Bi kịch của người phụ nữ bị chồng cũ mang dao đề nghị tái hợp

| Pháp luật

GiadinhNet - Suốt 2 năm trời sau khi ly hôn, chị bị ám ảnh, không dám mở lòng mình đón nhận bất kỳ tình cảm mới nào. Đến lúc thời gian tưởng đã xóa mờ vết thương lòng, chị Tình sẽ có một tương lai khác tươi sáng thì bi kịch lại ập đến..

Hơn 10 năm làm vợ Lợi, chị Tình chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Những trận đòn ghen, những tiếng chửi thề đã biến cuộc sống của người phụ nữ này trở thành “địa ngục”. Đến nỗi suốt 2 năm trời sau khi ly hôn, chị bị ám ảnh, không dám mở lòng mình đón nhận bất kỳ tình cảm mới nào. Đến lúc thời gian tưởng đã xóa mờ vết thương lòng, chị Tình sẽ có một tương lai khác tươi sáng thì bi kịch lại ập đến...

“Không ai khổ như con gái tôi...”

Bà N.H.V (71 tuổi, trú xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, mẹ nạn nhân – PV) đã nức nở thốt lên như thế khi được hỏi về tấn bi kịch vừa xảy ra. Trong gia đình, bà V. thương chị Tình (Nguyễn Thị Tình, SN 1969) nhất. Cũng bởi thời trẻ, chị phải sớm vất vả làm lụng, phụ cha mẹ mưu sinh. Tuổi xuân thì, chị yêu rồi lấy Nguyễn Văn Lợi với bao hy vọng. Vợ chồng trẻ dẫu nghèo, song có sức khỏe, có sự đồng lòng, sẽ xây dựng được kinh tế gia đình và tương lai tốt đẹp. Nhưng rồi, ước mơ ấy cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Theo lời kể của bà V., “tuần trăng mật” của chị Tình chính thức tan vỡ sau khi theo chồng chỉ một tháng. Lúc ấy, Lợi đã lộ rõ bản chất là một gã đàn ông tồi, không thể làm trụ cột gia đình. Trong lúc vợ quần quật làm lụng, Lợi thường xuyên mượn rượu làm vui, tối ngày say xỉn. Điều đáng nói, người đàn ông này còn có tính ghen tuông. Mỗi lần nhậu nhẹt nghe bạn bè khích bác, hoặc đồn thổi vô căn cứ, Lợi lại về nhà chửi bới, đánh đập vợ không nương tình.

Cuộc sống của chị Tình cứ thế trôi đi trong cam chịu. Ban đầu, người vợ bất hạnh còn hy vọng tình yêu của mình và thời gian sẽ giúp Lợi thức tỉnh, bỏ rượu chè, chịu khó làm ăn. Chị vẫn tin, mình sống đúng đạo, chưa từng có điều tiếng gì trong xóm, ngoài làng thì sớm muộn, chồng cũng phải nhìn nhận. Nhưng rồi, tất cả hy vọng cũng nhanh chóng đổ bể.

Chị L. (người hàng xóm) cho biết: “Hơn hai năm trước, sau một lần bị chồng ghen tuông rồi đánh đập thừa sống thiếu chết, cô Tình quyết tâm làm đơn ly hôn. Lúc ấy, chúng tôi sống xung quanh cũng biết chuyện nhưng không ngăn cản. Sự thực là đến nước phải dẫn nhau ra tòa, có người phụ nữ nào mong muốn. Nhưng sống với người chồng như vậy, cô Tình quá khổ. Cuộc sống dường như chẳng còn lối thoát. Chúng tôi cũng nghĩ, có khi chia tay lại là giải pháp tốt hơn. Rồi qua thời gian, cô Tình sẽ tìm được hạnh phúc khác, bên người đàn ông yêu thương cố ấy thực sự. Đâu ngờ...”.

Buổi tối định mệnh

Sau khi cùng Lợi ly hôn, chị Tình dọn hành lý về nương nhờ mẹ đẻ. Vốn là người phụ nữ có nhan sắc, tính nết nhu mì, chị cũng được không ít người đàn ông để ý. Thế nhưng do quá ám ảnh về những trận đòn ghen, những tiếng chửi bới của chồng cũ, suốt hai năm đằng đẵng, chị không hề mở lòng. Những người hàng xóm xác nhận: Chị Lợi ngoài thời gian đi làm chỉ quanh quẩn ở nhà. Dăm ba mối tìm đến, chị đều tìm cách từ chối khéo. Chỉ đến gần đây, được sự động viên của gia đình, chị mới bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông ở xã bên.

