Bi kịch yêu nhầm "kẻ giết người"
Nhìn theo bóng dáng của người đàn ông mà trong một phút dại khờ, chị đã nhẹ dạ dâng hiến đời con gái, T. bật khóc nức nở... Bất giác, T. nhìn xuống cái bụng lùm lùm của mình, ở đó đang hiện hữu một sinh linh bé nhỏ...
![]() |
|
Hỏi cung Nguyễn Văn Đồng |
Trong cuộc đời, có lẽ Hà Thị T., trú tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) không thể quên được đêm 13/10, khi lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ dẫn giải Hà Phong Lưu, 29 tuổi, trú tại thôn Vạn Thắng, xã Đồng Lương, Cẩm Khê (Phú Thọ) về trụ sở.
Đêm đêm, T. trằn trọc thao thức rồi bật khóc nức nở. Cô phải làm gì đây cái bụng lùm lùm của mình, ở đó đang hiện hữu một sinh linh bé nhỏ, nếu để lại đứa nhỏ thì rồi cô sẽ lấy gì nuôi nó. Cô sẽ trả lời sao đây khi lớn lên, đứa trẻ hỏi đến cha của nó, một đối tượng giết người, cướp của đặc biệt nguy hiểm. Rồi ánh mắt dè bỉu của láng giềng, nỗi buồn mênh mông trong mắt của bố mẹ, những người đã sinh thành ra cô...
Hà Thị T. sinh ra ở một xã hẻo lánh của huyện Tân Sơn. Căn nhà mà thực chất phải gọi là túp lều nằm lọt thỏm ở một triền núi, mái nhà có thể nhìn xuyên thủng thấy từng mảng trời. Mùa đông gió lùa vào lạnh cóng, mùa mưa không tìm được một chỗ khô để trú chân dù chủ nhân của nó đã cố gắng vá chằng, vá đụp. Hàng ngày, T. theo đám người cùng làng làm nghề phụ hồ khắp nơi.
Trong những ngày ấy, T. gặp Hà Phong Lưu, người đàn ông hơn cô vài tuổi khi anh ta cũng vừa bỏ vợ. Cô gái bản dại khờ đã bị những lời tán tỉnh của người đàn ông từng có vợ mê hoặc.
T. còn nhớ hôm đó, chưa bao giờ T. thấy nhiều Công an đến vậy. Họ hỏi về Hà Phong Lưu, người đàn ông mà cô đem lòng thương yêu, rồi đã trót mang trong người giọt máu định mệnh của anh ta. Giữa gia đình T. và Lưu đã có sự đi lại bằng một đám ăn hỏi. T. nghĩ rằng cô đã có thể tìm một người đàn ông để nương tựa.
Lúc gặp Công an, T. đã hoang mang về những điều lực lượng Công an nói, nhưng rồi vì sợ mất đi người đàn ông mà mình thương yêu, cô đã không dám nói ra sự thật. Chính thái độ không bình thường của T. đã khiến các trinh sát đặt nhiều nghi vấn...
Thì ra, ngày 3/10, do không xoay được tiền, Lưu đã thủ sẵn một hòn đá trong người rồi bất ngờ đập vào gáy ông Xuân, một người làm nghề xe ôm, cướp đi chiếc xe máy. Sau đó, hắn mang xác giấu vào dưới đống cỏ khô ở trong rừng rồi mang bán chiếc xe với giá 7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cướp được, Lưu chỉ tiêu xài trong một đêm.
Với cô nữ sinh lớp 12 Nguyễn Thị H. trú tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thì cú vấp đầu tiên trong tình yêu cũng sẽ để lại những vết thương lòng không thể quên. H. tình cờ quen biết Nguyễn Văn Đồng, 20 tuổi, trú tại khu 13, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba (Phú Thọ).
Qua vài lần gặp nhau trên mạng, H. đã bị những lời đường mật của người bạn trai mới quen biết thuyết phục. Mối tình con trẻ của H. bị gia đình cô bé phản đối kịch liệt. Ngoài việc thấy H. còn đang là học sinh thì bố mẹ của cô cũng cho rằng Đồng là người không đứng đắn...
Nhưng dường như, càng ngăn cấm thì tình cảm của H. lại càng nảy sinh. H. thường trốn gia đình lén gặp gỡ Đồng, cô nhẹ dạ tin vào tất cả những điều Đồng đã tự thêu dệt, giới thiệu về bản thân anh ta như đang là học sinh...
Những ngày đầu tháng 11/2008, H. thấy Đồng về nhà của mình. Song vì bị bố mẹ ngăn cấm nên Đồng chỉ dám đến chơi vào buổi sáng, buổi chiều lại sang một thôn bên cạnh để ở nhờ, cô đã gặng hỏi nhưng Đồng thường lặng thinh...
H. không thể tin được cái tối ngày 5/11, khi lực lượng Công an xã và Công an tỉnh Phú Thọ đến thông báo Đồng là đối tượng gây ra vụ giết người tại khu 13, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba. Lúc này, H. bật khóc vì đau đớn...
Trước khi bị bắt giữ, Đồng học Trường Công nhân kỹ thuật ở thị trấn Xuân Hòa, Mê Linh. Vốn là dân nghiện net, Đồng đã dùng toàn bộ số tiền học phí được gia đình chu cấp nướng vào quán Internet.
Do nợ học phí nên Đồng bị nhà trường đình chỉ thi. Trong lúc bí bách tiền, Đồng mang theo một chiếc chày gỗ, trốn vào trong nhà tắm của bà Luật với ý định đợi khi bà này sơ hở sẽ lấy trộm tài sản. Vì sợ bị lộ, Đồng đã ra tay và gây ra cái chết cho bà Luật.
Những cô gái đáng thương này đã có giây phút đau khổ tận cùng khi biết kẻ mà họ đem lòng thương yêu là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bởi khi yêu, họ đặt trọn niềm tin vào tình yêu, nhiều người trong số họ trong một phút yếu lòng còn nhẹ dạ dâng hiến cái quý giá của đời con gái.
Thông báo
