Bị tăng án tù vì không thăm hỏi gia đình bị hại

| Pháp luật

Từ ngày vụ án mạng xảy ra đến nay, người nhà của bị cáo Được chưa một lần đến thăm hỏi, thắp cho nạn nhân một nén nhang. Vì điều này, khiến mẹ bị hại hết sức bất bình và tức giận.

Ngày 4/4, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Quang Được (ngụ Đồng Nai) về tội “Giết người”. Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng 2/1/2012, sau khi uống rượu về, Được và anh Lê Quang Trung cùng 2 người bạn gái ngồi chơi trước cửa văn phòng môi giới bất động sản tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đang nói chuyện vui vẻ, cả nhóm thấy anh Phạm Văn Linh, vừa đi bộ theo hướng ngã ba Thái Lan vào trường sỹ quan lục quân 2 vừa hát nên Được chọc tức: “Đêm khuya vắng mà lẩm bẩm một mình coi chừng bị người ta đánh đó”. Linh nói lại: “Có gì đâu đại ca”. Được tức giận: “Đánh chết mẹ mày bây giờ”. Linh cười nhẹ: “Thích thì lên đây tao chiều, có người chiều mày”.

Như con thú dữ, Được vào văn phòng lấy dao đòi đâm anh Linh nhưng bị 3 người bạn can ngăn lấy lại dao. Được nhặt nhánh cây tràm truy đuổi khiến anh Linh bỏ chạy vào bãi đất trống thuộc ấp 7, xã An Phước, Long Thành.

Do đêm tối, anh Linh vấp ngã thì Được đuổi kịp cầm đèn pin chiếu vào người rồi dùng nhánh cây tràm đập vào vai, mặt, đầu anh Linh. Lúc này Trung chạy đến can ngăn Được: “Người ta say thì mày đánh làm gì” nhưng Được bỏ ngoài tai. Bị đánh đau, anh Linh van xin tha nhưng Được vẫn đánh nạn nhân đến gục hẳn mới thôi. Được bỏ mặc nạn nhân quằn quại, đau đớn trong đêm tối.

Bị tăng án tù vì không thăm hỏi gia đình bị hại 1
Bị cáo Được tại tòa phúc thẩm

Ngày 4/1/2012, một nông dân đi trồng cây trong thửa đất thuộc ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành thì phát hiện anh Linh đã tử vong và thông báo cho cơ quan công an. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, anh Linh tử vong do xuất huyết não vì tác động của ngoại lực. Biết tin anh Linh chết, Được đã đến cơ quan công an đầu thú. Ngay sau đó, Được bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người.

Gia đình bị hại đã kháng cáo bản án sơ thẩm lên tòa án tối cao. Ngày 4/4, đứng trước vành móng ngựa của HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo Được lạnh lùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Được luôn miệng cho rằng, mình không hề có ý định sát hại nạn nhân.

Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, mẹ bị hại như nuốt từng lời khai của kẻ đã ra tay sát hại con mình. Lau vội dòng nước mắt, bà chia sẻ: “Thằng Linh bình thường hiền lắm, có bao giờ gây gổ với ai đâu, thế mà…”. Tiếng nấc nghẹn chẹn ứ khiến lời của người mẹ đứt quãng.

Bà cho biết, từ ngày vụ án xảy ra đến nay, người nhà của bị cáo Được chưa một lần đến thăm hỏi, thắp cho nạn nhân một nén nhang. Vì điều này, khiến mẹ bị hại hết sức bất bình và tức giận. Do đó, sau khi phiên sơ thẩm diễn ra, người mẹ đã viết đơn kháng cáo yêu cầu tăng án đối với bị cáo.

“Nếu gia đình bị cáo biết chuyện, sang thắp cho con tôi một nén nhang thì có lẽ mọi chuyện cũng không cần phải căng thẳng thế này”, người mẹ buồn bã chia sẻ.

Nhận thấy hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, ra tay một cách man rợ, HĐXX tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng án đối với Được từ 20 năm tù lên án chung thân.

Theo Công Quang
hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.