Mẹ chồng ngăn cản chuyện ly hôn, con dâu vẫn quyết rời khỏi nhà chồng vì nghe lỏm được cuộc nói chuyện

| Tâm sự

GĐXH - Tôi nhất quyết muốn rời khỏi nhà chồng bởi không thể nào chịu đựng thêm được chồng và mẹ chồng.

Cuộc gọi lúc nửa đêm từ người lạ bóc trần sự thật người chồng mà tôi yêu thương tin tưởngCuộc gọi lúc nửa đêm từ người lạ bóc trần sự thật người chồng mà tôi yêu thương tin tưởng

GĐXH - Tôi gục ngã khi nhìn bộ dạng của chồng và lời tiết lộ của người lạ gọi cho tôi lúc nửa đêm.

Chuyện ứng xử giữa mẹ chồng và con dâu

Tôi kết hôn đã được tròn 5 năm, nhưng chừng đó thời gian đối với tôi là đáng quên, không hạnh phúc. Lúc yêu nhau, chồng tôi cũng chiều chuộng tôi lắm, nhưng lấy về là quay ngoắt, chẳng buồn ngó ngàng gì đến vợ. Tôi chọn cách sống âm thầm, cứ tự mình lấy con làm điểm tựa, hàng ngày được nâng niu, chăm sóc con là hạnh phúc rồi.

Chồng tôi đã vậy, mẹ chồng cũng không ưa gì con dâu nên tôi cũng chẳng biết phải sống sao cho vừa lòng. Con còn nhỏ mà cố mà đi làm, không dám nghỉ ngày nào vì lo bị giảm lương thiếu tiền mua sữa, bỉm cho con. Đi làm đã mệt mỏi rồi, về nhà còn vất vả, căng thẳng với mẹ chồng. Bà bắt tôi làm nhiều việc nhà, không chút nghỉ ngơi, còn hay chê bai, nói xấu con dâu nữa.

Sự vô tâm của chồng còn thể hiện ở việc anh ta còn ngoại tình. Chính mắt tôi đọc được tin nhắn giữa chồng và người phụ nữ khác, nằm bên cạnh vợ mà vẫn tranh thủ nhắn tin qua lại với nhau. Lúc anh ta phát hiện ra tôi đang cầm điện thoại của mình liền giằng lấy điện thoại rồi đập tan tành nhằm xóa dấu vết, một mực chối cãi.

Tôi rất sốc, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nhưng cũng đành chấp nhận, bởi tôi chưa có bằng chứng, lại không có thời gian mà đi theo dõi chồng. Thời gian chăm con còn chưa đủ, huống chi phải để ý xem chồng ra ngoài làm gì với ai. Khi tôi phàn nàn chuyện này với mẹ chồng, bà liền bênh con trai, nói rằng tôi làm như vậy là vô cớ đổi oan cho chồng.

Mẹ chồng ngăn cản chuyện ly hôn, con dâu vẫn quyết rời khỏi nhà chồng vì nghe lỏm được cuộc nói chuyện - Ảnh 2.

Tưởng mẹ chồng muốn giữ hạnh phúc cho con dâu, nào ngờ đó là một âm mưu. Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lục đục, cãi nhau thường xuyên hơn. Chồng tôi vẫn đi sớm về khuya không để ý đến cảm giác của vợ. Tiền nuôi con đã không đưa, còn tìm cách lấy thêm của tôi để đi ăn tiêu. Không chịu nổi cuộc sống như vậy, tôi và chồng trong lúc cãi nhau đã thách thức nhau ly hôn để giải thoát cho nhau.

Biết vợ chồng tôi lục đục, sắp bỏ nhau, mẹ chồng tôi bình thường không thích tôi nhưng lại ra sức khuyên bảo, hàn gắn. Tôi cũng vì mẹ chồng mà chấp nhận cho qua, chỉ mong mẹ chồng chỉ bảo, chấn chỉnh con trai không được lăng nhăng, bớt rượu bia và giúp đỡ vợ con. Ly hôn cũng là chuyện bất đắc dĩ, chứ con còn nhỏ như vậy, sẽ thiệt thòi cho con cả về sau này.

Những động thái tích cực của mẹ chồng giúp tôi có thêm động lực để giữ gia đình. Nhưng tôi lại sớm đón nhận thất vọng nặng nề trước sự giả tạo của mẹ chồng. Chính tai tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng trách móc con trai: "Giờ kiếm đâu đứa chịu khó, nhẫn nhịn chịu đựng như thế được chứ? Phải đứa khác, ngoại tình nó chẳng đánh ghen cho bẽ mặt. Thôi cố mà làm lành đi, còn cả chuyện bố mẹ vợ sắp cho đất nữa. Cứ tìm cách mà bán đi giữ tiền, rồi sau đấy ly hôn cũng được, mẹ không ngăn".

Tôi nghe xong mà rụng rời, đó là lý do mà mẹ chồng tôi không muốn chúng tôi ly hôn. Đúng là tôi quá nhẫn nhịn chịu đựng, tôi thất bại trong việc giữ chồng và cả việc toan tính giữa mẹ chồng và chồng tôi nữa, họ sớm lộ rõ mưu mô của mình. Đến nước này thì tôi không còn gì phải níu kéo nữa, tôi muốn ly hôn và sớm được rời khỏi nhà chồng. Tôi có nên làm như vậy không? Hãy cho tôi lời khuyên!

Sụp đổ khi biết được bí mật giữa chồng với các chị em hàng xómSụp đổ khi biết được bí mật giữa chồng với các chị em hàng xóm

GĐXH - Tôi vui mừng khi chuyển về nơi ở mới, nhưng đây lại là lý do khiến gia đình tôi tan nát.

Nhà bố mẹ đẻ có việc mời bố chồng tới dự, lời ông tiết lộ trong bữa ăn khiến con dâu muốn ly hônNhà bố mẹ đẻ có việc mời bố chồng tới dự, lời ông tiết lộ trong bữa ăn khiến con dâu muốn ly hôn

GĐXH - Bố chồng tỏ ra thiếu tôn trọng tôi và bố mẹ đẻ tôi đã đành, ông còn tiết lộ một chuyện khiến tôi muốn bỏ chồng.

Bất ngờ lên thăm chồng, vợ sốc nặng bỏ chạy khi chứng kiến cảnh tượng trong nhàBất ngờ lên thăm chồng, vợ sốc nặng bỏ chạy khi chứng kiến cảnh tượng trong nhà

GĐXH - Tôi gục ngã khi tận mắt chứng kiến điều mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đó lại xảy ra.

Chồng ngoại tình, vợ dũng cảm làm điều này khiến hai người họ tự nguyện cắt đứt Chồng ngoại tình, vợ dũng cảm làm điều này khiến hai người họ tự nguyện cắt đứt

GĐXH - Không đành lòng nhìn cảnh gia đình đổ vỡ, tôi đã tìm cách để kéo chồng về với gia đình.

mẹ chồng




Anhhuyen@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.