Bị sếp công an đâm chết vì ngồi lòng đường nghe điện thoại

| Xã hội

Ngồi nói chuyện điện thoại trong lòng đường, thanh niên 28 tuổi bị xe máy biển số xanh của Phó công an phụ trách giao thông huyện tông chết.

Theo các nhân chứng, khoảng 19h ngày 12/9, sau chầu nhậu, Võ Hoài Phương (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa) ngồi chơi với vài người bạn tại khu vực gần trụ sở Công an huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Khi có điện thoại của bạn gọi tới, anh Phương đi xuống lòng đường ngồi nghe.

Bị sếp công an đâm chết vì ngồi lòng đường nghe điện thoại 1
Ảnh minh họa. Dân Việt

Lúc này, ông Võ Văn Hải (Phó công an huyện Tháp Mười) được cho là chạy xe máy biển số xanh tới, tông thẳng vào người anh Phương. Sau tai nạn, ông Hải gọi xe đưa nạn nhân vào Bệnh viện Tháp Mười cấp cứu rồi rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ cấp cứu, đến hơn 1h sáng 13/9, anh Phương tử vong. Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt để khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân thiệt mạng do vỡ nội tạng, gãy nhiều xương sườn.

Ông Võ Văn Hùng (anh nạn nhân) cho biết, tai nạn xảy ra khi Phương theo bạn ra thị trấn chơi. "Người đi chung với em tôi kể, nơi xảy ra tai nạn có quán karaoke. Ông Hải lo nhìn vào quán mà không quan sát phía trước nên đụng em tôi nằm xuống đường rồi cán ngang. Từ đêm qua đến nay không thấy ông Hải xuất hiện mà chỉ cử người thân đến gặp gia đình nói rằng sẽ lo hết chi phí ở bệnh viện và an táng", ông Hùng cho biết thêm. "Chiều qua ông Hải dự sinh nhật con một cán bộ cùng cơ quan nhưng không rõ có uống bia rượu hay không".

Trao đổi với PV, ông Lê Sơn Trường, Trưởng công an huyện Tháp Mười xác nhận cấp phó Võ Văn Hải cán chết người khi vừa chạy xe máy ra khỏi cơ quan để đi rước con.

Theo ông Trường, anh Phượng không phải do ông Hải đụng ngã xuống đường mà do nạn nhân say rượu nên tự ngã trước khi bị Phó công an huyện cán lên người vì "quá bất ngờ nên không xử lý kịp".

"Nạn nhân vừa được công an huyện đặc xá cách nay hơn 10 ngày (tội trộm cắp tài sản). Tai nạn xảy ra ngoài ý muốn và chúng tôi giữ anh Hải tại cơ quan, không cho ra ngoài chứ không phải anh ấy bỏ trốn. Trước mắt đơn vị không cho anh Hải tham gia công tác chuyên môn để làm rõ trách nhiệm và báo cáo công an tỉnh hướng xử lý", ông Trường cho biết và khẳng định rằng cấp phó của mình không say rượu.

Theo Duy Khang (Ngoisao.net)

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.