Truy tìm thủ phạm tạt axit vào đôi bạn Việt kiều về quê ăn Tết
Pháp luậtAnh Nghiêm và chị Trâm ở Quảng Ngãi đang đi xe máy thì hai kẻ lạ mặt bám theo hất axit vào mặt. Chúng dùng hung khí cắt gân chân anh Nghiêm.
GiadinhNet – Sau khi bị nhân tình xa lánh do lo sợ mối quan hệ ngoài luồng bị phát hiện, người phụ nữ để lại lá thư tuyệt mệnh trách móc nhân tình rồi dùng xăng tự thiêu.
Anh Nghiêm và chị Trâm ở Quảng Ngãi đang đi xe máy thì hai kẻ lạ mặt bám theo hất axit vào mặt. Chúng dùng hung khí cắt gân chân anh Nghiêm.
GiadinhNet – Tết cận kề thay vì cả gia đình được đoàn tụ trong những ngày nghỉ lễ, tai nạn điện cao thế giật khiến anh bị cháy đen toàn thân. Hiện tại, anh đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn từ hậu quả của tai nạn không đáng có, trong khi gia cảnh khốn khó không tiền đóng viện phí.
GiadinhNet - Đang ngủ trưa trong phòng trọ, chị Hiền cùng bạn bất ngờ bị một đối tượng đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Hiện sự sống của 2 nạn nhân đang rất mong manh.
GiadinhNet - Trong lúc đợi mẹ đi làm về, bé Linh không may trượt chân ngã vào hố vôi đang sủi gần đó. Bé được mẹ vớt lên và đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị bỏng toàn thân. Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên bé đã qua đời.
GiadinhNet – Để có tiền chữa trị cho con, gia đình ông Phan Văn Nhì đã xoay tiền ở những nơi có thể vay. Điều ông lo sợ nhất là con gái mình khó tìm được một người chồng tốt trong tương lai do có những khiếm khuyết về cơ thể.
GiadinhNet - Khi anh Thuỵ đang tời vật liệu từ mặt đất lên tầng 3 của một gia đình nhà dân ở tổ 4, khu 6 thì bất ngờ làm đứt dây điện 22KV và bị điện giật.
Acid sunfuric (thành phần chiếm hơn 50% trong các loại nước thông cống siêu tốc đang được dùng phổ biến) khi dính lên cơ thể người, sẽ phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ bên ngoài vào trong.
GiadinhNet – Trưa 18/11, nguồn tin từ Viện bỏng Quốc gia cho biết, ông Vũ Đình Thái (63 tuổi) – chủ quán nước trong vụ nổ bốt điện đã tử vong.
GiadinhNet – Thông thường, tại vị trí bốt điện này vào buổi sáng có thêm một quán cháo rất đông học sinh đến ăn. Buổi chiều muộn, quán trà đá của bà Hạnh cũng rất đông khách.
GiadinhNet - Một bốt điện nằm trên vỉa hè đường bất ngờ phát nổ và bốc cháy khiến vợ chồng chủ quán nước và 3 người khách bị thương nặng.
GiadinhNet - Trong đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Duy Toàn (SN 1987, trú tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) viết, trong quá trình thi công tuyến QL1A (đoạn qua địa phận xã Trúc Lâm), đơn vị thi công đã đổ đất dưới chân đường dây điện 35Kv. Do không có biển cảnh báo và các cơ quan chức năng chưa di chuyển đường dây điện nên ngày 10/6/2014, khi đi ngang khu vực này chị Phan Thị Bính (SN 1986, vợ anh Toàn) bị điện giật. Hậu quả, chị Bính bị bỏng toàn thân, cắt bỏ nhiều ngón chân, 2 cánh tay bị teo tóp, đỉnh đầu bị lõm ảnh hưởng đến não.
GiadinhNet - Sau những tiếng la hét thất thanh, mọi người phát hiện chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1984) biến thành ngọn đuốc sống. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ này đang mang thai tháng thứ 8. Trong khi người mẹ bị bỏng hơn 90%, tính mạng đang rất nguy kịch thì điều kỳ diệu đã xảy ra, các y bác sĩ đã cứu sống được bé trai ra khỏi bụng mẹ.
GiadinhNet - 23 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người nhưng thay vì hăng say lao động với đam mê của mình, Đạt phải sống nhờ vào những viên thuốc, máy móc, dịch truyền. Chỉ cần rời chúng ra là tính mạng Đạt sẽ nguy kịch.
GiadinhNet - Vừa được nghỉ hè, Bùi Tuấn Anh (13 tuổi, ở phường An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) háo hức vác cần câu đi câu cá. Tai họa đã giáng xuống đầu cháu bé 13 tuổi này trong buổi trưa câu cá định mệnh ấy. Toàn thân cháu bé bốc cháy và đang phải giành giật sự sống mong manh tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngày 31/5, tiên lượng của cháu vẫn rất xấu.
GiadinhNet- Trong giây phút hoảng loạn, tưởng 2 con đang mắc kẹt bên trong nhà, chị Cụt Thị Đanh (22 tuổi) trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn đã lao vào cứu con và bị bỏng toàn thân .