẹn lòng cho cái kết cục bi thảm của hai trí thức trẻ tuổi. Tại phiên tòa sơ thẩm, không nhìn thấy bóng người nhà và bạn bè thân, nghĩ mình bị bỏ rơi, Năng đã phản kháng lại sự xét hỏi của tòa một cách ngông cuồng, khờ dại, tuyệt vọng.
Nhưng người nhà, bạn bè không bỏ rơi Năng, chỉ vì họ không được thông báo ngày xét xử. Cha mẹ già trên 80 tuổi, đi lại khó khăn; người chị thì bệnh tật, không sao rời quê nhà để vào thăm em, chỉ có người anh rể tất tả ngược xuôi vào lo cho em từ khi bị bắt giam.
Họ đều bàng hoàng khi nhận tin Năng bị xử tử hình. Bạn bè Năng chung tay nhau mời luật sư bào chữa. Một luật sư là blogger khi đọc những tình cảm bạn bè dành cho Năng đã nhiệt tình nhận lời bảo vệ Năng dù cuối cùng do việc riêng, người luật sư này đã không thể theo tiếp vụ án. Không nản, bạn bè Năng tiếp tục gom góp mọi thứ, thậm chí rao bán cả tranh của Năng trên blog để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân và làm đơn xin tòa phúc thẩm giảm án.
Gia đình nạn nhân, Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM - nơi Năng học tập trước đây, và Hãng phim Chánh Phương - nơi Năng làm việc đều có đơn xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Cộng với những tình tiết giảm nhẹ mới như cha mẹ Năng là người có công với cách mạng, đã bồi thường được phần lớn thiệt hại, họ hy vọng rằng tòa sẽ tha tội chết cho Năng...
Một người bạn của Năng và H. đã tâm sự trên blog của mình: “Không ai có thể bào chữa cho hành vi cướp đi sinh mạng của con người dù là nhân danh tình yêu. Nhưng thật lòng chúng tôi không muốn Năng chết... H. là một họa sĩ và Năng cũng là họa sĩ, hãy để Năng sống dù trong tù để vẽ thay phần H., để trả nợ phần sinh mạng mà Năng đã cướp đi”...
(Pháp Luật TPHCM)
Thông báo