Bố vắng nhà, mẹ và con trai 11 tuổi tử vong thương tâm nghi do ngạt khí máy phát điện

| Xã hội

Người dân xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn đau xót khi biết tin tại một gia đình xảy ra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong. Nguyên nhân vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên trong đêm bị mất điện, gia đình có sử dụng máy nổ.

Thông tin về vụ việc, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết, tối 8/5, trên địa bàn huyện Gia Viễn bị mất điện. Gia đình chị Bùi Thu T., sinh năm 1993, tại phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn đã chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị điện trong khi ngủ.

Đến sáng 9/5, không thấy chị T. ra khỏi phòng nên người giúp việc gọi cửa, nhưng không thấy ai mở cửa.

Bố vắng nhà, mẹ và con trai 11 tuổi tử vong thương tâm nghi do ngạt khí máy phát điện - Ảnh 1.

Người mẹ được cấp cứu nhưng không qua khỏi. (Ảnh gia đình chia sẻ lên trang cá nhân)

Khi cánh cửa được người giúp việc mở ra, chị T. cùng con trai là cháu Nguyễn Thành P. (SN 2009) nằm trên giường như đang ngủ. Gọi không được, người giúp việc lại gần thì phát hiện cả 2 mẹ con đã bất tỉnh.

Ngay sau đó 2 mẹ con được đưa tới BV Đa Khoa huyện Gia Viễn cấp cứu, nhưng cháu P. đã tử vong sau đó. Chị T. hôn mê sâu, được chuyển lên cấp cứu tại một bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội nhưng cũng không qua khỏi, tử vong vào rạng sáng nay (10/5).

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho xác nhận thôn tin trên, cho hay ngày 9/5, bệnh viện tiếp nhận hai mẹ con bệnh nhân được chuyển đến.

"Khi vào viện, cháu bé đã tử vong ngoại viện, còn người mẹ nguy kịch được chúng tôi chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương", lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình nói.

Công an huyện Gia Viễn xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc 2 nạn nhân tử vong là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín. Hiện phía công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, người thân của nạn nhân cho hay, vụ việc đau lòng nên gia đình không chia sẻ. Tuy nhiên, trong cuộc điện thoại, người thân này cho hay, vào đêm 8/5, chồng của nạn nhân đi vắng.

"Ở nhà chỉ có 2 mẹ con, do mất điện nên tự nổ máy phát, do quên không mở cửa ngang nên có thể là do ngạt", người này chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.