Bi kịch từ mối tình chắp vá

| Pháp luật

Nghe tin chồng cũ mất, bà Loan rủ "phi công trẻ" của mình cùng đi phúng viếng. Lúc đầu, ông chồng hờ đồng ý nhưng sau đó thay đổi. Ông ta cấm bà đi, nếu không nghe lời sẽ “đập chết”.

Bi kịch từ mối tình chắp vá 1
  Bị cáo Loan trong phiên xử chiều 24/1.

Người phụ nữ trung niên dáng bé nhỏ, khóc nức nở bước xuống xe thùng để vào phòng xử của TAND Hà Nội. Đứa con gái chạy theo mẹ nước mắt lăn dài trên má. Chỉ kịp nhìn vội con, bà bị đưa đến trước vành móng ngựa.

Giọng run run, nữ bị cáo khai là Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, ở phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng). Bà Loan bị truy tố tội Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Quý Hùng (51 tuổi), chồng không hôn thú.

Cuộc đời người phụ nữ tuổi thân đầy trắc trở như cuốn phim được tái hiện qua quá trình thẩm vấn. Bà Loan từng có gia đình đầm ấm với 2 con gái, một đứa tính tình giống con trai. Rồi cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi Loan dính vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm tan vỡ.

Ở vậy gần 20 năm, mối lương duyên đã kết nối bà với ông Hùng, người kém 6 tuổi. Ông Hùng mới ly hôn, có một con riêng còn nhỏ. Cuộc tình “đũa lệch” không ngăn cản được người đàn bà tìm hạnh phúc. Loan và ông Hùng thuê nhà trọ sống với nhau không hôn thú.

“Anh ấy rất thương con gái thứ hai của bị cáo. Con bé nhận anh là bố”, gạt nước mắt, Loan khai tại tòa. Ở với nhau được vài năm, ông Hùng vướng vào lao lý phải thụ án 2 năm tù. Trong suốt thời gian này, Loan tận tình vào trại tiếp tế cho “chồng”. Cuộc tình của hai người vẫn mặn nồng.

“Khi ở với anh ấy, tôi chỉ mong được sống cùng nhau đến già”, người đàn bà dáng nhỏ nhắn nói. Khi ông Hùng ra tù, mối tình “chắp vá” của hai người được nối lại.

Nhưng từ đây, quan hệ giữa họ không còn như trước. Bà Loan cho rằng ông Hùng đã "thay đổi". "Dù nhiều lần bị đánh nhưng không bao giờ bị cáo nghĩ sẽ rời xa anh ấy”, người phụ nữ nói.

Khóc khi trình bày về buổi tối định mệnh, bị cáo cho hay ngày 9/6/2012, nghe tin chồng cũ mất, bà rủ ông Hùng đi phúng viếng. Lúc đầu, ông chồng hờ đồng ý nhưng sau đó thay đổi, không muốn đến vì trời mưa. “Bị cáo nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận nên vẫn muốn qua đám tang”, Loan nói. Thấy “vợ” không nghe, ông Hùng dọa “đập chết” nếu vẫn đi viếng.

Bà gọi điện thoại cho con gái út đến chở đi và có văng tục nên bị ông Hùng tát. Hai người xô xát. Theo lời bà này, ông Hùng vào đánh, đá rồi túm tóc đập đầu bà vào cửa xếp. Thấy con của bà đến, ông vẫn không dừng tay. Vớ con dao gọt hoa quả, bà đâm thủng tim của ông chồng hờ.

“Anh ấy đánh bị cáo đau quá nên mới xảy ra cơ sự. Lúc đó bị cáo không nghĩ được gì… Bị cáo không may lỡ tay đâm chết anh ấy”, người đàn bà bị truy tố tội Giết người nức nở trình bày và cho hay sau khi đâm còn rút dao và cố cầm máu nhưng không được.

Trong khi bà Loan khai trước tòa, ngồi phía dưới, vợ cũ của ông Hùng thở dài. Là đại diện cho bị hại, bà này cho hay chuyện xảy ra là ngoài ý muốn nên không oán hận thủ phạm mà còn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ở phần bồi thường, bà cũng chỉ mong Loan thay ông Hùng cấp dưỡng hàng tháng nuôi đứa con chung chưa thành niên. “Bị cáo sẽ xin con cái một triệu đồng để gửi chị ấy nuôi cháu”, Loan đáp.

Xem xét các tình tiết, HĐXX cho rằng, việc bị cáo Loan chung sống với ông Hùng không có đăng ký kết hôn là vi phạm luật. "Sống không hôn thú nên trong cuộc sống hàng ngày dễ nảy sinh mâu thuẫn do cách cư xử không đúng mực", chủ tọa nhận định trước khi tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

Theo VnExpress

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.