Bị mẹ chồng đổ lỗi gây ra vết thương ở chân, con dâu cao tay âm thầm chuẩn bị trước một thứ

| Tâm sự

GĐXH - Mẹ chồng không ngờ rằng con dâu lại cao tay khi âm thầm chuẩn bị trước một thứ.

Các con trai chỉ có hiếu với nhà vợ, tôi đưa ra một thứ khiến cả hai tranh nhau đón mẹ về phụng dưỡngCác con trai chỉ có hiếu với nhà vợ, tôi đưa ra một thứ khiến cả hai tranh nhau đón mẹ về phụng dưỡng

GĐXH - Hai con trai chỉ quan tâm đến nhà vợ, tôi bất đắc dĩ phải công bố tài sản và mong muốn của mình.

Tôi đã có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, nhưng nhiều lúc lại rơi vào tình huống khó xử và đứng trước đổ vỡ trong thời gian gần đây. Bao nhiêu tâm huyết, quyết tâm của tôi đã sắp trở thành mây khói, cũng chính bởi sự quá đáng của mẹ chồng. Suốt 6 năm qua, tôi luôn tận tâm với gia đình, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, nhưng bà dường như không có chút thiện cảm nào với con dâu.

Chồng tôi vốn là người sống rất đàng hoàng, quan tâm tới vợ con, đến gia đình nhà vợ. Tôi chưa thấy bất kỳ ai phàn nàn về chồng tôi, dù chỉ là một câu. Thu nhập của chồng cũng rất tốt, anh ấy luôn đưa tiền cho vợ, giúp tôi có được tài chính gia đình ổn định, không phải lo toan. Chồng tôi bình thường rất bận, mỗi lúc rảnh anh ấy lại bù đắp cho mấy mẹ con đi chơi...

Có lối sống trầm tính, anh ấy không mấy khi thể hiện cảm xúc, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm, sự chu đáo của chồng. Nhất là với các con, chồng luôn mẫu mực, chăm chút cho các con. Hai con của tôi cũng rất quý trọng bố, hay chơi đùa với bố và thích thú vì được bố đưa đi chơi. Mỗi lần nhìn mấy bố con vui đùa với nhau, lòng tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.

Đó là chồng, còn với mẹ chồng tôi lại hoàn toàn khác xa. Biết là sống chung một nhà, cách biệt thế hệ nên có những suy nghĩ khác nhau, tôi luôn cố gắng để chiều chuộng, dung hòa nhưng kết quả không cải thiện là bao. Mẹ chồng hay can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi, hay kích động con trai nạt nộ, dọa dẫm bỏ vợ.

Bị mẹ chồng đổ lỗi gây ra vết thương ở chân, con dâu đưa ra một thứ khiến bà rối rít xin lỗi - Ảnh 2.

Mẹ chồng hay đổ tiếng xấu, con dâu tìm cách đáp trả để tự minh oan. Ảnh minh họa

Chồng tôi vốn yêu thương vợ con, dần dần cũng thay đổi tính nết, khó tính, gia trưởng và luôn làm theo ý của mẹ, sợ mẹ buồn lại bỏ nhà đi. Mỗi lần tôi bị chồng nạt nộ, mẹ chồng cũng hả hê lắm. Mẹ chồng luôn đối xử phũ phàng với con dâu, tôi đi làm có lương, thưởng cao cũng để phục vụ gia đình. Vậy mà vẫn chưa làm mẹ chồng vừa lòng, bà luôn đổ tiếng oan cho tôi là ăn chơi, lãng phí.

Gần đây mẹ chồng rất hay đổ tiếng xấu cho con dâu, bà đi kể lể với nhiều người là thường xuyên bị con dâu cho ăn uống đạm bạc, không cho đi đâu. Có lần bà không may bị làm sao cũng mách con trai là bị con dâu tìm cách ám hại, làm cho vợ chồng tôi lục đục, nghi ngờ lẫn nhau. Để tránh bị đổ tiếng oan, tôi bất đắc dĩ phải tìm cách đề phòng.

Một lần bị mẹ chồng đổ cho là làm bà bị thương ở chân, tôi cảm thấy rất bất ngờ vì hôm đó tôi đi làm về là vào bếp ngay, không lại gần mẹ chồng chút nào. Chồng tôi thì đùng đùng nổi giận, quy kết cho vợ làm việc xấu xa. Gạt nước mắt, tôi về phòng một lúc rồi trở lại, tôi gặp riêng mẹ chồng và cho bà xem đoạn video quay lại cảnh bà bị thương, không hề có ai ở đó, chỉ là bà bất cẩn mà quệt chân vào ống xả xe máy của ai đó dựng trước cửa nhà, tự gây ra vết bỏng cho mình.

Mẹ chồng tôi xem xong tỏ ra hụt hẫng, không biết bằng cách nào mà con dâu lại có những hình ảnh đó. Bà rối rít xin lỗi tôi, hứa sẽ không đổ tội nữa. Từ hôm đó đến nay mẹ chồng không dám mắng mỏ, chèn ép con dâu nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên ổn, nhưng cũng do dự không biết là mình có nên tung ra đoạn video mẹ chồng tự bị thương để bóc trần việc bà đổ lỗi cho con dâu? Tôi muốn minh oan cho mình vì bây giờ rất nhiều người đang nghĩ xấu về tôi qua những lời kể bịa đặt của mẹ chồng.

Chồng ngoại tình, tôi phát hoảng trước lý do anh ta đổ lỗi cho nhà vợChồng ngoại tình, tôi phát hoảng trước lý do anh ta đổ lỗi cho nhà vợ

GĐXH - Phát hiện chồng ngoại tình, tôi nhận thêm cú sốc khi chồng bao biện và đổ lỗi cho chính nhà vợ gây ra.

Từng là cô gái xinh đẹp và năng động, tôi nhận ra điều sai lầm sau vài năm kết hônTừng là cô gái xinh đẹp và năng động, tôi nhận ra điều sai lầm sau vài năm kết hôn

GĐXH - Từ một cô gái trẻ trung, năng động và có học thức, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác kể từ sau kết hôn.

Lên kế hoạch đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, con dâu hối hận khi bà tiết lộ một chuyệnLên kế hoạch đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, con dâu hối hận khi bà tiết lộ một chuyện

GĐXH - Tôi ấp ủ kế hoạch đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nhưng không ngờ sau lời tâm sự của bà tôi lại thấy mình có lỗi.



Dunghuyen@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.