Viện trưởng Viện KSND Phú Thọ nói gì về bản kháng nghị trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luậtGiadinhNet – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng HĐXX đã không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà VKSND tỉnh đề xuất trong khi lượng hình.
Ngày 12/8, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc phẩm phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng chưa phù hợp; đồng thời chỉ ra vi phạm nghiêm trọng về tố tụng trong quá trình xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Upexim.
GiadinhNet – Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng HĐXX đã không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mà VKSND tỉnh đề xuất trong khi lượng hình.
GiadinhNet – Liên quan đến phiên toà không có bị hại được xét xử vào ngày 1/7 vừa qua của TAND TP Hạ Long, sáng ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để bảo đảm quyền lợi cho bị hại.
Đi thực tế các trại giam, gặp những con người phạm tội với đủ loại cướp giết hiếp, đánh nhau, trốn tù, buôn lậu… với đủ các nguyên cớ dẫn họ đến con đường phạm tội. Và tôi ấn tượng với người từng làm nóng dư luận một thời, đó là phạm nhân Lã Thị Kim Oanh hiện đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an).
Ra tòa, bà lão vừa là mẹ của bị cáo, vừa là mẹ của bị hại, nước mắt trào ra khi trình bày với HĐXX.
Đi thực tế các trại giam, gặp những con người phạm tội với đủ loại cướp giết hiếp,… với đủ các loại người khác nhau, thất học có, sinh viên có, quan chức có, dân thường cũng có. Và tôi ấn tượng với người từng làm nóng dư luận một thời, đó là phạm nhân Lã Thị Kim Oanh hiện đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an).
Ngày 17/12, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Hầu Vĩnh Nhịt (27 tuổi, ngụ xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) 4 tháng tù về hành vi trộm cắp.
Sau khi cưới nhau được thời gian ngắn, chị T. bỏ về nhà mẹ đẻ. Năm 2010, chị T. đi du học, sau 2 năm trở về nước, biết chuyện chồng mình đã làm đám cưới với người đàn bà khác và đã có con chung, chị T. đã làm đơn tố cáo chồng.
Phải nhận mức án cao nhất dành cho bị cáo chưa thành niên, đến phiên toà phúc thẩm, Dương bất ngờ khai ra kẻ đã cùng mình giết người, cướp tài sản.
Tòa xác định Tuyến đã "vô cảm" khi biết người yêu chết mà vẫn lấy tài sản bán lấy tiền ăn nhậu, đi bar.
Ngày 23/9, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của người bị hại, tuyên giảm án từ 8 xuống còn 7 năm tù đối với bị cáo Đặng Văn Thắng (SN 1970, ngụ tại Long An) về tội “giết người”.
Không thanh toán tiền điện theo hợp đồng, ông Bùi Quang Nghĩa bị Tổng công ty Điện lực Hà Nội kiện đòi cả gốc lẫn lãi gần một tỷ đồng.
Trong lúc đang “làm bậy” với cháu C. thì Hồ Văn Bình bị anh Nguyễn Minh Trung (chú ruột cháu C.) phát hiện truy hô và báo cơ quan chức năng.
Gã đàn ông ngồi trước vành móng ngựa đã trạc tuổi ngũ tuần, mái tóc đã lấm chấm bạc, mặt đã nổi nhiều vết đồi mồi, nhưng vẫn chưa có vợ con. Tại phiên tòa phúc thẩm, gã đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình và thiết tha “xin gia đình bị hại thứ lỗi”.
Nguyễn Thanh Hồng (SN 1980, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) hành nghề bán cá viên chiên dạo. Những ngày rong ruổi đẩy xe đi bán cá, Hồng gặp gỡ và quen biết với cô gái đồng hương tên H. đang hành nghề bán vé số dạo.
Đức và đồng bọn xông vào đánh Thế khiến nạn nhân gãy 6 chiếc răng giả và bị đa chấn thương. Sau bản án sơ thẩm, một mình Đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
"Chúng tôi mong tòa giữ nguyên mức án tử hình ở phiên sơ thẩm đối với cha tôi”. Lời nói rành rọt nhưng đau đớn của chị T, con ông Thuận tại phiên tòa phúc thẩm khiến con tim nhiều người nghẹn lại.