Bà V. (mẹ chị Tình – PV) đau đớn bảo: “Lúc hai đứa quen nhau rồi gặp gỡ tìm hiểu, tôi đã cả mừng. Hơn hai năm sau khi ly hôn, Tình lúc nào cũng âu sầu, sống thu mình với mọi người xung quanh. Không biết bao nhiêu lần mẹ con tâm sự, tôi phải hết lời động viên, nói Tình quên chuyện cũ đi. Tìm cho mình một người đàn ông khác, nó sẽ có chỗ dựa về sau này”.

Cũng vì nghe lời mẹ và người thân, chị Tình mới bắt đầu mối quan hệ mới. Nhưng chưa được bao lâu, thông tin về những cuộc hẹn hò của chị nhanh chóng đến tai Lợi. Thật vô lý khi không còn ràng buộc, không còn là vợ chồng với nhau nhưng hắn lại lên cơn ghen tuông. Nhiều lần, Lợi đã gửi tin nhắn, thậm chí gọi điện cấm vợ cũ yêu người khác. Nếu không, hắn sẽ bắt chị Tình phải lĩnh hậu quả. Không đạt được mục đích, Lợi càng hành động mất hết lý trí. Đã vài lần, khi đi uống nước với bạn trai, chị Tình phải bỏ dở quay về nhà vì phát hiện Lợi âm thầm bám theo.

Tối 16/3, Lợi lại mò đến nhà bà V. để tìm vợ cũ. Lúc này, trong nhà chỉ có mình chị Tình. Sau khi tiếp tục đay nghiến chuyện vợ cũ có bồ mới, Lợi lại ngọt nhạt đề nghị chị Tình theo mình về. Không chấp nhận yêu cầu vô lý của Lợi, chị Tình đã yêu cầu chồng cũ ra khỏi nhà. Đồng thời, chị đe dọa sẽ báo công an, nếu Lợi còn tiếp tục đe dọa, can thiệp vào mối quan hệ tình cảm mới của chị. Cuộc đối thoại của hai người trở nên căng thẳng. Do Lợi không chịu về, chị Tình đã bỏ ra ngoài. Lúc này, như một kẻ điên, Lợi lao theo, dùng con dao thủ sẵn đoạt mạng vợ cũ.

Ngồi lặng bên linh cữu con gái, bà V. nước mắt lưng tròng tâm sự: “Chuyện giờ cũng xảy ra, không thể cứu vãn được nữa. Tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh sẽ bắt kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích đáng. Chỉ thương cái Tình vắn số, thương hai đứa cháu ngoại của tôi còn quá nhỏ. Rồi đây khi lớn lên, tôi sẽ phải giải thích sao với chúng nó về tấn bi kịch quá đau xót này”.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Khắc Định (Trưởng Công an xã Thiệu Hóa) cho biết: “Thời điểm vụ án xảy ra, người dân nghe tiếng hô hoán đã nhanh chóng bắt giữ và bàn giao đối tượng lên trụ sở Công an. Cùng thời điểm đó, lực lượng khám nghiệm tử thi cũng đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao lại thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Hiện tại, đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi giết vợ cũ do ghen tuông. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ”.

Chia sẻ về vụ việc, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết: “Về mặt pháp lý, chị Tình không còn ràng buộc gì với Lợi. Do đó, việc chị tìm hiểu một người đàn ông khác không có gì sai trái, cả về đạo đức hay pháp luật. Trong vụ việc này, tôi chỉ ghi nhận một điểm là Lợi gây án, dường như bắt nguồn từ động cơ muốn tái hợp. Phải chăng, anh ta đã hối hận, muốn níu kéo hạnh phúc gia đình? Nhưng dù thế nào, hành vi tội ác của Lợi là không thể dung thứ”.

H.N / Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an phường Kim Liên vừa triệt phá thành công một cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo quy mô lớn, thu giữ hàng loạt sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Pháp luật -

GĐXH - Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF), vừa được lực lượng Quản lý thị trường chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật sang Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hưng Yên) để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) đã kịp thời có mặt, khống chế và bắt giữ một đối tượng vừa ra tù nhưng lập tức ngựa quen đường cũ, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản vào rạng sáng 31/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.