Bình Định
Cặp đôi gây xôn xao “sếp“ già lấy nam nhân viên trẻ” trải lòng
Xã hộiSự việc hiếm hoi đám cưới “vợ già chồng trẻ” đã khiến hàng trăm người hiếu kì ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) ùn ùn đến xem rồi làm hỗn loạn tại buổi tiệc.
Hai chị em bị kẻ cuồng ghen sát hại tại phòng trọ?
Pháp luậtSáng 20/9, sau nhiều tiếng kêu cứu thảm thiết ở dãy phòng trọ, mọi người phát hiện 2 nữ công nhân nằm gục trên vũng máu. Hung thủ được cho là nam thanh niên cũng đã tự đâm vào bụng mình nhiều nhát.
Lộ diện hình ảnh đám cưới lạ "cô dâu già - chú rể trẻ"
Xã hộiNhững hình ảnh vô cùng hạnh phúc của đám cưới "cô dâu già - chú rể trẻ" tại Bình Định khiến nhiều người cảm thấy rất thú vị.
Những câu chuyện xúc động trong hành trình "Bác sĩ tại gia*
Sống khỏeGiadinhNet - Ngày 8/9/2013, chương trình “Bác sỹ tại gia* - Cả nhà vui khỏe, hạnh phúc vẹn tròn” năm 2013 do Trung Ương (T.Ư) Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (CTĐVN) phối hợp với Tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) thực hiện đã đến với hơn 900 bà con tỉnh Long An.
Công dụng tuyệt vời của khoai lang
Sống khỏeThời bao cấp, cả nước phải ăn cơm độn với bo bo, khoai lang, khoai mì… Bây giờ, cuộc sống khá giả thì người ta không cần đến khoai lang nữa. Nhưng đừng phụ cái món ăn dân dã này khi khoai lang chính là nguồn dinh dưỡng rất đáng quý cho cơ thể.
Việt Nam đang “già” rất nhanh
Dân số và phát triểnGiadinhNet - Theo dự báo, khoảng 15 – 20 năm nữa, Việt Nam sẽ chuyển sang cơ cấu dân số già, trong khi Pháp mất tới 100 năm, Thụy Điển là 85 năm, Hoa Kỳ là 75 năm…
Hàng trăm người hiếu kỳ đi xem đám cưới “phi công trẻ”
Xã hộiTheo một số người đi dự đám cưới, chú rể cỡ 38 tuổi, còn cô dâu 63 tuổi, đã “lên chức” bà ngoại. Chú rể đang là nhân viên của doanh nghiệp do cô dâu làm chủ.
Quỹ gia đình Herbalife phát triển nhờ sự bài bản
GiadinhNet - Hoạt động liên tục từ năm 1994, Quỹ Gia Đình Herbalife (Herbalife Family Foundation – HFF) - quỹ từ thiện vì cộng đồng cho thấy một mô hình phát triển bền vững được xây dựng trên hai tiêu chí: tổ chức bài bản và hoạt động chặt chẽ rhướng đến trẻ em cơ nhỡ khắp toàn cầu
Bơm silicon, 'của quý' suýt thành 'của nợ'
Sống khỏeChiều 11/9, các bác sĩ BVĐK tỉnh Bình Định đã phẫu thuật cắt thành công các khối u do silicon gây ra trên dương vật cho bệnh nhân L.T.M., 36 tuổi, ở TP Quy Nhơn.
"Con chết cũng được, xin cha đừng bán trâu"!
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Nhìn đứa con trai nằm bất động, ông Nguyễn Đắc Long (ở xóm 3, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) òa khóc nức nở.
Mẹ già thản nhiên sống bên xác con trai 3 ngày đêm
Xã hộiChuyện hy hữu đã xảy ra tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku (Gia lai) khi một mẹ già bị lẫn sống bên xác con 3 ngày đêm.
Đi chơi lễ tắm biển, một HS lớp 3 chết đuối
Xã hộiNạn nhân là cháu Trần Phạm Xuân Hưng (9 tuổi, nhà ở đường Tô Hiến Thành, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), học lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn.
Một phụ nữ chết bí ẩn trên biển
Xã hộiTrên đường đi đánh bắt tại vùng biển phía nam Ninh Thuận, tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định phát hiện xác một phụ nữ chết trên biển.
“Trái tim cho em” tiếp nhận phần mềm quản lý mới
Xã hộiGiadinhNet - Phần mềm được xây dựng với các chức năng: Điều hành xử lý hồ sơ bệnh nhân, quản lý hoạt động thu chi tài chính, thống kê theo dõi các đơn vị tài trợ…
Tác giả phóng sự 'người cụt tay có bằng lái xe' lên tiếng
Xã hộiNgày 27/8, PV Nguyễn Dũng Chinh (PV Đài PT-TH Bình Định) đã có cuộc gặp mặt báo chí nhằm giải bày sự thật trong phóng sự “Ai chắp cánh cho thần chết” đang bị nghi là có sự dàn dựng.
Cháu trai bịt mắt, lấy đá đập đầu bà nội để... cướp tiền
Pháp luậtSáng 26/8, CAH Phù Mỹ (Bình Định) đã bắt Võ Nhật Trường (SN 1998, trú tại Mỹ Chánh Tây, Phù Mỹ) về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân chính là cụ Trần Thị Văn (SN 1930), bà nội của Trường.
Thương binh tố VTV1 phát phóng sự lừa dối
Xã hội“Kêu người tàn tật dựng cảnh lái xe để quay phim làm phóng sự Người tàn tật vượt khó và hứa hẹn có người giúp đỡ; nhờ một thương binh hạng nhất lái xe để quay cảnh Thương binh tàn mà không phế để làm gương và rồi biến họ thành trò đùa của sự nguy hiểm trong khi họ chẳng làm thế bao giờ”.