Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố bỏ đi, mẹ mất vì ung thư, hai chị em nguy kịch vì tai nạn không tiền điều trị

Thứ ba, 07:35 24/08/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Trên đường đi làm về, chẳng may Hà cùng em trai bị tai nạn. Hiện tình trạng của hai chị em nguy kịch nhưng hoàn cảnh khó khăn khi bố bỏ đi, mẹ mất vì ung thư.

Hoàn cảnh khốn khó ấy là của em Bùi Thị Thu Hà (SN 2000) và em Bùi Sỹ Tiến (SN 2003) ở thôn Đô Lương, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Nga – dì ruột của em Hà cho biết, bố mẹ của Hà sau khi lấy nhau một thời gian thì vào Nam sinh sống. Ở đó, cả gia đình Hà làm đợ đủ mọi việc. Gia đình không có chỗ ở ổn định mà nay thuê nhà chỗ này mai lại chỗ khác. Cuộc sống thiếu thốn vất vả, mẹ ốm yếu, bệnh tật không thể chăm lo cho 2 chị em, đành gửi chị em Hà vào chùa nương nhờ một thời gian.

Cách đây 3 năm, mẹ của Hà phát hiện bị ung thư vú. Do phát hiện muộn, căn bệnh đã di căn nên không điều trị được. Vào viện được ít ngày, bác sĩ trả về. Người nhà ở Thanh Hóa phải vào TP HCM để đưa mẹ của Hà về quê. Về được vài hôm thì mẹ của Hà qua đời.

Sau ngày mẹ Hà mất, mấy bố con của Hà vẫn ở nhà ngoại. Vài tháng sau, bố của Hà bảo đi làm những cũng kể từ đó, gia đình không có tin tức gì của người bố ấy nữa. Chị em Hà sống nương tựa vào bà đã già yếu cùng dì và họ hàng. Hai chị em được mọi người xây một gian nhà nhỏ ở bên cạnh bà ngoại. 

Thiếu tình thương của bố mẹ, chị em Hà vẫn luôn cố gắng. Để lo cho cuộc sống, Hà xin đi làm công nhân. Tiến cũng mới xin đi làm thời vụ được vài tháng thì tai họa bất ngờ ập xuống với hai chị em bất hạnh này. Đó là vào 6h30 phút sáng ngày 17/08, Hà cùng em trai trên đường đi làm tới cây xăng xã Nga Thủy thì không may bị va chạm với xe Ben và chấn thương nặng. Chị em Hà được mọi người đưa đi cấp cứu ngay bệnh viện huyện, tình trạng nguy kịch nên đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.

Bố bỏ đi, mẹ mất vì ung thư, hai chị em nguy kịch vì tai nạn không tiền điều trị - Ảnh 2.

Em Hà bị đa tổn thương sau tai nạn

Theo chia sẻ của người nhà, hai chị em Hà bị chấn thương nặng sau tai nạn. Hà bị đa tổn thương, tụ máu não. Hà đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch, được chuyển từ Phòng Hồi sức tích cực ra phòng thường. 

Thế nhưng, em trai của Hà bị nặng hơn. Sỹ Tiến bị đa chấn thương, bàn chân trái bị dập nát và có thể phải cưa chân. Hiện em vẫn phải nằm điều trị tích cực ở phòng hồi sức tích cực.

Bố bỏ đi, mẹ mất vì ung thư, hai chị em nguy kịch vì tai nạn không tiền điều trị - Ảnh 3.

Chân của Tiến có thể phải cưa sau tai nạn

Những ngày này, bà Nga lo chăm sóc cho hai chị em Hà ở viện. Bà Nga bảo, may mắn phía nhà xe họ có trách nhiệm nên gia đình đỡ được phần nào chi phí. Tuy nhiên, chi phí điều trị khi cùng lúc hai người nằm điều trị rất tốn kém. Tiến không có bảo hiểm y tế, tình trạng của hai chị em Hà lại vẫn còn nặng, điều trị thêm thời gian dài nữa mới ổn định.

"Hai cháu nó đã thiếu tình thương của bố mẹ đã rất đáng thương, giờ lại gặp phải cảnh đau lòng này. Gia đình mong các nhà hảo tâm hỗ trợ 2 chị em Hà vượt qua giai đoạn khó khăn, được điều trị đầy đủ sớm bình phục" – bà Nga nói.

Mọi sự giúp đỡ hai chị em Hà - Mã số 686 xin gửi về:

1. Em Bùi Thị Thu Hà ở thôn Đô Lương, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 686

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 686

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0395817915.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 686

Hà My


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top